Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "Giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"

GIA ĐOÀN, CLIP: MINH HÀ - KINGLIVE,
Chia sẻ

Những ngày qua người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đứng ngồi không yên khi hàng nghìn gốc đào có dấu hiệu héo và chết khô.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Canh Tý 2020, thời điểm này mọi năm các nhà vườn trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để phục vụ đào tết. Tuy nhiên thời điểm này nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh đứng ngồi không yên khi hàng nghìn gốc đào chuẩn bị bán Tết bị chết ngập, nhiều cây còn sống trong tình trạng héo dần.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 12, nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rơi vào cảnh đứng ngồi không yên khi hàng nghìn gốc đào chuẩn bị bán Tết bị chết ngập, nhiều cây còn sống trong tình trạng héo dần.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 2.

Hàng trăm gốc đào bỗng dưng chết héo khiến nhiều hộ gia đình lo lắng cho cái tết cận kề.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 3.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, mấy ngày qua bên dưới gốc đào và rảnh giữa xuất hiện đầy lá đào khô héo rụng xuống.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 5.

Nhiều cây đã chết khô từ lúc nào.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 6.

Khác với hình ảnh xanh mướt như mọi năm thì những ruộng đào này ngả vàng, chết héo.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Quế sống ở tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cho biết vườn đào của gia đình bà năm nay có nguy cơ mất trắng.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 8.

"Cả năm chỉ trông chờ vào vụ đào cảnh dịp cuối năm này, bao nhiêu công sức vất vả chăm bón giờ coi như mất trắng, từ 2 hoặc 3 năm mới được cành đào bán Tết, mỗi cây đào nhỏ có 5 cành đào, giá bán từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng", bà Quế chia sẻ.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 9.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 10.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 11.

Nhiều vườn đào của các hộ gia đình khác trong khu vực cũng chịu cảnh tương tự.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 12.

Cũng theo bà Quế, nguyên nhân khiến vườn đào của gia đình bà chết héo có thể là do bị ngập úng kéo dài 10 ngày sau đợt mưa tháng 8/2019. Vì không chịu được nước nên cây bị chết dần, chết mòn theo thời gian.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 13.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 14.

Mọi năm những ngày giáp tết người dân sẽ tiến hành hái bỏ lá đào để đào nở hoa và nảy lộc đúng dịp đầu năm nhưng năm nay không cần hái bỏ thì những cành đào cũng trơ trụi lá.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 15.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"  - Ảnh 16.

Một số người làm vườn đều cho rằng, khu vực mương thoát nước bị chặn lại là nguyên nhân khiến đào ngập úng dẫn đến việc đào chết héo.

Hà Nội: Hàng nghìn gốc đào biến thành củi khô, người dân chua xót "Giờ ăn bằng gì, sống bằng gì"

Chia sẻ