Hà Nội: Mẹ tố cáo hàng xóm rủ chơi trốn tìm rồi xâm hại vùng kín con gái 8 tuổi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Tôi động viên, gặng hỏi thì con bé mới dám kể lại. Con bé nói vì sợ mẹ nên không dám kể. Nghe con kể, tôi như chết đứng…", mẹ bé gái xót xa.

Ngày 3/2, chị Nguyễn Thị L. (Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) có đơn thư phản ánh về việc con gái chị là cháu Y.N (8 tuổi) bị anh H. (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình – người đàn ông đã có vợ con, thuê trọ gần nhà chị L.) có hành vi xâm hại vùng kín.

Hà Nội: Mẹ tố cáo hàng xóm rủ chơi trốn tìm rồi xâm hại vùng kín con gái 8 tuổi - Ảnh 1.

Chia sẻ với chúng tôi, chị L. không khỏi xót xa nói về những ngày đã qua con gái chị đêm nào cũng nói mê sảng, thi thoảng cháu lại thét lên và có những hành động rất đáng thương.

Chị L. nén nước mắt kể lại cho chúng tôi câu chuyện xảy ra với con gái mình vào ngày 8/1/2017 vừa qua.

Hà Nội: Mẹ tố cáo hàng xóm rủ chơi trốn tìm rồi xâm hại vùng kín con gái 8 tuổi - Ảnh 2.

Theo chị L., vào thời điểm trên cháu Y.N. đến nhà bác ruột gần nhà để chơi với các bạn. Đám bạn chơi cùng Y.N còn có cháu M.Q, cháu B. cùng chơi ở ngách 250 Tân Mai. Lúc này, H. nhà ở gần đó, cũng mang theo đứa con nhỏ của mình rồi rủ các cháu nhỏ chơi trò "bắt cóc, trốn tìm".

"Khoảng 21h hôm đó, tôi đến đón con về thì cháu kêu đau ở bộ phận sinh dục, tôi gặng hỏi mãi thì cháu bảo bị H. đã dùng sức mạnh ép con gái tôi vào ngõ, giở trò khiến cháu bị đau ở vùng kín. Con tôi có kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi trò trơi nên không ai để ý.

Ban đầu nghe con kể thì tôi chỉ nghĩ rằng H. chỉ sờ soạng là cùng, nhưng kiểm tra quần lót của con ướt và có máu. Tôi động viên mãi thì con bé mới dám kể lại. Con bé nói vì sợ mẹ nên không dám kể. Nghe con kể, tôi như chết đứng…".

Chị L. kể tiếp: "Tôi gọi ngay hai cháu M.Q. và cháu B cùng chơi với con lúc đó để hỏi chuyện. Được sự động viên của tôi, các cháu đã kể lại tường tận từng hành vi đồi bại của đối tượng H. Cháu M.Q sau khi nghe thấy tiếng kêu của bạn, và nhìn thấy đối tượng H. đã dùng chổi và dép đánh vào lưng của H. Một cháu khác lấy nước hất vào người thì H. mới thả con tôi ra. Con bé quá sợ hãi đã chạy trốn vào nhà bác".

Hà Nội: Mẹ tố cáo hàng xóm rủ chơi trốn tìm rồi xâm hại vùng kín con gái 8 tuổi - Ảnh 3.

Chị L. nhìn những tấm ảnh con gái nằm khóc vật trên giường kể lại sự việc

Chi L. cho biết, sau sự việc trên, cháu Y.N còn kể, đây không phải lần đầu, trước đó vài tháng cháu đã bị H. giở trò như thế.

Quá bức xúc về sự việc trên, chị L. đã gọi vợ chồng H. sang nói chuyện.

Hà Nội: Mẹ tố cáo hàng xóm rủ chơi trốn tìm rồi xâm hại vùng kín con gái 8 tuổi - Ảnh 4.

Chị cho biết nội dung buổi nói chuyện hôm đó, H. đã liên tục xin lỗi gia đình, H thừa nhận có hành vi sờ vào cháu Y.N.

"H. chỉ thừa nhận là có sờ vào, sau đó van xin gia đình bỏ qua và đưa cho gia đình tôi 5 triệu để cháu đi khám nhưng gia đình tôi không nhận tiền", chị L. đau lòng.

Chị L. cho biết thêm, ngay trong tối hôm đó, gia đình chị bức xúc gọi công an phường Thịnh Liệt đến, lúc này H. và vợ vẫn còn đang ở nhà chị để đàm phán, xin lỗi. Khi công an phường mời về trụ sở thì H. lớn giọng yêu cầu các cán bộ phải có giấy triệu tập, lệnh kiểm tra…

Cháu bé bị tổn thương vùng kín

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1/2017, chị L. đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của người hàng xóm.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định.

"Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, xây xát và phù nề xung quanh", chị L. bức xúc nói.

Cũng theo lời chị L., sau đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập H. theo đúng trình tự pháp luật để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo.

Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã có cuộc gặp với công an phường Thịnh Liệt. Lãnh đạo công an phường đã xác nhận thông tin vụ việc trên và cho biết có tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị L. Được biết hiện tại H. cùng gia đình đã chuyển nhà đi.

Theo trưởng công an phường Thịnh Liệt, cho đến thời điểm này đối tượng H. vẫn chưa thừa nhận hành vi xâm hại cháu bé.

Vụ việc đã được chuyển lên công an quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Chia sẻ