Hà Nội: Dân phố cổ đem vàng mã ra... gần giữa đường đốt khiến người tham gia giao thông hú vía
Ngày tiễn ông Công ông Táo, khắp các vỉa hè, lòng đường dọc các con phố trung tâm Hà Nội được người dân trưng dụng làm nơi... đốt vàng mã.

Sáng 23 tháng Chạp, nhiều tuyến phố ở Hà Nội khói mù mịt bởi người dân đốt vàng mã sau khi làm lễ tiễn ông Công ông Táo.

Tục đốt vàng mã được duy trì suốt nhiều năm nay, bởi vậy mỗi khi có dịp đặc biệt vào những ngày cuối năm, người dân Thủ đô lại mang vàng ra đốt ở dọc các vỉa hè, con đường trục phố.

Nhiều gia đình đốt ngay trước cửa nhà cạnh những vật dụng dễ cháy nổ.

Người phụ nữ đốt vàng mã ngay trước cửa nhà, bên cạnh người đàn ông đang làm công việc hàn xì.

Sau nhiều vụ cháy thương tâm, người dân vẫn thờ ơ trong việc đốt vàng mã sao cho an toàn.

Vỉa hè không còn chỗ, người phụ nữ này mang vàng mã xuống lòng đường cách vỉa hè hơn 1m để đốt.

Trên phố hàng Đào, nhiều gia đình mang đốt vàng mã ngay cạnh là chỗ bày quần áo, vải. Nhiều người đốt nhưng không để ý tới nguy hiểm đang rình rập.


Trên phố Đinh Liệt, trong lúc đốt vàng mã do gió to khiến tàn lửa bay khắp nơi, người đàn ông vội lấy chổi thu dọn lại.

Bất chấp dòng người đang di chuyển, nhiều người vẫn mang vàng mã xuống đường để đốt.

Lửa lớn kèm theo gió gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày cuối năm nên lượng vàng mã được đốt khá nhiều.

Tuy việc đốt vàng mã không được khuyến khích nhưng nhiều gia đình vẫn đốt vàng mã vì đây là tập tục lâu đời, mọi người đều cho là cần thiết.