Hà Nội: Người dân phát hoảng vì người đàn ông vác rắn "diễu phố"
Hàng chục con rắn có nọc độc xếp hàng đầu nằm la liệt trên vỉa hè. Để thu hút khách hàng, một người đàn ông còn vác một con rắn hổ mang chúa trên tay để mời chào khiến không ít người hốt hoảng.
Chiều nay, tại phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) nhiều người được phen hốt hoảng bởi người đàn đàn ông vác một con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 2kg trên tay với mục đích mời chào khách hàng.
Con rắn hổ mang chua nặng chừng 2kg được người đàn ông cầm trên tay.
Và đứng mời chào mọi người mua về ăn thịt, ngâm rượu.
Hàng chục con rắn có nọc độc hàng đầu được thả trên vỉa hè.
Đám thanh niên hiếu kỳ kéo đến xem.
Con rắn hổ mang chua nặng chừng 2kg được người đàn ông cầm trên tay.
Và đứng mời chào mọi người mua về ăn thịt, ngâm rượu.
Hàng chục con rắn có nọc độc hàng đầu được thả trên vỉa hè.
Trong khi người đàn ông luôn miệng mời chào người dân mua rắn về ăn thịt, ngâm rượu thì con hổ mang chúa vẫn ngoe nguẩy. Đặc biệt hơn người đàn ông cầm rắn bằng tay trần, nhiều người lo sợ nếu chẳng may con hổ mang chúa kia tuột khỏi tay thì sẽ uy hiếp đến tính mạng của nhiều người.
Đám thanh niên hiếu kỳ kéo đến xem.
Trên vỉa hè còn có đến hàng chục con rắn lớn nhỏ như: Rắn ráo, hổ mang chúa, hổ mang bành, cạp nong, cạp nia và nhiều loại rắn có nọc độc khác được đựng trong túi lưới. Sự việc cũng khiến đám thanh niên hiếu kỳ đến xem, mỗi khi có người hỏi mua hoặc tò mò thì người đàn ông không ngần ngại "lôi" những con rắn từ túi lưới ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng.