Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết

YINGIE - ẢNH: QUÝ NGUYỄN - CLIP: KINGPRO,
Chia sẻ

Mùa đông Hà Nội thường gắn với cái lạnh cắt da cắt thịt, đôi khi đi kèm mưa rét khiến người ta khó chịu. Nhưng bù lại, khi một ngày trời hửng nắng, bạn sẽ được sống trong một không gian mà phóng mắt đi đâu cũng thấy đẹp và dễ thương vô cùng.

Nhắc đến mùa đông Hà Nội, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến cái lạnh cắt da cắt thịt, nhớ đến những con đường tắc cứng người xe dưới cơn mưa rét, nhớ đến bầu trời âm u xám xịt đầy uể oải. 

Tuy nhiên, giữa chuỗi thời gian tưởng tượng thôi đã thấy sợ đấy, đôi lúc Hà Nội cũng dành tặng cho người ta những khoảnh khắc đẹp và thơ mộng vô cùng. Đó chính là những ngày mà gió lạnh và nắng đẹp cùng giao hòa như những hôm nay.

Ừ thì vẫn mùa đông đấy, nhưng mấy ngày gần đây, nhiệt độ chỉ lưng chừng ở ngưỡng đủ làm người ta chỉ cần mặc thêm một tấm áo mỏng thay vì cuộn mình trong lớp áo khoác dày sụ, to đùng. Bên cạnh đó, giữa vô vàn cơn gió se se, lành lạnh, người ta còn được đắm mình trong lớp nắng vàng. Không chói chang như mùa hạ, nắng mùa đông ấm áp, dìu dịu, khiến cả bầu không khí như sáng bừng lên.

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng đáng yêu mà thi vị ra trò

Những ngày như thế này, không ra đường đúng là có lỗi với thời tiết. Bởi bạn biết không, chỉ cần bước chân ra ngoài, bạn sẽ bắt gặp vô vàn thứ đáng yêu, đáng để mỉm cười và thấy một ngày trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Đầu ngõ là cây bàng lá đỏ rực như vẽ lên nền trời, bên dưới mặt đường là lớp lá khô sột soạt. Giữa các con phố là đôi ba chiếc xe chở gánh hoa bán rong, rực rỡ, mơn mởn dưới nắng. 

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 3.

Những cây bàng lá đỏ thay áo cho bầu trời

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 4.

Trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng làm tâm trạng ai cũng dễ chịu

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 5.

Người ta cũng vì thế mà gần nhau hơn

Trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng nên làm gì cũng thấy tuyệt, dù là ngồi một mình nhâm nhi ly nâu đá sau đó đi bộ dạo quanh, dù là lê la vỉa hè chém gió với chúng bạn, dù là xách máy ảnh lên chụp chỗ này một chút, chỗ kia một chút. 

Đấy, Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, chắc chắn sẽ khiến bạn thêm yêu mảnh đất này!

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 6.

Góc sân và khoảng trời là đây chứ đâu

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 7.

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 8.

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 9.

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 10.

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 11.

Mọi hoạt động của người ta vẫn vậy nhưng có phần chậm hơn

Hà Nội những ngày mùa đông có nắng, không ra đường chính là có lỗi với thời tiết - Ảnh 12.

Phải chăng đã có mùa nhung nhớ của ai vương lại nơi đây?


Chia sẻ