Hài hước chú dê ngây thơ luôn coi mình là chó

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Chú dê lùn Châu Phi chỉ thích đi dạo với chó mà không thích các bạn cùng giống loài với mình.

Bà Tracy Flowers, 41 tuổi, sống ở vùng Leyland, Lancs (Anh) là chủ nhân của chú dê đặc biệt này. Bà Tracy đã xin một lệnh đặc biệt để cho phép được đưa chú dê nặng 19kg này đi dạo ngoài phố. Chính quyền địa phương đã chấp thuận yêu cầu này nên Hobo là chú dê duy nhất ở đây được hưởng “đặc quyền” đi dạo như vậy.
 
Hobo và những người bạn của mình. Ảnh: The Mirror.

Bà Tracy chia sẻ: “Hobo là một chú dê đặc biệt. Tôi nghĩ chắc rằng nó không coi mình là dê và tưởng mình là một con chó”. Bà cũng có nuôi hai con dê khác nhưng điều thú vị là Hobo không hề thích chúng mà lại tỏ ra thích thú khi được chơi đùa với những chú chó khác.
 
Hobo luôn nghĩ mình là chó và thấy thích thu khi được cùng các bạn đi dạo mỗi ngày.

Hobo là một chú dê lùn giống Châu Phi. Vào tháng 8 năm ngoái, nó được đưa đến Bệnh viện Hillcrest dành cho động vật ở Chorley (Anh) vì quá nhẹ cân, và bị cụt sừng. Bệnh viện sau đó đã đăng tải thông tin lên Facebook tìm lại chủ nhân của chú dê nhưng không ai tới nhận. Sau đó, bà Tracy Flowers đã nhận nuôi Hobo.
 
Hobo từng phải vào bệnh viện vì quá nhẹ cân và bị cụt sừng.

Bà Tracy nuôi hàng trăm con chó khác trong trung tâm The Dogs Barracks của bà. Bà cho biết: "Ngày nào Hobo cũng muốn tôi dắt nó đi dạo với những con chó khác. Nếu tôi quên, nó sẽ cắn và kéo tôi, ra đứng đợi tôi ngay ngoài cửa cùng các "bạn thân" của nó. Khi chúng tôi đi dạo, ai cũng phải bật cười khi phát hiện ra cậu ta đứng giữa lũ chó. Những con chó khác thấy nó cũng ngửi dò xét nhưng dường như chúng cũng chẳng phát hiện ra nó là dê”.
 
Chú dê hóm hỉnh còn có "sở thích'' lục lọi nhà bếp.

Dù được nuôi trong chuồng giữa vườn với hai chú gà nhưng Hobo có "đặc quyền" được rời chuồng và được vào trong nhà khi chú muốn được chủ âu yếm

Video: Chú dê ngây thơ nghĩ mình là chó

Theo lời của bà Tracy, Hobo thường liếm vào mặt bà, thỉnh thoảng còn ăn "bữa nhẹ" với các chú chó khác và còn được thưởng một chiếc áo nhỏ như những chú chó khác. Không những vậy, Hobo còn thường xuyên ăn vụng thức ăn trong bếp. Bà nói: “Hobo rất có khiếu hài hước, nó khiến cho cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn và trở thành một phần không thể thiếu ở đây”.
(Nguồn: Mirror)
 
Chia sẻ