Hà Nội: Cô gái 9X bị cướp táo tợn giật túi xách, ngã xuống đường bất tỉnh phải đi cấp cứu

Minh Ngọc,
Chia sẻ

“Em đeo chiếc túi xách chéo trên người đi trên đường Giải Phóng, hai thanh niên áp sát giật nhanh như chớp. Kể từ khi đó em choáng váng rồi không biết gì nữa”, nạn nhân kể.

Vào khoảng 20g30 phút, ngày 28/6 xảy ra một vụ cướp táo bạo trên đường Giải Phóng (địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là một cô gái trẻ bị té xuống đường, đầu chảy máu và nhiều vết thương khác phải đi cấp cứu.

“Tôi bủn rủn nghe tin báo”

Được biết nạn nhân là Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992, quê ở Nam Định), sinh viên mới ra trường chưa có việc làm và ở nhà bán hàng qua mạng. Có mặt tại nhà riêng của nạn nhân vào sáng nay, lúc này Nhung vừa trở về từ bệnh viện sau nhiều giờ cấp cứu, các bác sĩ băng bó vết thương.

cướp
Ông Cường vẫn chưa hết lo lắng kể lại giây phút nhận được tin báo con ông bị cướp

Ông Trần Đức Cường (55 tuổi trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Nam Định, bố của Nhung) kể lại: “Tối hôm qua tôi đang ở quê, có người dân dùng điện thoại của con gọi và thông báo "bác ra luôn đường Giải Phóng, con bác bị cướp ngã và đập đầu xuống đường, máu ra rất nhiều", nghe thấy thế chân tay tôi bủn rủn. Tôi liền thuê xe rồi tức tốc lên đường, trên đường đi Hà Nội mà lòng không yên, tâm trí bấn loạn vì lo lắng. Khi đến Hà Nội thì mọi người đã đưa con tôi vào bệnh viện cấp cứu, hiện trường còn vài anh công an đang ở đấy”.

cướp
Vết thương trên mặt Nhung.

cướp
Và trên đầu nạn nhân bị khâu 6 mũi.

Theo ông Cường, sau khi có kết quả thăm khám, nghe thấy bác sĩ thông báo con ông không ảnh hưởng đến tính mạng thì ông mới an tâm.
“Thấp thỏm đứng ở ngoài chờ con đang khâu vết thương, sau đó có kết quả không ảnh hưởng đến sức khỏe con, tôi mới an tâm. Tôi hết lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, đưa con tôi đi cấp cứu kịp thời”.

Hai tên cướp cởi trần

Vẫn chưa hết hoảng loạn, Nhung cho biết sau cú ngã bất tỉnh hôm qua hiện tại cô đang đau khắp cơ thể. Cô nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy rất nhiều trên đầu, rất may là não không bị tổn thương. Nhung phải khâu 6 mũi trên đỉnh đầu nhưng vẫn chưa dứt điểm cầm máu và cổ chưa thể cử động bình thường.

Kể lại giây phút đối mặt với hai tên cướp, Nhung nói: “Đi cùng em có bạn Trần Thị Quyên, hai người đi hai xe, ăn ở Ngô Thì Nhậm rồi về Linh Đàm. Em điều khiển chiếc xe máy Vespa, đeo chiếc túi chéo trên người. Khi vừa qua cầu vượt phố Vọng được một đoạn thì có hai thanh niên cởi trần đi xe máy, che biển số. Em chỉ nhớ giây phút chúng áp sát giật chiếc túi, thấy em hét toáng và ngã vật xuống đường thì chúng bỏ đi. Kể từ giây phút ấy là em không còn biết gì nữa…”.

cướp
Quyên- người bạn đi cùng nhưng không thể lường trước sự việc xảy ra đối với bạn mình

Ngồi cạnh người bạn của mình vừa gặp nạn, Quyên xót xa tiếp lời kể: “Chúng em đi song song và có lúc chỉ cách nhau vài mét, khi đến 611 Giải Phóng có một người đi đường còn cảnh báo để ý túi xách vì có cướp đấy. Vừa nghe xong câu đấy thì bạn em bị giật rồi ngã, mọi người hô hào nhưng bất lực với hai tên cướp, họ đành dừng xe lại lo cấp cứu cho bạn em”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Giáp Bát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ và bàn giao phương tiện của nạn nhân về Công an quận Hoàng Mai để điều tra.
  

Chia sẻ