BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Tôi thích là phụ nữ hư trong mắt đàn ông"

,

(aFamily)- Những gì bạn trong bài viết của bạn bây giờ tôi mới phát hiện ra là bạn giống như đang chọn cho mình một vị trí thật an toàn rồi mới dám ''trêu ong chọc rắn''.

Sau khi phát hiện ra quan điểm sống của bạn về vấn đề QHTDTHN tôi lại trở nên bức xúc. Lẽ ra tiêu đề bài viết của bạn đặt thế này thì đúng hơn: ''Tôi muốn là người phụ nữ ngoan trong mắt đàn ông'' . Như những gì bạn nói trong bài của bạn thì tôi công nhận bản thân bạn là một phụ nữ xinh đẹp và có nhiều người yêu. Đó là những cái chính tự bản thân bạn sinh ra đã có rồi, đó là tạo hóa dành cho bạn thì đó là một điều hiển nhiên chứ không phải do cách sống của bạn mà tạo nên được và bạn cũng không thể chọn lựa được.

Cái mà chúng ta đang bàn luận đến ở đây là QHTDTHN hay không QHTDTHN? Đó là 2 mặt của một vấn đề mà chúng ta có thể lựa chọn cách sống nào là tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta mà theo đó để hành động. Và bạn nói rằng: ''Tôi cho rằng QH hay không QH trước hôn nhân là 2 đường thẳng song song, đường nào cũng có ưu và khuyết điểm. Tôi nghĩ ai cũng biết ưu và khuyết điểm. Ưu  điểm: không cần kiềm nén, yêu hết mình... Nhược: phụ nữ quan hệ rồi hay bị lệ thuộc vì sợ bị bỏ... ''  ---> nên bạn đã chọn một phương án an toàn hơn cho bạn là không QHTDTHN và để ''ngày tân hôn sẽ là ngày bất ngờ nhất...''.

Như vậy bạn đã lựa chọn cách sống không QHTDTHN. Những gì bạn trong bài viết của bạn bây giờ tôi mới phát hiện ra là bạn giống như đang chọn cho mình một vị trí thật an toàn rồi mới dám ''trêu ong chọc rắn''. Bạn vẫn chưa dám xông pha trận mạc, bạn vẫn chưa thật đứng vào trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi cho những phụ nữ bị người ta phê phán là mất trinh và bạn vẫn còn một vũ khí rất là tối tân đó là trinh tiết, cái thứ mà mọi đàn ông đều khát khao chiếm đoạt. Vậy thì để có được một người đàn ông như ý của bạn thì đối với bạn là quá dễ rồi . Nhưng có một điều mà bạn vẫn chưa được đó là ''không cần kiềm nén, yêu hết mình''. Đó cũng là sự lựa chọn cho lối sống của bạn, không sai.

Có một bài viết mà tôi cũng rất tâm đắc đó là ''Tôi và trái táo trinh tiết của mình'' , đó quả thực mới là người phụ nữ dám sống, bản lĩnh. Cô ấy tuy hưởng thụ nhưng cũng sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.Và một người nữa mặc dù tôi không đứng cùng phe anh ta nhưng tôi cũng rất khâm phục đó là Lê Uy Vũ, bạn ấy đã gửi đến cho người đọc về sự tâm huyết của mình. Mặc dù bị nhiều lời chỉ trích những bạn ấy vẫn kiên cường bảo vệ quan điểm sống của mình rất rõ ràng. Và như bạn Forever đã nói QH hay không QH trước hôn nhân là 2 đường thẳng song song, đường nào cũng có ưu và khuyết điểm. Vậy thì ai chọn cách sống nào thì đó là quyền của họ. Mỗi cách sống đều có một vẻ đẹp riêng.

 Còn anh Phạm Hoàng Mạnh Hà nói bạn Forever “đốt đền” là không đúng vì bạn ấy có quyền viết lên quan điểm của mình và được mọi người bầu chọn một cách tự nhiên chứ tôi có thấy bạn ấy đốt gì đâu. Chỉ có anh mới là người tài giỏi nhất vì không cần đốt đền anh vẫn nổi tiếng. Về một khía cạnh nàođó tôi thấy anh viết hay nhưng quả thật là gian hùng. 

Chia sẻ