Vụ nữ giáo viên bị chồng cũ tạt axit trước mặt con gái 8 tuổi: Mẹ viết đơn cầu cứu cho con gái

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ cô giáo bị bỏng nặng do chồng cũ tạt axit hôm 24/3, tại khu vực chợ Vân (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm), chúng tôi đã đến gia đình nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân.

Bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của H. cho biết, ngay sau khi con gái bị tạt axit với những vết thương quá nặng, H. được chuyển đi thẳng Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu.

Theo bà Dung, sau hơn một ngày nằm trong phòng cách ly người thân chưa được vào thăm H., các bác sĩ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, thông tin từ chồng bà Dung là ông Đặng Văn Xuân luôn túc trực 24/24 phía bên ngoài hành lang nơi con gái đang cấp cứu nắm được, báo về cho gia đình rằng, H. có thể bị bỏng đến 70%, gia đình phải chuẩn bị kinh tế với chi phí mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Hà Nội: Mẹ viết đơn xin hộ nghèo cho con gái trong vụ bị chồng tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi - Ảnh 1.

Bà Dung buồn bã ngồi viết đơn để gửi các cấp chính quyền xem xét hoàn cảnh con gái.

Nói về cuộc hôn nhân của con gái, bà Dung chia sẻ: "Năm 2009 con tôi lấy Thông, lúc ấy Thông làm nghề lái tàu viễn dương. Sau khi cưới, Thông vẫn đi lái tàu và thi thoảng mới về. Vợ chồng nó và con gái hiện 8 tuổi, đều sinh sống ở tại gia đình nhà tôi”.

Bà Dung kể tiếp: "Đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy tính ghen tuông và không đi làm nữa. Do không thể chịu nổi những trận bạo hành, con gái tôi làm đơn ly hôn và được tòa giải quyết…".

Cũng theo bà Dung, sau khi 2 vợ chồng chia tay được vài tháng, đến đúng mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, Thông quay về xin lỗi vợ và bố mẹ vợ. Trong dịp Tết vừa qua, vợ chồng con gái và cháu nhỏ vẫn đi du lịch nhiều nơi nên bà Dung đã cảm thấy an tâm.

Hà Nội: Mẹ viết đơn xin hộ nghèo cho con gái trong vụ bị chồng tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi - Ảnh 2.

Nạn nhân chỉ kịp chạy xuống đến tầng 1 trước cửa nhà để hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

"Nghĩ rằng tính tình Thông đã thay đổi, và còn đứa con 8 tuổi cần có bố nên gia đình tôi chấp nhận và cho chúng nó về ở với nhau. Cách đây hơn 2 tuần, vợ chồng tôi khuyên bảo H. con có gia đình rồi nên phải ở riêng (cách gia đình bố mẹ khoảng 4km). Nào ngờ, được đúng 19 ngày thì xảy ra sự chuyện quá đau lòng".

Gọi điện cho mẹ trước khi bị chồng tạt axít

Nhớ lại giây phút tiếp nhận cuộc điện thoại cuối cùng của con gái, bà Dung kể: "Khoảng 15h20 ngày 24/3, H. gọi điện bảo: “Mẹ ơi ra chở đồ về cho con, con không chịu được nữa rồi, chồng con hành hạ”. Khi tôi ra gọi cửa nhưng thằng Thông không mở, sau đó chồng tôi ra thì nó mới chịu mở cửa. Kể từ lúc đó, chồng tôi ngồi nói chuyện trên tầng với vợ chồng nó, chả hiểu thế nào sau đó chồng nó xuống dưới nhà lấy can axit tạt luôn vào con H…".

Hà Nội: Mẹ viết đơn xin hộ nghèo cho con gái trong vụ bị chồng tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi - Ảnh 3.

Những thông tin còn lưu lại trong hộ khẩu, bà Dung hy vọng sẽ có cơ hội trình bày hoàn cảnh của con gái.

Bà Dung cũng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, cháu gái 8 tuổi (con của nạn nhân) có kể lại: "Từ lúc sáng sớm bố cháu khóa cửa trong nhà và chửi mẹ, không cho mẹ con cháu ra ngoài. Lúc ông sang bố cháu mới mở cửa".

Hiện trường và lời kể của hàng xóm trực tiếp chứng kiến vụ chồng tạt axit vào mặt vợ

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình, bà Dung cho biết, sau khi con gái đi lấy chồng đã tách khẩu nhưng giấy tờ đã mất.

"Hiện tại chỉ còn tên trong hộ khẩu gia đình tôi, nghe tin chi phí điều trị quá lớn. Vợ chồng tôi sợ không thể cáng đáng nổi nên gia đình đang làm đơn mong muốn chính quyền địa phương xem xét trường hợp con gái tôi có nằm trong hộ nghèo. Bằng mọi giá, gia đình cũng mong muốn cứu chữa con gái tôi".

Hà Nội: Mẹ viết đơn xin hộ nghèo cho con gái trong vụ bị chồng tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi - Ảnh 5.

Nhiều sợi tóc và axit vương trên nền đất.

Trước đó, tối 25/3, chúng tôi có mặt tại khu vực trên để tìm hiểu, lúc này nhiều người vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về sự việc.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là chị Đ.T.H. (SN 1985, trú tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Người gây án là anh Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình – chồng đã ly hôn của nạn nhân).

Kể lại sự việc, anh Cương người hàng xóm và là người trực tiếp chứng kiến cho hay, vào thời điểm trên khi đang ngồi trong nhà thì có tiếng tri hô nên chạy ra để tìm hiểu.

"Nghe thấy tiếng tri hô, chạy ra tôi thấy chị H. đang quằn quại, đau đớn hô hoán mọi người: “Cứu, cứu” và đứa con gái nhỏ của chị H., hiện học lớp 2 đang khóc thét. Khi đến gần, tôi dùng tay để kiểm tra nhưng do tóc, da của chị H. cháy xém và hơi sặc mùi axit nên tôi gọi thêm mọi người xung quanh đưa chị này đi cấp cứu", anh Cương kể lại.

Hà Nội: Mẹ viết đơn xin hộ nghèo cho con gái trong vụ bị chồng tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi - Ảnh 6.

Sau khi hàn gắn tình cảm, chồng vẫn đưa H. đi du lịch ở nhiều nơi

Anh Cương kể tiếp: "Cùng lúc này, ông Đặng Văn Xuân (là bố đẻ nạn nhân) chạy đuổi sau anh Thông và tri hô “Nó giết con gái tôi”. Khi ra đến ngoài đường, cách ngôi nhà gây án khoảng 100 mét thì bắt được".

Theo anh Cương, trước khi xảy ra sự việc, giữa chị H. và chồng cũ có cãi nhau. Sau đó, ông Xuân là bố đẻ chị H. có đến ngôi nhà trên để nói chuyện. Tuy nhiên, sau đó một lúc thì hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Nói về nạn nhân cùng người đàn ông gây án, anh Cương cho biết, hai người này mới đến địa bàn thuê nhà được hơn 2 tuần nay nên khi xảy ra sự việc, hàng xóm rất bất ngờ.

"Chỉ có tôi là người bên cạnh nên biết, thi thoảng Thông có sang nhà tôi hỏi mật khẩu wifi để truy cập, anh ta cũng hiền lành, đẹp trai. Còn chị H. làm giáo viên dạy ngoại ngữ ở gần đây".

Hiện tại, chị H. đang nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nặng.

Liên quan đến thông tin trên, tối 25/3, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm xác nhận đã nắm bắt vụ việc, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thông để làm rõ nguyên nhân.


Chia sẻ