Hà Anh Tuấn tiết lộ mối tình đầu
Những bí mật tuổi thơ của Hà Anh Tuấn hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài lạnh lùng của chàng ca sĩ "tay ngang" này.
Hồi bé Tuấn cực cực nhát, không can đảm như bây giờ đâu, Tuấn sợ bác sĩ số một, đặc biệt là những lần phải chích ngừa, vô tình nghe từ chích ở đâu đó là co rúm người lại. Cậu của Tuấn biết nên hay chọc “Tuấn ơi, phường gửi giấy cho Tuấn này”, và kết quả là Tuấn khóc ré lên, vì phường thì chỉ toàn gửi giấy tiêm ngừa cho trẻ em. Nhược điểm này cũng bị lợi dụng triệt để, hễ mà Tuấn không nghe lời, cứ nói đưa Tuấn đi bác sĩ là Tuấn nín thinh và ngoan ngoãn vâng lời ngay.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh
Còn nhớ hôm tổng kết phát phần thưởng cuối năm lớp 1, Tuấn được nhận phần thưởng nhiều nhất, nào là học sinh giỏi nhất lớp, học sinh giỏi của trường, của quận…Và vì phải lên sân khấu 3, 4 lần nhận quà như thế (nhiều quá) nên Tuấn đã bị các bạn bắt đứng lại trên sân khấu và hát tặng 1 bài, đó cũng là lần đầu tiên Tuấn biểu diễn trên sân khấu đấy ạ. Tuấn còn nhớ rõ cái cảm giác lúc đó, cách hát, từng câu “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…”.
Lớp 3 là thời kì biết tiết kiệm tiền rồi, rất hay xin thêm tiền nữa cơ, mà chỉ 5 trăm hay 1 nghìn thôi, cứ thế góp dần để thứ 3 hàng tuần dậy thật sớm, trước khi đến trường là qua sạp báo rinh về 1 cuốn Đôrêmon 3 nghìn còn thơm mùi giấy mới.

Lớp 4 có mối tình đầu thời con nít nè. Tuấn nhớ bạn ấy tên Khánh Nguyên, nhìn xinh như búp bê, tóc xoăn tít màu nâu, còn đeo cặp kính hồng vô cùng dễ thương. Chả hiểu sao cả đám bạn rủ nhau vào chơi đùa trong công viên, mặc kệ chúng, Tuấn và bạn ấy leo lên con tê giác ngồi với nhau. Khung cảnh lãng mạn kiểu Hàn Quốc ấy, gió thổi hiu hiu nữa. Bỗng dưng Nguyên quay sang hỏi: "Hay bọn mình làm vợ chồng đi”, Tuấn đồng ý liền “Tuấn sẽ làm chồng, Nguyên làm vợ, Tuấn sẽ chăm lo cho Nguyên…”. Rồi cứ thế ngồi với nhau đến 10 phút thì Tuấn sực nhớ lũ bạn dưới kia "Xuống chơi với tụi nó đi Nguyên, tí chơi vợ chồng tiếp nhé”. (Cười vang)

Lớp 5 đánh dấu bằng món tiền đầu tiên kiếm được. Tuấn được cử đi thi học sinh giỏi giải thưởng Lê Quý Đôn cấp quận với 2 môn Toán_Văn. Kết quả không nhớ chính xác lắm, mà Tuấn nhớ chính xác phần thưởng là 200 nghìn, sau khi trừ tiền bằng khen còn 177 nghìn, một số tiền khá lớn ngày ấy. Tuấn đưa hết cho ba mẹ, ba mẹ nói là sẽ mua cặp vợt cầu lông cho Tuấn với giá 77 nghìn, còn lại 100 nghìn cho Tuấn quyết định. Và Tuấn đã hào phóng dẫn cả nhà đi ăn kem mừng chiến thắng, oách không, hihi.

19
tuổi gắn với chuyến xa nhà đầu tiên chính là sang Đức du học, điều này thì
nhiều người biết nhưng ít người biết cái ngày ra sân bay sang Đức chính là
14/2_Valentine. Cũng may có thằng bạn thân sang học cùng, giờ nó vẫn còn học ở
Đức, nó nói “Không ai khổ như chúng mình, Valentine mà lại phải xa nhà thế
này”. Nhưng cảm giác lúc đó buồn vui lẫn lộn, khi vừa đặt chân xuống nước Đức
thì thấy tuyết trắng xóa, đẹp cực và bỗng dưng thấy mình lớn hơn hẳn.