Hà Anh: “Đàn ông là những chú cừu dễ thương...”

,

Đàn ông là những “chú cừu dễ thương”, muốn được mọi người coi mình là những chàng... sư tử dũng mãnh. Họ muốn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, rắn rỏi, không bao giờ thất bại...

Nhưng thực ra các quý ông cũng rất nhạy cảm, thích được nhõng nhẽo, vỗ về bởi người phụ nữ mà họ yêu thương, tin tưởng.

Hà Anh thấy chàng “thú vị” khi chàng trò chuyện về niềm say mê của mình. Lúc ấy, ánh mắt người đàn ông sáng lên, họ nói với tất cả sự tự nhiên, hào hứng nhất. Và mình chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, nghe anh ấy nói với sự thích thú. Chàng đáng yêu khi chàng ngoan ngoãn thực hiện tất cả những yêu cầu “ngớ ngẩn” của mình mà không đặt câu hỏi vặn vẹo...

Còn hấp dẫn nhất ư? Đó là khi người đàn ông dang rộng cánh tay ôm gọn lấy người phụ nữ của mình, để cô ấy có thể dựa vào lồng ngực và bờ vai vững chãi của mình, là khi anh ấy lau khô những giọt nước mắt trên bờ mi của người con gái anh ấy yêu và nói rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi”.

“Đại gia” là một khái niệm khá mới và có vẻ không có định nghĩa rõ ràng đối với nhiều người. Đối với Hà Anh hiểu, “đại gia” là định nghĩa của người có nhiều tiền bạc. Người đó có thể giàu có vì được thừa hưởng tiền của từ gia đình, hay tự làm nên bằng khả năng của chính mình, hay nhiều phương cách khác. Nếu một người tài giỏi, tri thức và làm nên của cải vật chất bằng tài năng của mình thì “đại gia” ấy đáng để các cô gái “mơ ước” đấy chứ!

Nhưng tiền bạc không thể mua được tất cả, cũng không thể mang ra đánh đổi được tất cả. Người ta bảo: “Có tiền mua được nhà nhưng không mua được tổ ấm, có tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe...” điều này không hề sai. Thực ra mới gặp ban đầu, con người ta sẽ bị hấp dẫn bởi ngoại hình, sau đó là về tính cách, ứng xử và sau nữa là nhiều thứ khác. Hà Anh đặc biệt bị hấp dẫn bởi tuýp người đàn ông chung thủy. Khi gặp một người đàn ông nói về bạn gái/vợ mình với một niềm kiêu hãnh và tình yêu trong ánh mắt. Hà Anh thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ và tôn trọng.

Tuy nhiên, để thích thì dễ, để yêu không dễ đâu. Và để yêu tuy đã khó nhưng còn không khó bằng yêu sao để tình yêu đó là “vô điều kiện”. Hà Anh không thích đặt ra những chuẩn mực. Đối với tình yêu, nên sống bằng cảm xúc.

Hà Anh không phải tuýp phụ nữ “chạy theo” người đàn ông mình thích và đó cũng dường như là “quy tắc vàng” của Hà Anh. Hà Anh là cô gái hiện đại với chút cổ điển trong đó. Gia đình dạy Hà Anh từ nhỏ: Là người con gái, phải biết giá trị của mình, phải biết “kiêu” một chút đối với đàn ông. Là một cô gái có giáo dục, mình phải biết giữ khoảng cách nhất định đối với đàn ông để tạo sự tôn trọng của họ đối với mình.

Lúc mới hẹn hò, Hà Anh nghĩ, người đàn ông nên luôn ở thế chủ động và họ cũng muốn vậy, tại sao mình phải đi làm điều “ngược đời” cơ chứ? Nhưng đúng thật câu hỏi rất thú vị, làm Hà Anh nghiệm rằng: “Mình chưa từng muốn một thứ gì quá đến mức phải ao ước!”. 

Người ấy của Hà Anh phải là người đàn ông đủ vững vàng và nhanh nhạy để bắt kịp với những bước tiến của mình, đủ yêu thương để nâng đỡ bước đi của mình, hiểu được cảm xúc của mình. Một người đàn ông yêu mình và chỉ có mình trong mắt anh ấy thôi. Nhưng nói đến chữ “trọn đời” thì thật khó nói trước... mặc dù ai khi yêu cũng mong muốn điều này. Hà Anh hy vọng mình cũng có may mắn đó. 

Người đàn ông nổi tiếng luôn là một lực hấp dẫn-  có thể đối với một số người nhưng điều này không áp dụng đối với Hà Anh, có lẽ vì bản thân mình hiểu rõ thế nào là sự nổi tiếng. Nhưng dù là người nổi tiếng, hay ngôi sao thì cũng có cảm xúc như những người bình thường khác. Hà Anh luôn đối xử với mọi người dù ở địa vị nào đều bình đẳng như nhau. 

Cảm hứng trong nghệ thuật của Hà Anh đến từ cảm xúc từ vạn vật xung quanh, từ mọi giác quan của mình. Hà Anh không nhìn phái mạnh như một “vật thể”. Người ta nói “đàn ông ham muốn đàn bà, đàn bà ham muốn sự ham muốn của đàn ông”. Có lẽ, Hà Anh lấy cảm hứng nghệ thuật từ cảm xúc của người đàn ông đối với mình, chứ không phải chính mình nhìn họ thế nào... Không biết tạm lý giải thế có đúng không nữa. Cái gì là nghệ thuật, là cảm xúc, bao giờ cũng hơi trừu tượng và khó hiểu. Tốt nhất không nên cố gắng tìm hiểu nó làm gì.

Hà Anh không thích những người có tính ngạo mạn, dối trá và bủn xỉn. Một người đàn ông hấp dẫn ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đó là sự tự tin, lòng chân thành và tính hài hước. Những điều này làm họ dễ tiếp cận hơn và cũng gây cảm giác thiện cảm, dễ trò chuyện hơn. Là một cô gái, ai cũng mơ ước có một người yêu tài giỏi, như các cụ nói: “Hơn mình một cái đầu”, về nhiều nghĩa.

Theo Hà Trang Anh
Giadinh.net
Chia sẻ