Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân

Theo Soha/TTVN; VNE, Dân Trí,
Chia sẻ

Ngoài ra còn có tin rơi từ tầng 24 một người đàn ông tử vong trước ngày tận thế; phát hiện một người đàn ông treo cổ giữa chợ.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân

Khoảng 3h30 chiều ngày 20/12, một vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), thiêu rụi toàn bộ tài sản trong 8 nhà dân.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động 3 xe cứu hỏa ứng cứu. Tuy nhiên toàn bộ 8 ngôi nhà và tài sản bên trong đã cháy thành tro.

Được biết đây đều là những ngôi nhà tạm bợ được một số người từ Thái Thụy, Thái Bình lên thuê lại và dựng lên để sinh sống, buôn bán đồng nát. Khi đám cháy xảy ra, tất cả những người sinh sống trong những ngôi nhà, lều tạm này đều đi vắng. Nhận được tin báo, chị Đinh Thị Duyên chủ một ngôi nhà, đang đi bán bánh mỳ tại bến xe Mỹ Đình, đã tức tốc chạy về cứu nhà nhưng không kịp.

Toàn bộ tài sản của nhà chị Duyên cũng các ngôi nhà lân cận đều bị cháy. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ cháy PV ghi lại được:

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 1

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 2

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 3

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 4

Tan hoang đống tro tàn

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 5

Người dân đau xót vì toàn bộ tài sản đã thành "mồi ngon" của ngọn lửa.

Nguồn: Dân trí

Rơi từ tầng 24 một người đàn ông tử vong trước ngày tận thế

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi vẫn trong trang phục học võ, trú tại Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội.

Theo những người dân chứng kiến sự việc, họ bất ngờ phát hiện một xác người đàn ông nằm bất động trên ban công tầng 6 của tòa chung cư và lập tức hô hoán người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, do rơi từ độ cao quá lớn, nạn nhân bị chấn thương nặng và đã tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu nhận được, trước đó nạn nhân rơi xuống từ tầng 24, đập vào lan can tầng 7 rồi văng xuống ban công tầng 6 trong tình trạng bị chấn thương nặng, vỡ hộp sọ và nằm bất tỉnh.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 6

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng

Hiện trường tầng 24- nơi nạn nhân bị rơi xuống, có lan can ban công cao gần 1m50, cạnh đó có một đống gạch xếp dở dang để phục vụ việc sửa các căn hộ chung cư.“Rất có thể nạn nhân trèo lên đống gạch này rồi không may trượt chân rơi xuống gặp nạn”- một nhân chứng nhận định.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm pháp y, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 22h ngày 20.12, công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực tai nạn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: Soha/TTVN

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ giữa chợ

Các tiểu thương khu chợ Tân Thành xôn xao khi phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thể treo cổ ngay tại chợ.

Rạng sáng 21/12, trong lúc dọn dẹp để chuẩn bị buôn bán, các tiểu thương chợ Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) hoảng hốt khi thấy thi thể người đàn ông quỳ gối trong tư thế treo cổ.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 8 nhà dân 7

Vụ việc gây xôn xao khu chợ. Ảnh: Hữu Phúc

Nạn nhân là Nguyễn Đình Tùng chết trong thế treo cổ bằng sợi dây nhỏ màu đỏ, quỳ trên sạp hàng.

Theo một cảnh sát, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, giống như dựng hiện trường giả. Bởi nếu nạn nhân tự tử thì sợi dây thắt cổ ngắn và nhỏ như vậy sẽ bị đứt; tư thế lại là quỳ chứ không đứng thẳng... “Rất có thể nạn nhân đã chết trước khi được đưa tới đây”, vị này nhận định.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Nguồn: VNE


Chia sẻ