Hà Nội: Nhộn nhịp khách "săn" hoa đẹp ở chợ Quảng Bá từ tờ mờ sáng

Bài và ảnh: Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Tờ mờ sáng ngày 20/10, rất nhiều người chủ yếu là phái mạnh kéo tới chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ để chọn cho người phụ nữ của mình những bông hoa đẹp nhất. Từ đây, những gánh hoa rong tỏa ra khắp phố phường Hà Nội, mang lại không khí đầy màu sắc trong ngày phụ nữ Việt Nam.

Đêm tới tờ mờ sáng, rất nhiều cửa hàng hoa nghệ thuật vẫn còn mở cửa. Anh Hưng, chủ của một tiệm hoa trên phố Hàng Buồm cho biết, cửa hàng của anh sẽ không đóng cửa mà bán cả đêm sang hết ngày 20/10. Ở dọc con phố này, hoa cắm nghệ thuật được bày bán rất nhiều, giá của mỗi lẵng hoa dao động từ 400.000 đồng – 800.000 đồng, đặc biệt có những lẵng hoa to giá trên cả triệu đồng. Trên khắp các nẻo đường của Hà Nội, không khó có thể nhận ra những người đàn ông tay ôm những bó hoa để về tặng người phụ nữ thân thương nhất.

hoa
Dọc theo những con đường Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Lê Thanh Nghị,... không khí ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán.

hoa
Cửa hàng hoa nào cũng tận dụng thời điểm này để bán hàng 

hoa
Nhiều người chồng trẻ bận rộn, tranh thủ đêm muộn dẫn vợ đi mua hoa

hoa
Đôi bạn trẻ bán hoa với chiếc thùng nhựa sơ sài bên trong là những bông hồng đỏ trước cổng Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp cho biết:“Mình tranh thủ bán hoa khuya để kiếm thêm thu nhập. Mong là bán hết chỗ hoa này cho dù lãi cũng không nhiều”. Đôi bạn này cho biết, giá của một bông hồng đỏ là 20.000 đồng, mua 5 bông thì có giá 15.000 đồng/bông. 

hoa
Cách đó không xa, trên đường Nguyễn Chí Thanh, cô Hương bán hoa rong chào bán 15.000 đồng mỗi bông. Một bó hoa lan có giá 200.000 đồng, cô này khẳng định: “Khuya rồi nên cô bán rẻ chứ ở shop nó phải bán 400.000 đồng bó này”.

hoa
Từ 0h ngày 20/10, hàng nghìn bông hoa đã được chuẩn bị bày biện sẵn sàng 

hoa
Được biết, hoa ở chợ hoa Quảng Bá được nhập về từ các làng trồng hoa ven đô của Hà Nội như làng Tây Tựu, Nhật Tân,...

Có mặt tại chợ hoa Quảng Bá, chợ đầu mối về hoa ở Hà Nội vào lúc 0h sáng. Đã có rất nhiều người đến đây để mua hoa tặng người thân, không khí ở đây “nóng” hơn bao giờ hết. Cô Liên, một tiểu thương trong chợ phấn khởi: “Không khí ngày hôm nay như ngày Tết. Cả năm có 2 ngày 20/10, 8/3 là hoa bán đắt như tôm tươi, tôi rất mong chờ tới ngày này”. Chỉ trong một đêm giá hoa ở đây đã tăng một cách chóng mặt. Giá bán buôn hoa hồng loại to ở đây đã tăng 5000 – 10.000 đồng mỗi cành so với ngày thường, rơi vào khoảng 200.000 – 250.000 đồng/ chục, giá hoa Ly 180.000-200.000 đồng/chục, hoa hồng loại nhỏ 60.000 đồng/chục. Cô Liên cho hay: “Giá hoa tăng 5000 đồng so với hôm qua, thêm 10.000 đồng so với ngày bình thường”

hoa
Tại chợ hoa, có rất nhiều người đàn ông, những người đàn ông lớn tuổi, thậm chí cả người nước ngoài tới đây, tự tay chọn cho vợ, cho người yêu mình những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất.

hoa
 Anh Mark, quốc tịch Anh tới đây từ 4h sáng, mua được một bó hồng về tặng bạn gái người Việt Nam. “Mình mới sang đây được nửa năm, thấy bạn gái gợi ý hôm nay là ngày của phụ nữ Việt Nam nên mình ra đây mua. Với mình, không chỉ 20/10, 8/3 phụ nữ mới được trân trọng mà tất cả mọi ngày cũng phải như 20/10. Vì phụ nữ dù sao cũng khổ hơn cánh đàn ông”, anh Mark nói.

hoa
Càng về gần sáng, càng nhiều đôi bạn trẻ đến đây mua hoa. 

hoa
Đôi bạn thân Nam và Hùng thì tranh thủ đến đây mua để sáng dậy chạy ù đi tặng người yêu đang chờ ở kí túc xá. Hay như 2 anh em Hoàng thì mua hoa về tặng mẹ, tặng bà. Họ cho biết phải ra đây mua hoa vì giá rẻ hơn so với những gánh hàng rong.

hoa

Những người bán hoa rong cho biết, giá hoa ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục tăng. 

hoa

Và cũng tại đây, có nhiều tốp sinh viên tới để mua buôn về bán lẻ để kiếm thêm thu nhập. Hiền, sinh viên năm cuối ĐH KTQD cho biết: “Năm nào mình cũng dậy sớm ra đây mua hoa về bán. Có năm đắt khách thì mình cũng kiếm được cả triệu đồng. Nhưng năm nay không biết thế nào, cạnh tranh lắm".
Chia sẻ