Hải Phòng: Một người đàn ông tử vong sau khi ăn táo

Theo Gia đình & Xã hội,
Chia sẻ

Người đàn ông xấu số tròn 46 tuổi, là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long tên Phạm Văn Thành (trú tại tổ dân phố số 6, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng).

Người đàn ông xấu số tròn 46 tuổi, là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long tên Phạm Văn Thành (trú tại tổ dân phố số 6, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng).

Trước đó, ngày 3.4 như lệ thường, anh Thành đi làm và dùng bữa ăn sáng tại hàng quán bên đường. Sau khi ăn sáng xong, anh Thành có dùng thêm một quả táo (loại người dân gọi là "táo Trung Quốc") tráng miệng và đến công ty làm. Đến gần trưa, bất ngờ anh Thành lên cơn đau bụng dữ dội buộc công ty phải chuyển anh vào viện cấp cứu gấp.

Nhận được tin báo, chị Vũ Thị Hà (vợ anh Thành) đã đến ngay bệnh viện túc trực bên chồng chăm sóc. Sau khi tiến hành rửa ruột, anh Thành đã tỉnh lại và kể cho vợ nghe chuyện sáng nay anh có ăn quả táo Tây và vài tiếng sau bị đau bụng.

Hải Phòng: Một người đàn ông tử vong sau khi ăn táo 1
Người thân hết sức bất ngờ về cái chết của anh Thành

Theo chẩn đoán ban đầu khi nhập viện của bác sĩ BV Việt-Tiệp Hải Phòng, bệnh nhân Thành bị ngộ độc thực phẩm. Theo đó, các y bác sĩ đã tiến hành rửa ruột, điều trị nội trú để tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân này. Đến trưa ngày 4.4, do tình trạng bệnh của bệnh nhân diễn biến xấu, anh Thành đã được chuyển sang khoa Hồi sức nội tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ cùng ngày (4.4), bệnh nhân Thành đã tử vong.

Theo nhận định của gia đình, nhiều khả năng anh bị ngộ độc thuốc diệt cỏ còn lưu lại trên quả táo!

Chia sẻ