Trong bộ phim When Harry met Sally, anh chàng Harry Burns đã dùng một bài diễn văn dài như nửa cuộc đời để thể hiện tình yêu đến cô bạn lâu năm Sally. 

Anh chàng thủ thỉ: "Anh yêu việc em bị lạnh dù trời đang nóng 71 độ, anh yêu cách mà em dành hơn một giờ chỉ để chọn một món sandwich, anh yêu nếp nhăn trên mũi em mỗi khi em nhìn anh như thể anh là thằng ngốc.

Anh yêu việc anh vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của em trên áo anh, sau một ngày ở cạnh em. Và anh yêu việc anh luôn muốn em là người cuối cùng anh nói chuyện trước khi ngủ. Không phải vì anh cô đơn, cũng không phải vì đêm nay là đêm giao thừa. Anh đến đây tối nay, vì anh biết là khi ta muốn dành phần đời còn lại với một ai đó, ta sẽ muốn sống phần đời đó ngay bây giờ".

Sau bài diễn văn dài chan chứa ấy, Sally đã trao cho anh bạn thân một nụ hôn say đắm và họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết phần đời còn lại. 

Bạn cũng chờ đợi một lời cầu hôn như ngôn tình với cặp đôi Miley Cyrus - Liam Hemsworth? Hãy quên đi! "Thật ra đám cưới diễn ra khá là bộc phát. Chúng tôi đang nằm thư giãn trên giường thì cô ấy quay qua tôi: 'Ê, cưới đi'. Thế là bọn tôi gọi cho những người thân thích nhất và, bùm. Cưới!", anh chàng Liam thật thà kể về đám cưới sau 10 năm bên nhau như vậy. 

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 1.

Có nhiều cách để khởi đầu một cuộc hôn nhân, từ những lời ngôn tình có cánh, từ sự dũng cảm, từ sự "bộc phát"... nhưng dù cách nào đi chăng nữa, tất cả cũng nên bắt đầu từ tình yêu.

Liam Hemsworth có thể chẳng "sến sẩm" được như anh chàng Harry Burns, Miley Cyrus cũng chẳng ngại ngùng bẽn lẽn giống cô nàng Sally, nhưng họ đều nguyện là những "kẻ ngốc" bên cạnh nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ và yêu thương nhau trọn vẹn nhất những năm về sau.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 2.

Nếu ai đó hỏi tuổi 17 của Miley có gì, xin nhẹ nhàng trả lời rằng khi ấy cô gái nhỏ nhà Cyrus đã là "công chúa Disney", là ngôi sao triển vọng của Hollywood - vị trí mà rất nhiều người mơ ước. Nhưng quan trọng hơn, Miley của tuổi 17 có Liam.

Lần đầu gặp nhau, Miley 17 tuổi còn Liam - chàng trai năm ấy vừa bước sang tuổi 19. Họ được "chọn mặt gửi vàng" cho bộ phim tình cảm tuổi teen The Last Song, để rồi từ ấy thế giới của Miley có một chàng trai mang tên Liam Hemsworth.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 3.

Khác với Miley, ở thời điểm hai người gặp gỡ, Liam chỉ là một diễn viên trẻ không mấy tiếng tăm, "tài sản" duy nhất để khoe khi ấy chỉ là khuôn mặt điển trai mà thôi. Thậm chí, khi vừa tới nước Mỹ lạ lẫm, Liam cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng quan tâm gì khác ngoài việc diễn xuất. 

Nhưng tình yêu, vốn dĩ là bài toán mà chẳng ai có thể tìm cho mình một đáp án, giống như ánh sáng Mặt trời dù bạn chạy trốn thế nào thì mỗi sáng mai thức dậy nó vẫn sẽ xuất hiện. 

Tất cả sự quyết tâm của Liam chẳng thể nào ngăn trái tim chàng trai trẻ thôi thổn thức trước nàng công chúa nhỏ. Đúng như cách anh bộc bạch về tình yêu với Miley: "Bạn yêu khi tình yêu đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ chọn được người mình yêu".

