Hải Phòng: Chồng cầm dao cứa cổ vợ và 2 cháu rồi cướp xe của người đi đường bỏ trốn

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ, đối tượng đã kéo vợ vào trong nhà tắm rồi rút dao thủ sẵn trong người cứa cổ vợ mình. Chưa dừng lại ở đó, tên này tiếp tục khống chế 2 cháu bé rồi dùng dao cứa cổ. Sau khi gây án, gã trai cướp xe máy của một người đi đường để tẩu thoát.

Cụ thể, vào ngày 29/7, do bận công việc nên chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú tại ngõ 84, đường Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có nhờ em gái là Nguyễn Thị Thu T. (cùng trú tại TP. Hải Phòng) đến trông con hộ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, quê tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - là chồng chị T.) đến nhà chị H. tìm vợ.

Khi đến nhà chị H. giữa Tú và vợ có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau ít phút lớn tiếng, Tú đã kéo vợ vào trong nhà tắm rồi rút dao thủ sẵn trong người cứa cổ chị T.

Hải Phòng: Chồng cầm dao cứa cổ vợ và 2 cháu rồi cướp xe của người đi đường bỏ trốn - Ảnh 1.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khá hoảng loạn, dù may mắn vết đâm không nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếp đó, từ nhà tắm đi ra, đối tượng khống chế cháu M., cứa một nhát dao vào cổ bé. Bé M. cố sức vùng vẫy, giữ lưỡi dao để em trai chạy nhưng không thành. Tú tiếp tục khống chế bé Q. và gây ra thương tích ở vùng cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, Tú chạy ra ngoài đường, một số hàng xóm quanh khu vực phát hiện sự việc đã tiến hành vây bắt nhưng do đối tượng manh động, liên tục cầm dao có dính máu dọa giết ai tiến lại gần nên mọi người không dám áp sát.

Sau đó, Tú khống chế, cướp xe của một người đi đường rồi bỏ trốn.

Hiện, các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh việt Việt Tiệp (Hải Phòng). Các bác sĩ cho biết, mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần các nạn nhân khá hoảng loạn, đặc biệt là hai cháu nhỏ.


Chia sẻ