Hai lần hôn nhân tan vỡ chỉ vì xích mích với nhà chồng và bài học dành cho phụ nữ: Nếu thực sự yêu một người thì nên nỗ lực để chấp nhận gia đình đối phương!

Ca Ca,
Chia sẻ

Chồng và người nhà chồng tồn tại, có mối liên kết chặt chẽ trên nền tảng huyết thống. Chắc chắn phần đa người đàn ông sẽ không từ bỏ gia đình vì vợ.

Sau hôn nhân, có những mối quan hệ chồng chéo cần phải dung hòa và giải quyết. Khác với khi yêu đương là việc của 2 người. Kết hôn xong xuôi nàng dâu sẽ phải chung sống, qua lại với cả gia đình chồng. Bởi vậy đôi lúc mâu thuẫn cũng nhờ đó mà ập đến.

Ai mà chẳng có gia đình, anh em, đây là những mối quan hệ ràng buộc với nhau bằng huyết thống. Các nàng dâu khi bước vào nhà chồng lại càng cần chú ý hơn.

Khi bạn quyết định yêu ai đó thì hãy cố gắng chấp nhận gia đình của anh ấy. Nếu bạn không làm được điều đó thì chắc chắn hôn nhân không thể hạnh phúc nổi.

01

Hằng và Phong yêu nhau đã lâu và quyết định kết hôn. Phong là người đàn ông chững chạc, biết kiếm tiền nên Hằng rất yên tâm. Điều duy nhất khiến cô lăn tăn chính là việc mẹ của Phong nổi tiếng khó tính khó chiều.

Mặc dù vậy, Hằng vẫn quyết định kết hôn bởi hai người đã định sẵn là sẽ ở riêng. Hằng cho rằng nếu như không sống chung với mẹ chồng thì chẳng thể nào nảy sinh mâu thuẫn được.

Thế nhưng sau khi kết hôn, cứ ngày ngày mẹ chồng lại ghé đến căn hộ nhỏ của hai vợ chồng. Mẹ chồng Hằng rất thích góp ý. Từ chuyện nấu nướng, ăn uống đến việc trang trí sắp xếp nhà cửa của Hằng đều bị mẹ chồng can thiệp.

Dần dần Hằng cảm thấy chán nản vô cùng nhưng không biết cách nào để mẹ chồng ít qua nhà chơi. Có luôn cả định kiến từ trước khi kết hôn nên Hằng vô cùng chán ngán mẹ chồng, tỏ ra "nhát gừng nhát nghệ" khi trò chuyện và còn không tỏ ra vui vẻ khi bà đến nữa.

Mẹ chồng Hằng vốn rảnh rỗi nên coi luôn việc đến nhà con trai như một điều bắt buộc hằng ngày. Có lần Hằng tức giận nên có bật lại lời mẹ chồng, hai mẹ con hình thành xích mích, cãi vã.

Trong khi đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên cao thì hai vợ chồng Hằng cũng chẳng giữ được sự hòa hợp, cãi cọ liên miên. Cuối cùng, Hằng và Phong đã đi đến quyết định ly hôn khi vợ chồng cô đều cảm thấy mệt mỏi quá mức.

Trong cuộc sống, có nhiều cặp vợ chồng ly hôn mà lý do không phải do hai người xích mích mà là bởi người khác kiểm soát hôn nhân. Thế mới nói, tình yêu là việc của hai người nhưng hôn nhân đã là chuyện của hai gia đình rồi.

Hai lần hôn nhân tan vỡ chỉ vì xích mích với nhà chồng và bài học dành cho phụ nữ: Nếu thực sự yêu một người thì nên nỗ lực để chấp nhận gia đình đối phương! - Ảnh 1.

02

Sau khi ly hôn, Hằng bực bội chia sẻ rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá mức đơn giản trước khi kết hôn. Cô cho biết mình và chồng bị phá hỏng mối quan hệ chỉ vì mẹ chồng xuất hiện.

Cô đã không ưa mẹ chồng từ trước nên bà nói gì, làm gì cô cũng quy cho là bà đang khó chịu, muốn can thiệp quá sâu và quá mức vào mối quan hệ của mình.

Vậy mới nói khi quyết định kết hôn, dù là nam hay nữ thì đều phải thật lòng và biết cách chấp nhận gia đình của nhau. Chỉ khi bản thân và gia đình đối phương hòa thuận thì lúc đó mới nói đến việc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng sinh sống tốt đẹp.

Hai năm sau khi chia tay Phong, Hằng quyết định tái hôn lần nữa. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Hằng đã đến thăm gia đình chồng vài lần và cố gắng hòa hợp hơn với họ.

