Hà Nội: Trước giờ chốt hồ sơ, thí sinh bật khóc tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trước giờ chốt hồ sơ, một thí sinh tại Gia Lâm (Hà Nội), mang nhầm giấy nguyện vọng nên nhà trường yêu cầu về lấy. Do thời điểm đó chỉ còn hơn 30 phút là đến giờ chốt hồ sơ nên thí sinh đã bật khóc do lo sợ về nhà lấy không kịp.

học sinh
Vào lúc 16 giờ 20 phút, tại hội trường thu/rút hồ sơ của trường ĐH Kinh tế Quốc dân có hàng nghìn người là học sinh, phụ huynh có mặt. Trước giờ chốt hồ sơ khoảng 40 phút, một thí sinh đến từ Gia Lâm do để quên giấy nguyện vọng nên cán bộ thu hồ sơ yêu cầu thí sinh này về nhà lấy giấy.

học sinh
Khi vừa nghe cán bộ thông báo, thí sinh này hết sức hoảng hốt, lo sợ và bật khóc ngay tại chỗ.

học sinh
Tuy nhiên, để trấn an thí sinh, một cán bộ thuộc phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân động viên thí sinh này bình tĩnh, ra cổng bắt taxi về nhà lấy giấy. Theo vị cán bộ này thì trường sẽ thu hồ sơ đến thí sinh cuối cùng chứ không dừng lại lúc 17 giờ chiều.

học sinh
Ghi nhận lúc 16 giờ chiều hàng nghìn thí sinh, người nhà vẫn chờ đợi đến lượt để nộp.

học sinh
Các cán bộ tuyển sinh của trường khá vất vả để tiếp nhận hồ sơ của thí sinh.

học sinh
Nhiều bậc phụ huynh theo dõi con em mình nộp hồ sơ trong sự lo lắng.

học sinh
Trước giờ G, các học sinh tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

học sinh
Hàng nghìn phụ huynh, học sinh lo âu trước lúc kết thúc nộp hồ sơ.

học sinh
Để trấn an thí sinh cũng như người nhà, phía trường ĐH Kinh tế Quốc dân liên tục phát loa thông báo về việc trường sẽ thu hết hồ sơ của những thí sinh cuối cùng.

học sinh
Đến lúc 16 giờ 30 phút nhưng tại bàn rút hồ sơ vẫn có thí sinh đến rút ra.

học sinh
Biết được việc nhà trường sẽ thu hết hồ sơ, một bậc phụ huynh tỏ ra thoải mái hơn.

học sinh
Tuy nhiên, chưa nộp được hồ sơ thì vẻ mặt các thí sinh vẫn chưa yên tâm.

học sinh
Các cán bộ tuyển sinh đến từng nơi để thu/phát các giấy tờ liên quan.

học sinh
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ tuyển sinh cho biết: "Chúng tôi cố gắng hết sức để phục vụ thí sinh có nguyện vọng nộp/rút hồ sơ. Tất cả mong muốn đem lại quyết định sáng suốt của thí sinh để mong muốn được học ngành, nghề mình yêu thích".
Chia sẻ