Hà Nội tối "bình thường mới" đầu tiên: Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tối nay Hà Nội mưa dầm mưa dề. Các quán lẩu, quán ăn gia đình khá đông khách trong khi các quán ăn vặt, như nộm bò khô lại vắng vẻ.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 1.

Từ 6 giờ sáng nay (14/10), Hà Nội chính thức bước vào "bình thường mới" với nhiều hoạt động được nới lỏng nhằm mục tiêu sống chung với dịch. Các hàng quán ăn uống được phép bán tại chỗ trở lại là điều được mong đợi với người dân Thủ đô, vốn coi ăn ngoài hàng quán như một thứ văn hoá.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 2.

Cả ngày nay Hà Nội mưa, điều này khiến nhiều người không ra ngoài, tuy nhiên cảnh đông đúc vẫn xuất hiện tại một số tuyến phố trung tâm.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận tối cùng ngày, các quán tại "phố lẩu" Phó Đức Chính khá đông khách. Do bị hạn chế công suất để phòng dịch nên nhiều nơi khách phải xếp hàng phía ngoài chờ đến lượt.

Hà Nội tối "bình thường mới" đầu tiên: Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 4.

Thực khách kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt trước một quán lẩu.

Hà Nội tối "bình thường mới" đầu tiên: Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 5.

Đã lâu không ra ăn ngoài, một nồi lẩu bên gia đình giữa trời mưa rả rích quả là không còn gì tuyệt hơn.

Hà Nội tối "bình thường mới" đầu tiên: Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 6.

Quán lẩu này phục vụ với 50% công suất mọi khi.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 4.

Trái ngược với cảnh đông đúc tại các quán lẩu, khu phố ăn vặt nổi tiếng Hà Nội lại vô cùng vắng vẻ.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 5.

Quán nộm bò khô này chỉ có một bàn khách.

Hà Nội tối "bình thường mới" đầu tiên: Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 9.

Một quán ốc khác cũng rất thưa khách.

Hà Nội tối đầu tiên "bình thường mới": Quán lẩu đông khách đội mưa xếp hàng, nộm bò khô không ai ngó ngàng - Ảnh 6.

Đang là giữa tuần và trời mưa rét, có thể là một nguyên nhân khiến thực khách chưa đông. Các tiểu thương ở đây cũng vừa chuẩn bị xong sau thời gian dài giãn cách, họ cho rằng khách sẽ đông vào cuối tuần.

Chia sẻ