Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ở ngay tại thủ đô Hà Nội nhưng mỗi ngày hàng chục học sinh vẫn phải oằn lưng đu dây qua sông Nhuệ để tìm con chữ. Mùa nước cạn, nước sông đặc quánh rác bốc mùi hôi thối, còn mùa nước lũ, rất nhiều lần, nhiều người lớn phải liều mình cứu các em khi bị dòng nước cuốn trôi.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 1
Bến đò duy nhất nối làng Ngọc Liễu (xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) với bên ngoài đã có tuổi đời khoảng 80 năm nay. Người dân làng Ngọc Liễu bị cô lập bốn bề bởi con sông Nhuệ, vì vậy, muốn đi buôn bán, làm ăn, trẻ đi học đều phải nhờ vào bến đò này. Bác Nguyễn Văn Tỵ (56 tuổi), người dân trong làng, cho biết: “Năm 1930, thực dân Pháp cho khai dòng sông Nhuệ cắt ngang làng Ngọc Liễu với xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, từ đó, làng xuất hiện tình trạng phải vượt sông nếu muốn ra bên ngoài."

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 2
Hàng trăm người trong làng Ngọc Liễu trông chờ vào chiếc thuyền được đóng thủ công này. Thuyền không có mái che, không mui, không động cơ mà chỉ dùng sức người để... kéo.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 3

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 4
Một chiếc dây thừng dài khoảng 100m nối liền 2 bờ. Người dân muốn qua sông phải dùng tay, dùng sức kéo cho chiếc thuyền di chuyển từ đầu này qua đầu kia.
 

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 5

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 6
Những học sinh THPT làng Ngọc Liễu "bám trụ" đến trường khá hiếm hoi. Người dân tại đây cho biết, từ khi học lên lớp 3, các em đã phải tự đu dây qua sông đến trường rồi.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 7
Con đường đến trường vất vả với bao hiểm nguy nhưng các em vẫn cố gắng hết sức để tìm đến con chữ với mong muốn thay đổi cuộc đời.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 8
Học sinh làng Ngọc Liễu ngày nào cũng phải chiến đấu với sông nước...

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 9
Vào mùa nước cạn, sông Nhuệ đen ngòm bốc mùi hôi thối, còn vào mùa nước lũ, tai nạn luôn rình rập. Đã nhiều lần, bàn tay các em không thể níu dây thừng lại được khiến đò trôi rất xa. Chính vì điều này mà rất nhiều trẻ nhỏ trong làng phải bỏ học giữa chừng.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 10
Các em học sinh ở đây đều phải đi học trước cả giờ đồng hồ vì phải đợi bên kia sông có người đi về làng mới dùng đò đu dây đến trường.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 11
Nam là học sinh lớp 10 THPT Phượng Dực, em đã có thâm niên 6-7 năm đu dây qua sông.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 12

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 13
Nam tự mình đu dây vượt sông từ lớp 3, đã có nhiều lần đò bị trôi khiến em và các bạn hoảng loạn phải gọi người cứu.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 14
Để đò không bị trôi vào mùa nước lũ, các em phải bám chắc vào dây thừng, chỉ cần sơ hở nhẹ là nước sẽ cuốn đi ngay.

Hà Nội: Học sinh oằn lưng đu dây vượt sông tìm con chữ 15
Bác Kiên bày tỏ khao khát chung của người làng Ngọc Liễu: “Không có gì bằng được một cây cầu liền với xã, đó là niềm vui sướng vạn đại của bao thế hệ trong làng. Khi đó, các cháu được đi học đúng giờ, không phải nhịn đói, không phải lang thang đón đò nữa, dân làng có thể có điều kiện tiếp xúc và phát triển kinh tế với bên ngoài.

Clip học sinh làng Ngọc Liễu đu dây đến trường.

Ông Hoàng Văn Thanh – chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên cho biết: “Việc ở dân làng Ngọc Liễu phải đi đò qua sông UBND xã đã có hỗ trợ trước mắt một chiếc thuyền sắt thay thuyền gỗ và đã gửi kiến nghị lên UBND huyện Thường Tín, TP. Hà Nội và được cấp trên duyệt công trình xây dựng cây cầu liên xã nối làng Ngọc Liễu với làng mới và thông thương với hai huyện Thanh Oai, Phú Xuyên. Dự kiến đầu năm 2014 sẽ khởi công cây cầu có chiều dài 200m, rộng 5m với số vốn khoảng 25 tỉ đồng”.
Chia sẻ