Hai con sinh đôi đùa nghịch vùng da bụng nhăn nhúm do rạn của mẹ, bố bật luôn chế độ "bênh vợ"

San San,
Chia sẻ

Người mẹ trẻ không còn cảm thấy buồn chán nhiều nữa, cả nhà còn cùng cười hạnh phúc mỗi khi chứng kiến vùng da bụng nhăn nhúm của mẹ.

Tự ti, buồn chán, không thể nhận ra bản thân trong gương có lẽ là cảm xúc và suy nghĩ của rất nhiều chị em sau khi sinh trải qua quá trình sinh nở. Bên cạnh niềm hạnh phúc đón con chào đời thì cơ thể và nhan sắc của người phụ nữ cũng thay đổi không ít khiến các mẹ bỉm mất tự tin, xấu hổ dẫn đến stress. 

Chị Lê Thị Lan (sinh năm 1995, sống tại Nam Định) cũng đã không ít lần trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy. Mỗi lần nghĩ lại thời kỳ mang thai 2 con gái sinh đôi là Hiểu Lam (biệt danh Kiến) và Tuệ Lâm (biệt danh Ong ạ) là bà mẹ trẻ lại nghẹn ngào, xúc động. Lúc mới bầu, chị Lan bị nghén sút từ 47kg xuống chỉ còn 39 kg, dù đã bôi kem và dầu trị rạn nhưng sang đến tháng thứ 8, cơ thể bà mẹ 2 con bắt đầu có sự thay đổi. 

Vết rạn chằng chịt trên bụng người mẹ trẻ khiến ai nhìn vào cũng xót xa. 

Ban đầu chỉ là 1 vài vết rạn nhỏ sau đó thì trong vòng 2 tuần các vết rạn bắt đầu nhiều lên, cộng thêm việc ngứa thai kỳ khiến chị gãi rất nhiều đến mức chảy máu bụng. Sau khi sinh 2 bé, da vùng bụng nhăn nhúm và đen thẫm lại, đến bây giờ khi các con đã được hơn 9 tháng tuổi nhưng các vết rạn trên cơ thể chị Lan vẫn chưa mất đi mà chỉ bớt đen đi một chút mà thôi.

"Thời điểm sinh xong, lúc về nhà nhìn xuống bụng mình cảm thấy vô cùng sợ hãi, phải mặc những bộ quần áo rộng để che bụng đi, mỗi khi có ai đó hỏi là mình lại càng tủi thân hơn. Không những bụng mà 2 bên đùi, chân tay cũng bị ngứa và còn rất nhiều vết thâm. Do lần đầu làm mẹ lại sinh đôi 2 bé nhẹ cân nên mình và gia đình cũng vất vả thời gian đầu. 

Chị Lan còn gặp phải tình trạng ngứa, nổi nốt khắp chân tay trong thời gian mang thai 2 bé sinh đôi.

Có lúc mình nghĩ cơ thể như thế này chắc là thôi, dừng lại không sinh con nữa vì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, làn da, người ngợm xuống sắc vô cùng. Thế nhưng trộm vía 2 con đều mạnh khoẻ và ngoan dần mỗi ngày nên mình cũng quên những điều ấy và dành thời gian tập trung vào chăm sóc và chơi với con", chị Lan tâm sự. 

Bà mẹ 2 con chia sẻ việc mang song thai tự nhiên quả thật rất vất vả nhưng được ôm và ngắm con mỗi ngày khiến chị cảm thấy hạnh phúc. Đến hiện tại nhìn lại những vết rạn chị không còn buồn nữa, thi thoảng còn để cho các con thoải mái nghịch vùng da nhăn nhúm của mẹ, các bé lại cảm thấy thích và cười khoái chí nữa. 

Hai con sinh đôi đùa nghịch vùng da bụng nhăn nhúm do rạn của mẹ, bố trêu "hai đưa phá mẹ thế đấy" - Ảnh 3.

Hai cô bé đáng yêu Ong và Kiến lúc mới chào đời.

Hai con sinh đôi đùa nghịch vùng da bụng nhăn nhúm do rạn của mẹ, bố trêu "hai đưa phá mẹ thế đấy" - Ảnh 4.

Các bé đã được hơn 9 tháng, ngoan ngoãn, đáng yêu và còn thích nghịch vùng bùng rạn nhăn nhúm của mẹ nữa.

"Chồng mình rất xót và thương khi nhìn thấy những vết rạn của vợ. Anh cũng cố tìm mọi cách để giúp vợ giảm rạn mà không được, hồi bầu có làm rượu nghệ cho vợ để sinh xong bôi nhưng không ăn thua. Đến bây giờ thì mỗi lần nhìn thấy con nghịch bụng mẹ vẫn hay trêu là 2 đứa phá mẹ thế đấy", bà mẹ 2 con hài hước nói. 

Quả thực, sau khi sinh xong, điều người phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, chia sẻ từ chồng. Chỉ cần đơn giản là vài lời động viên, an ủi là các chị em đã có rất nhiều động lực để trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Vết rạn ấy có lẽ sẽ đi theo bà mẹ trẻ rất lâu nhưng đối với các mẹ chỉ cần con được khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi sự hy sinh, đánh đổi đều là xứng đáng. 

Chia sẻ