Hai mẹ con mất tích, vài ngày sau cảnh sát nhận được thi thể ở bờ sông, hiện trường được miêu tả lại khiến ai cũng đau lòng

Jia You,
Chia sẻ

Ngay khi 2 mẹ con người phụ nữ mất tích, gia đình cô đã nhanh chóng khai báo với cảnh sát nhưng không ngờ lại nhận lấy kết cục bi thương.

Ngày 21/3 vừa qua, báo Hàng Châu đưa tin, chiều ngày 20/3, cảnh sát Tứ Xuyên nhận được tin báo tại sông Gia Lăng ở khu Nam Sung, thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người dân đã nhìn thấy thi thể của người phụ nữ và đứa trẻ trong tình trạng mẹ trói con vào người mình. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nhờ đội cứu hộ trục vớt lên bờ. 

Hai mẹ con mất tích, vài ngày sau cảnh sát nhận được thi thể ở bờ sông, hình ảnh được miêu tả lại khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hiện trường khi cảnh sát trục vớt thi thể hai mẹ con.

Theo điều tra được biết, vào ngày 10/3, một người mẹ trẻ họ Khuất 33 tuổi sống ở Nam Sung đã đưa con gái 7 tuổi rời khỏi nhà và để lại một bức di thư. Sự việc sau đó đã được gia đình trình báo với cảnh sát và ra sức tìm kiếm hơn 10 ngày nhưng không nhận được tin tức gì. Sau khi thi thể ở sông Gia Lăng được tìm thấy, người chồng cũ họ Nghiêm đã đến đồn và xác nhận đó là vợ và con mình đã mất tích trong nhiều ngày. 

Cảnh sát đã tìm thấy đoạn video camera quan sát gần khu dân cư nơi người phụ nữ kia sinh sống ở Nam Sung và nhìn thấy được rằng chiều ngày 10/3, cô dẫn đứa con gái 7 tuổi rời khỏi khu dân cư và sau đó gửi một tin nhắn "Tôi không thể chịu đựng được nữa" cho người thân. Theo điều tra, định vị trên điện thoại của cô xác nhận gần sông Gia Lăng, nơi tìm thấy thi thể vào chiều ngày 20/3.

Hai mẹ con mất tích, vài ngày sau cảnh sát nhận được thi thể ở bờ sông, hình ảnh được miêu tả lại khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 2.

Anh Nghiêm nói với cảnh sát rằng, anh đã mất liên lạc với vợ cũ là cô Khuất trong một thời gian dài. Cô đã chặn liên lạc của chồng cũ khiến anh không thể gọi điện thoại được. Trước đó, anh Nghiêm nói rằng mình đã về Thành Đô làm việc sau Tết. Tối ngày 10/3, cô Khuất gửi tin nhắn cho mẹ chồng, đại ý như sau: "Mẹ nói với bố Kỳ Kỳ (anh Nghiêm) một tiếng, sau này không cần đưa tiền nuôi dưỡng nữa. Con không biết làm sao để vượt qua nổi, con không thể chịu đựng được nữa. Con sẽ đưa con bé đi". 

Tin nhắn như lời trăn trối cuối cùng khiến mẹ chồng hốt hoảng. "Tôi không thể liên lạc được với cô ấy vào tối hôm đó", anh Nghiêm nói với cảnh sát. Vì bị vợ chặn liên lạc nên anh Nghiêm không gọi được cho cô, anh có gọi cho họ hàng nhưng không ai trả lời. Sau đó, anh Nghiêm lập tức từ Thành Đô quay về Nam Sung để kiểm tra tình hình. 

Đến trưa ngày 11/3, điện thoại của cô Khuất dường như không còn tín hiệu. "Tôi đoán cô ấy đã ném điện thoại đi hoặc bị người khác lấy mất", anh Nghiêm nói. Khi cảnh sát quan sát camera an ninh nhận thấy chiều ngày 10/3, cô Khuất đưa con gái ra khỏi khu dân cư với tâm trạng ổn định, cả hai mẹ con đều đeo khẩu trang, đứa trẻ cũng vui vẻ phấn khích. Một người dân ở gần đó nói thêm: "Tôi nhìn thấy mẹ con họ đi về phía sông Gia Lăng, nhưng ở đó không có camera giám sát nên không hề biết họ đi đâu sau đó"

Hai mẹ con mất tích, vài ngày sau cảnh sát nhận được thi thể ở bờ sông, hình ảnh được miêu tả lại khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 3.

Hình ảnh cô Khuất dẫn con gái 7 tuổi rời khỏi khu dân cư vào chiều ngày 10/3.

Khi được hỏi về nguyên nhân cái chết, anh Nghiêm đoán rằng có lẽ vợ cũ bị trầm cảm. Anh nói thêm, anh và vợ đã ly hôn được vài năm. Con gái được vợ chăm sóc và nuôi dưỡng. Những năm gần đây ngoài việc trả phí sinh hoạt cho con gái anh cũng cho tiền vợ cũ để trang trải cuộc sống cùng như trả nợ tín chấp. 

Việc nợ nần chồng chất và nuôi con có thể là lý do khiến cô Khuất bị trầm cảm. Vào ngày 1/3 vừa qua, anh đã đưa tiền sinh hoạt cho vợ, sau đó cô Khuất đã nói chuyện về tình cảm của họ và có ý định tái hợp nhưng anh do dự. Vài ngày trước, anh Nghiêm đã tìm được nơi ở của vợ và con gái ở Nam Sung nhưng sau đó trở về Thành Đô để làm việc tiếp. Ngày 20/3, anh nhận tin xấu từ gia đình vợ và đã liên lạc với cảnh sát trong khu vực. Hiện tại sự việc vẫn đang được điều tra tích cực. 

(Nguồn: Hangzhou)

Chia sẻ