Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã "hồi sinh" và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi

Thế Đại - Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau bao ngày chờ đợi, ngóng trông, phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã sẵn sàng đón khách tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc được tạo nên bởi ngòi bút tài hoa của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai từ năm 2015.

Theo dự kiến, dự án phố bích họa này sẽ hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán. Điều ấy đồng nghĩa với việc sắp tới đây, người dân Thủ đô sẽ có dịp chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật tranh vẽ trên phố cổng vòm vô cùng công phu và đặc sắc, lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 1.

Con đường bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng để khai trương trong ngày 2/2.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 2.

Thời điểm hiện tại các họa sĩ đã gấp rút để hoàn thiện xong đến 95% tác phẩm của mình, công việc còn lại chỉ là lắp đặt nốt hệ thống ánh sáng trang trí.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 3.

Trong tương lai khu vực này dự kiến sẽ trở thành không gian đi bộ, sân chơi nghệ thuật thú vị cho người trẻ.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 4.

Mặc dù thời tiết tại Thủ đô đang rất khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C nhưng những người nghệ sĩ này vẫn luôn cần mẫn và miệt mài với tác phẩm nghệ thuật của mình.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 5.

Những vòm cầu trăm tuổi ở phố Phùng Hưng chuẩn bị được thay áo mới.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 6.

Những công đoạn cuối cùng sắp sửa được hoàn tất.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 7.

Gỡ rào chắn thi công và lắp đặt hệ thống ánh sáng trang trí sẽ là bước hoàn tất cuối cùng của dãy phố bích họa Phùng Hưng.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 8.

Người dân Thủ đô hào hứng và thích thú trước những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 9.

Bức vẽ do họa sĩ người Hàn Quốc vẽ đang dần hình thành.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 10.

Tác phẩm là những hình ảnh giản dị, thân thương mà gần gũi nhất trong cuộc sống thường nhật ở Thủ đô.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 11.

Là phiên chợ giản dị, là cảnh buôn bán xưa của người Hà Nội.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 12.

Là hình ảnh mẹ dắt con bên những món đồ chơi thân thuộc cho thiếu nhi, từ mặt nạ cho đến đèn ông sao, đầu sư tử...

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 13.

Là những món đồ chơi rực rỡ sắc màu trên con phố Hàng Mã.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 14.

Là những bộ trang phục cổ xưa từ thời cha ông ta ngày trước, là tái hiện lại một thời quá khứ hào hùng với địa linh, nhân kiệt.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 15.

Là hình ảnh những người con gái Hà Nội bên tà áo dài thướt tha, hiền thục.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 16.

Cho đến nhịp sống hiện đại, phồn hoa nơi phố thị. Tất cả đều được tái hiện lại vô cùng đặc sắc dưới ngòi bút tài hoa của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 17.

Những bức bích họa này được vẽ bằng loại sơn PU và Golden acrylics, có độ bền từ 5 đến 10 năm. Trước khi vẽ, các chất liệu vẽ tranh sẽ được xử lý lớp chống nước đằng sau.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng đã hồi sinh và rực rỡ sắc màu sau bao ngày chờ đợi - Ảnh 18.

Không chỉ đẹp về mặt hình thức, những bức họa này còn mang những thông điệp vô cùng sâu sắc, nhằm truyền tải, lưu lại những kí ức đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến đứng trước thời hội nhập, nhưng vẫn ghi dấu đậm nét trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế những nét truyền thống và tinh hoa văn hóa dân tộc.


Chia sẻ