Hai chú chó anh hùng hy sinh mạng sống và đôi mắt để cứu cô chủ nhỏ khỏi rắn độc

JJJ,
Chia sẻ

10.000 năm qua, chó luôn là bạn tốt nhất của con người.

Theo video trích xuất từ camera an ninh vào ngày 19/7: Trong khi cô bé 1 tuổi Skye đang say ngủ tại căn hộ ở thành phố Kidapawan, Philippines, một con rắn hổ mang đã bò qua vườn rồi tiến vào cửa trước.

Khi nguy hiểm cận kề, 2 chú chó nhỏ đã tiếp cận kẻ xâm phạm lãnh thổ rồi tấn công nó.

Chú chó nhỏ hi sinh quên mình để cứu chủ

Chó dachshund trắng Moxie, 2 tuổi, đã ngay lập tức lao vào tấn công con rắn. Ngay sau đó, Miley, chú chó trắng 4 tuổi, cũng hợp lực cắn đuôi con rắn kéo nó ra xa ngôi nhà mà cô chủ nhỏ Skye đang ngủ.

Cả hai chú khuyển không hề do dự và nhượng bộ, sau 2 phút vật lộn, con rắn đã ngừng ngọ nguậy rồi lăn ra chết.

Dog-dies-saving-toddler-2

Thật không may, Miley đã hi sinh sau khi liều mình cứu cô chủ nhỏ

Vào thời điểm vụ việc diễn ra, cha mẹ của Skye, Jaime Selim và Pauie đều đang đi làm. Tuy nhiên, cô trông trẻ đã có mặt để chăm sóc Skye.

"Khi đó tôi và vợ đang làm, lúc về nhà và xem lại camera, chúng tôi đã sốc nặng nhưng rất tự hào về những chú chó."

Đáng thương thay, Miley đã qua đời vì vết cắn của con hổ mang, một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Còn Moxie tuy còn sống nhưng đã bị mù vì nọc rắn bắn vào mắt.

Dogs-rescue-toddler-from-cobra-2

"Tôi rất biết ơn sự quả cảm của chúng khi bảo vệ con gái tôi. Chúng tôi rất nhớ Miley..." Jaime Selim nói thêm.

Quả thật, Skye rất may mắn khi có 2 "thiên thần hộ mệnh" Moxie và Miley. Mong rằng Miley sẽ có cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau, còn Moxie sẽ hồi phục được thị lực.

Chia sẻ