Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi "chia tay" của vợ chồng Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle mỗi người biểu lộ một cảm xúc khác nhau trong ngày cuối cùng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia chính thức.

Vào ngày 9/3, các thành viên hoàng gia đã có mặt đông đủ để tham dự ngày lễ của Khối thịnh vượng chung diễn ra tại Tu viện Westminster. Đây cũng là hoạt động hoàng gia cuối cùng của nhà Sussex trước khi họ chính thức rời khỏi hoàng gia Anh vào ngày 31/3 tới đây.

Meghan Markle tiếp tục tỏa sáng trong bộ trang phục màu xanh sang trọng, cô vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi và chủ động hướng mắt về ống kính máy quay. Tuy nhiên, ngay sau đó cô và Hoàng tử Harry có phần trở nên lạc lõng khi sự kiện diễn ra.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi và có phần lạnh nhạt của hai cặp đôi hoàng gia, họ gần như "tuyệt giao" nhau trong suốt quá trình tham dự sự kiện. Hai gia đình thay phiên nhau nói chuyện với vợ chồng Bá tước xứ Wessex nhưng không giao tiếp gì với nhau. 

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi cuối "chia tay" của nhà Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 1.

Vợ chồng Meghan xuất hiện tại sự kiện hoàng gia cuối cùng của họ.

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi "chia tay" của vợ chồng Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 2.

Meghan chăm chút vẻ ngoại hình của mình.

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi cuối "chia tay" của nhà Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 1.

Hai gia đình hoàng gia xa cách không trò chuyện với nhau.

Gương mặt Hoàng tử Harry được nhận xét là trầm buồn hơn hẳn so với sự hoạt bát, vui vẻ thường ngày của anh trong sự kiện này. Hoàng tử 35 tuổi nhiều lần được trông thấy thẫn thờ, gục đầu xuống trong suốt buổi lễ. Đến khi ra về, hai vợ chồng anh em trai dù đứng cạnh nhau nhưng họ cũng "đường ai nấy bước", không chào hỏi tạm biệt nhau.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, cuộc hội ngộ giữa hai cặp đôi cho thấy họ giữ khoảng cách với nhau. Sự căng thẳng xen lẫn nỗi cô đơn, buồn bã của Hoàng tử Harry là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Công tước xứ Sussex dường như đã không được anh trai chào đón và giữa họ đã có sự rạn nứt ngày một sâu hơn. 

Trong khi Harry ngồi trầm lặng, hiếm hoi trò chuyện thì Meghan cố gắng mỉm cười, nhiều lần nắm tay động viên chồng. Nữ công tước xứ Sussex vẫn tỏ ra thoải mái nhất có thể. Công tước xứ Sussex cũng chủ yếu đa phần tương tác với vợ mình. 

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi cuối "chia tay" của nhà Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry lộ vẻ mặt khó hiểu khi đứng sau anh trai mình.

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi cuối "chia tay" của nhà Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 3.

Hai nét mặt trái ngược nhau trong buổi cuối "chia tay" của nhà Meghan Markle: Người cố gắng gượng cười, người buồn bã cô đơn - Ảnh 4.

Biểu cảm gục đầu với gương mặt đượm buồn của Hoàng tử Harry thu hút sự chú ý.

Theo Daily Mail, nỗi buồn của Hoàng tử Harry còn xuất phát một phần từ việc anh và Meghan chỉ góp mặt trong buổi lễ diễn ra ban ngày còn buổi tiệc tối chiêu đãi thì họ không được tham dự, chỉ có các thành viên cao cấp khác gồm Nữ hoàng Anh, vợ chồng Thái tử Charles và nhà Cambridge. 

Nhiều ý kiến cho rằng, buổi chia tay của nhà Sussex diễn ra tẻ nhạt và thiếu sự thân thiện, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình hoàng gia. Họ hạn chế giao lưu với nhà Sussex trong suốt sự kiện.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