Hà Nội: Thực hư chuyện “thánh cô” làm phép chữa bệnh trước cổng bệnh viện K

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mấy ngày gần đây, người dân quanh khu vực bệnh viện K Trung Ương (Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội) bất ngờ thấy một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ ngồi trước cổng và xưng là chữa được bách bệnh khiến nhiều người dân, đặc biệt là bệnh nhân, tụ tập theo dõi, xin được "cô" làm phép.

Từ thông tin nhiều ngày nay, có một phụ nữ ngồi trước cổng bệnh viện K Trung Ương để làm phép, chữa bệnh bằng những phương pháp lạ kỳ thu hút rất nhiều bệnh nhân và người dân quan tâm, chúng tôi đã liên lạc với Ban giám đốc bệnh viện để tìm hiểu thực hư.

Có mặt tại cổng Bệnh viện K trưa nay (13/10), khá nhiều phóng viên cũng như nhiều người hiếu kỳ cùng kéo đến với mong muốn “xem mặt thánh cô” ra sao. Tuy nhiên “thánh cô” đã không còn xuất hiện. Người dân xung quanh kể lại những câu chuyện xung quanh việc “thánh cô” xuất hiện nhiều ngày qua trước cổng bệnh viện, có không ít người vẫn tin rằng đó là người có khả năng chữa được bệnh?!

thánh cô
Hình ảnh "thánh cô" chữa bệnh bằng phương pháp lạ trước cổng bệnh viện K (ảnh BV cung cấp).

Theo một số bệnh nhân cũng như người nhà đang điều trị tại bệnh viện K thì: “Cô ấy xuất hiện ở đây mấy ngày và tự nhận bản thân có thể chữa được nhiều bệnh bằng các phương pháp khá kỳ quặc như: mút trán, phun nước vào mặt, sờ vào người, thậm chí là sờ vào những bộ phận nhạy cảm”.

thánh cô
Phương pháp chữa bệnh "lạ" không khoa học nhưng nhiều người dân vẫn tin tưởng

Trao đổi với chúng tôi, một bệnh nhân (xin giấu tên) đang điều trị tại bệnh viện K cho biết: “Với tâm lý có bệnh thì vái tứ phương hơn nữa chả mất gì nên tôi muốn thử xem sao, biết đâu bệnh lại thuyên giảm thì mừng biết mấy”.

Cũng theo bệnh nhân này thì bản thân đã được “thánh cô” có hành động mút trán để... hút sinh khí đẩy lùi bệnh tật?! Khi chúng tôi đặt câu hỏi rằng: “Có bệnh thì phải chữa và phải áp dụng phương pháp của các y, bác sỹ chuyên ngành”, thì người bệnh này trả lời “Cũng biết thế nhưng vẫn hy vọng”.

thánh cô
Rất nhiều bệnh nhân tập trung theo dõi "thánh cô" chữa bệnh.

Trong khi đó, một người bệnh nhân khác lại cho biết: “Thánh cô đến không phải chữa bệnh mà là làm từ thiện bởi bà ấy còn cho tiền, sữa, cơm. Còn những hành động quỳ vái và mút trán, sờ vào người đó biết đâu là những bài thuốc gia truyền”.

thánh cô
Thậm chí "thánh cô" nhiều lúc còn ngồi bệt xuống đất để "làm phép".

Ngay trong sáng ngày 13/10, PGS – TS Trần Văn Thuấn – Phó GĐ Bệnh viện K Trung Ương cho hay: “Có một đối tượng đến trước cổng bệnh viện xưng chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học gần đây là có thật. Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, phía bệnh viện đã có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội để phối hợp xử lý.

thánh cô
PGS – TS Trần Văn Thuấn – Phó GĐ Bệnh viện K Trung Ương.

Những đối tượng này “hành nghề” ngoài bệnh viện nên phía bệnh viện rất khó để giải quyết dứt điểm, vì thế bệnh viện cần phải phối hợp với nhiều lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phường, quận và Thành phố Hà Nội để xử lý. Hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng như thế này chưa cụ thể rõ ràng, nên ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng, bệnh viện phải kết hợp với tuyên truyền cho người bệnh để không cả tin vào những phương pháp phản khoa học trên”.

Trong công văn của Bệnh viện K Trung Ương gửi đến Công an TP. Hà Nội có đoạn: “Từ ngày 3/10, tại cửa bệnh viện xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện, nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin của người bệnh để truyền bá cách thức chữa bệnh thần bí phi khoa học. Việc làm tùy tiện của các cá nhân trên, dẫn đến việc tụ tập làm mất trật tự an ninh trước cửa bệnh viện, gây tâm lý hoang mang cho không ít người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K…”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mục đích của “thánh cô” này.
Chia sẻ