Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập

Haley,
Chia sẻ

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm học sinh trở lại trường khiến tình hình giao thông của Hà Nội vào giờ tan tầm trở lại ùn tắc.

Cả ngày Hà Nội bị hun đúc dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, cuối giờ chiều cũng là giờ cao điểm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, Thủ đô trở lại với "đặc sản" tắc đường. Thời điểm tan tầm những tuyến phố chính ùn tắc kéo dài hàng kilomet, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 1.

Ghi nhận vào chiều nay, điểm nóng nhất trong khung giờ tan tầm phải kể đến tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), đây được xem là tuyến đường rộng bậc nhất Hà Nội với mỗi bên có nơi rộng tới 8 làn xe, nhưng vào giờ cao điểm giao thông vẫn luôn ùn tắc, đặc biệt tại nút giao Khuất Duy Tiến hàng dài ô tô phải chờ đến hàng chục nhịp đèn mới có thể thoát ra khỏi tình trạng giao thông phức tạp tại đây.

Không chỉ có đường Nguyễn Trãi, trên tuyến đường Tây Sơn, Láng, Nguyễn Lương Bằng... mật độ giao thông cũng tăng cao vào giờ tan tầm.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 3.

Sau thời gian giãn cách xã hội và 4 ngày nghỉ lễ đây là lần đầu tiên Hà Nội trở lại tình trạng này.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 5.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 6.

Hình ảnh được ghi nhận tại cầu vượt Ngã Tư Sở vào chiều nay.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 7.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 8.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 9.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 10.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 11.

Nhiệt độ ở Hà Nội chiều nay chạm mốc 37 độ C, cùng với hiệu ứng đô thị khiến cho việc di chuyển ngoài đường trở thành một thử thách.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 12.

Một cô gái ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau một ngày làm việc phải di chuyển về trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 13.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 14.

Tình trạng giao thông ùn tắc khiến nhiều người mất kiên nhẫn, vỉa hè cũng vì thế trở thành nơi di chuyển của xe máy một cách bất đắc dĩ.

Hà Nội trở lại với "đặc sản" tắc đường vào giờ tan tầm, người ngồi xe máy kiệt sức giữa dòng người tấp nập - Ảnh 15.

 

Chia sẻ