Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chưa năm nào lê trắng từ rừng đổ về Hà Nội nhiều như năm nay, dù sát Rằm tháng Giêng nhưng tiểu thương vẫn hét giá lên đến 15 triệu đồng/cành lớn.

Hoa lê trắng (còn gọi là lê mắc cọp) được nhiều tiểu thương mang từ các tỉnh miền Bắc nước ta xuống Hà Nội bán cho người dân chơi dịp Rằm tháng Giêng. Theo ý kiến của nhiều người cho biết, nguyên nhân do thời tiết nắng nóng nên đào bán dịp này rất ít khiến nhiều tiểu thương mạnh tay mang hàng nghìn cành lê xuống bán.

Theo ghi nhận chiều ngày 18/2 (tức 14/1 Âm lịch) tại chợ hoa Quảng An, hàng nghìn cành lê trắng bung hoa trắng muốt, rợp trời chờ người mua. Dù nguồn cung gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với mọi năm nhưng giá vẫn không có hiện tượng giảm. 

Mỗi cành lê nhỏ có giá từ 200 - 500 ngàn đồng, cành lớn hơn 5 - 7 triệu, riêng những cành cực lớn có giá trên 10 triệu đến 15 triệu đồng. Trao đổi với PV, anh Hưng - một tiểu thương cho biết: "Tôi mang lê trắng từ Lạng Sơn xuống phục vụ người chơi dịp Rằm tháng Giêng, những ngày gần đây lượng khách đông hơn, riêng trong buổi sáng nay tôi đã bán được gần 10 cành".

Anh Khánh - một vị khách hàng cho biết: "Tết chơi đào, Rằm chơi lê đó là thú chơi của nhiều người dân Hà Nội những năm gần đây".

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Dọc đường 2 bên chợ hoa Quảng An, hàng nghìn cành lê trổ hoa rộ khiến bất cứ ai di chuyển qua đây cũng không khỏi choáng ngợp. Tuy nhiên, lượng hoa lê trắng quá nhiều nhưng giá vẫn không có dấu hiệu giảm hơn so với những năm trước. Mỗi cành lê trắng dao động từ vài trăm ngàn đến khoảng 15 triệu đồng.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Nhiều người di chuyển qua con đường phía dưới nhưng tưởng mình đang lạc vào xứ rừng núi. Nguyên nhân nhiều tiểu thương mạnh tay mang hàng nghìn cành lê trắng xuống Hà Nội do lượng đào đã gần như hết.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Nhiều người cố gắng săn lùng cành lê trắng có dáng, thế bắt mắt và phù hợp với không gian gia đình. Cành lê trắng này được tiểu thương hét giá lên đến 7 triệu đồng.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Một người phụ nữ mua cành lê nhỏ, nhiều hoa, nhiều lộc với giá chỉ 200.000 đồng.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến các tiểu thương khá vất vả trong việc bảo quản cũng như giúp cành lê phát triển.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Người chơi hoa lê trắng thường là người có tuổi hoặc người già, thời gian chơi khoảng nửa tháng.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Hoa trổ bông vào dịp Rằm tháng Giêng và cho trái vào khoảng tháng 5 tháng 6.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Lê mắc cọp khi chín có vị ngọt nhẹ, thơm, nhiều nước và mát. Hầu hết lê mắc cọp được người dân miền núi phía Bắc trồng quanh nhà.

Hà Nội: Hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, tiểu thương hét giá lên đến 15 triệu dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Hoa lê trắng cũng khiến nhiều người thích thú, mê mẩn như hoa mận hoa mơ.

Chia sẻ