Mọi chuyện dần dần thuận lợi hơn, cuộc hôn nhân thứ hai của Hằng cũng có vẻ hạnh phúc. Thế nhưng Hằng lại rất không ưa em gái của chồng. Vì bản thân Hằng là con gái một, được cả gia đình cưng chiều nên sau khi kết hôn, cô không quen thuộc với cảm giác phải chiều chuộng ai đó.

Chồng Hằng khá cưng chiều cô em gái đang là sinh viên của mình, thường xuyên cho em tiền tiêu nên trong mắt Hằng đó rõ ràng là một sự khó chịu. Thi thoảng mẹ chồng Hằng cũng nhắc nhở vợ chồng cô quan tâm nhiều đến em... những điều đó khiến Hằng dần dần ghét bỏ em gái chồng.

Hai lần hôn nhân tan vỡ chỉ vì xích mích với nhà chồng và bài học dành cho phụ nữ: Nếu thực sự yêu một người thì nên nỗ lực để chấp nhận gia đình đối phương! - Ảnh 2.

Đến lúc đó, cô vẫn cho rằng mình kết hôn là lấy chồng chứ không phải lấy gia đình anh. Em gái anh thì anh đi mà cưng chiều, việc nhà anh thì anh đi mà quan tâm lo lắng. Sự ích kỷ đó của Hằng khiến chồng cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, cuộc hôn nhân này của Hằng cũng tan vỡ.

Lại nói về chồng cũ của Hằng, anh ta tái hôn với một người vợ hiền lành và chu đáo. Mẹ chồng thì vẫn tối ngày nhắc nhở, ghé qua nhà con trai con dâu nhưng cô luôn vui vẻ chào đón và tiếp thu ý kiến của bà. Cuộc sống của họ sau đó vô cùng hòa thuận, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà tốt đẹp lên.

03

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, nhìn vào gia đình của 2 người chồng cũ đang hạnh phúc với vợ mới cuối cùng Hằng cũng nhân ra lí do tan vỡ đều đến từ việc cô chưa hòa nhập với nhà chồng, không yêu mến người nhà chồng như chính chồng mình.

Vậy mới nói, một người phụ nữ nếu như không chấp nhận gia đình chồng thì cho dù cô ấy có yêu người đàn ông ấy đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng kết hôn. Nếu không sau khi cả hai đã là vợ chồng, người đàn ông sẽ bị vướng mắc giữa vợ và gia đình, tiến thoái lưỡng nan. Cuộc hôn nhân vất vả như thế thì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ.

Một người sau khi kết hôn nhất định phải đặt gia đình nhỏ của mình ở vị trí đầu tiên của mức độ quan trọng. Thế nhưng họ cũng không được tách rời tổ ấm nhỏ khỏi gia đình ban đầu.

Khi người đàn ông có bạn gái thì hãy đưa bạn gái về nhà ra mắt để xem hai bên có hòa hợp được với nhau hay không. Nếu có vấn đề gì thì họ cũng kịp thời tìm được cách giải quyết.

Con dâu cũng vậy, hãy nhẹ nhàng tiếp nhận gia đình chồng. Hãy kính trọng, yêu thương bố mẹ chồng như những gì chồng mình vẫn làm. Đừng có đối đầu một cách gay gắt từ những định kiến có sẵn ban đầu.

Hai lần hôn nhân tan vỡ chỉ vì xích mích với nhà chồng và bài học dành cho phụ nữ: Nếu thực sự yêu một người thì nên nỗ lực để chấp nhận gia đình đối phương! - Ảnh 3.

Chồng và người nhà chồng tồn tại, có mối liên kết chặt chẽ trên nền tảng huyết thống. Chắc chắn phần đa người đàn ông sẽ không từ bỏ gia đình vì vợ. Bởi vậy, người phụ nữ thay vì gay gắt, thái độ thì hãy thử mở rộng vòng tay, chấp nhận gia đình của anh ấy, giữ mối quan hệ ở mức hòa hoãn.

Nếu bạn không yêu thương được người nhà chồng thì hãy cố gắng giữ tình cảm ở mức cân bằng, tôn trọng. Đừng bao giờ dùng sự gay gắt trong việc xử sự. Đừng đẩy cuộc hôn nhân của mình vào hố chỉ vì không dung hòa được quan hệ trong nhà.

Hai lần hôn nhân tan vỡ chỉ vì xích mích với nhà chồng và bài học dành cho phụ nữ: Nếu thực sự yêu một người thì nên nỗ lực để chấp nhận gia đình đối phương!
Chia sẻ