Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh hát ca khúc đẫm nước mắt về người Việt mong đổi đời ở "Nước ngoài"

Su,
Chia sẻ

"Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo. Tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại. Chạy trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang" - Hà Anh Tuấn hát.

Giữa lúc cộng đồng mạng còn sục sôi về thông tin 39 người chết trong chuyến xe định mệnh ở Anh, Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh lại khiến khán giả xót lòng khi tung ra ca khúc về người Việt tha hương nơi đất khách - Nước ngoài.

Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc đẫm nước mắt về người Việt tìm đất khách mong làm giàu - Ảnh 1.

Trong đêm diễn Truyện ngắn tại Hà Nội vào tối 26/10, Hà Anh Tuấn đã trình diễn bài hát này với sự xúc động, nghẹn ngào. Khi những giai điệu da diết được vang lên, khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc và thứ cảm xúc đậm đặc khi nghĩ về 39 người đã thiệt mạng vừa qua.

Hà Anh Tuấn hát ca khúc "Nước ngoài" gây xúc động cho khán giả.

Khi bước lên sân khấu, Hà Anh Tuấn nghẹn ngào nói câu chuyện về tuổi trẻ, về những khát khao thay đổi cuộc đời và nhắn nhủ: Dù người trẻ có đi đâu để tìm kiếm một cuộc sống mới thì ở đây, quê hương vẫn luôn dõi theo các bạn.

Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc đẫm nước mắt về người Việt tìm đất khách mong làm giàu - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc đẫm nước mắt về người Việt tìm đất khách mong làm giàu - Ảnh 4.

Ca khúc này do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, phần lời có những câu như sau: "Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo. Tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại. Chạy trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang".

"Những cánh chim ấy bay đi không phải về hướng có nắng vàng, những cánh chim non nớt ấy không biết rằng ở rất xa đó là những cơn bão rất lớn đang chờ mình".

Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc đẫm nước mắt về người Việt tìm đất khách mong làm giàu - Ảnh 5.

Trước đó, khi nói về bài hát Nước ngoài, Hà Anh Tuấn từng chia sẻ: "Tôi tìm thấy bài hát của Phan Mạnh Quỳnh qua lời giới thiệu của một người đặc biệt, cô gái ấy hát bài này chắc cũng sẽ rất rất hay. Tôi yêu quý cảm xúc thật thà, đầy sức rung động của Quỳnh trong tác phẩm này. Không hiểu sao khi thu âm bài hát này, tôi đã chảy nước mắt nhiều lần và cứ nghĩ mãi về chuyện của người đàn ông, chuyện của chiếc áo veston. Chiếc Veston đẹp nhất khi nó được may bằng ký ức, tình yêu của tuổi thơ, của cha mẹ, của gia đình, của cả những thời khốn khó sóng gió. Bài hát này viết về những điều ấy, thông qua một lá thư gửi về từ Đông Âu của người con lao động xa nhà".

Chia sẻ