Ngày ấy, Miley hát When I Look At You - ca khúc nhạc phim The Last Song như lời thủ thỉ rằng: "Khi thế giới của em sụp đổ, khi không có chút ánh sáng để phá vỡ đêm tối. Đó là lúc em nhìn anh. Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em không thể tìm được con đường về nhà nữa. Đó là lúc em nhìn anh".

Trái tim họ đã loạn nhịp vì nhau như thế.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 4.

Có Liam bên cuộc đời, mỗi ngày trôi qua của Miley như một câu chuyện tình ngọt ngào. Chỉ cần nhìn ánh mắt Miley đầy mật ngọt khi Liam ở bên cũng đủ hiểu rằng những năm tháng ấy, tình yêu là chân thật. Chính sự cuồng nhiệt đó khiến Miley gật đầu đính hôn với Liam khi tuổi chưa tròn 20. 

Ở thời điểm ấy, cặp đôi chỉ nghĩ mọi thứ thật sự đơn thuần, rằng đeo vào tay nhau chiếc nhẫn đính hôn, nói lời yêu thương với người mình yêu là cảm giác hạnh phúc nhất trên cuộc đời còn thế giới đảo điên ra sao, ngày mai hãy tính. 


Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 5.

Đi qua những tháng ngày cuồng nhiệt, cũng như bao cặp nhân tình khác, họ cũng phải cùng nhau đối diện những sóng gió. Và trong lúc trái tim mệt mỏi, họ vô tình tuột mất tay nhau. Một năm sau ngày đính hôn, Miley và Liam tuyên bố chia tay. Điều này giống như họ cho tình yêu của mình một khoảng nghỉ, bởi họ hiểu rằng khi tình yêu đã đến lúc thấm mệt, cách tốt nhất là nhẹ nhàng đặt xuống. 

Sau này, Miley và Liam nhìn lại, và khẳng định rằng có lẽ lần xa nhau ấy là cần thiết. Đến bên nhau khi còn quá trẻ, trái tim yêu đương dù lớn vẫn chưa thể chống đỡ thế giới ngoài kia nhiều bão giông. Lời thề nguyện đính hôn trở nên chật chội với những hoài bão sự nghiệp và áp lực không tên trong làng giải trí.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 6.

Trong suốt khoảng thời gian chia tay ấy, Miley chẳng ngại ngần khoác lên mình tấm áo "gái hư" như một cách cô che lấp đi nỗi đau thiếu vắng chàng trai với nụ cười hiền hậu Liam - người đàn ông sẵn sàng ôm cô vào lòng, vuốt ve những tổn thương và xoa dịu đi những nỗi đau mà chỉ có anh có thể thấu hiểu. 

21 tuổi, Miley bật khóc nghẹn ngào khi đứng trên sân khấu hát về câu chuyện tình yêu từng khiến trái tim cô tan nát. Thanh xuân này, thất tình một chút, khóc một chút, đau đớn một chút, điên cuồng một chút, nhớ nhung một chút... phải chăng đó chính là những điều làm nên tuổi trẻ.

"Tôi chưa bao giờ say đắm như vậy trong tình yêu
Tất cả những gì tôi muốn là phá vỡ bức tường quanh anh
Nhưng tất cả những gì anh làm là khiến tôi tan nát".

Rời xa tình yêu của Liam, Miley như điên cuồng chống đỡ lại thế giới này bằng sự nổi loạn và bất cần. Đó cũng là khoảng thời gian fan hâm mộ của Miley cảm thấy đau đớn xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực, nhìn cách cô gạt vội đi giọt nước mắt vừa rơi trên má, chứng kiến cô tìm tới rượu và chất kích thích để quên đi những chống chếnh của tuổi trẻ.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 7.

Trưởng thành từ khi còn quá trẻ đã trở thành con dao hai lưỡi với Miley. Những mảng màu hào nhoáng của tuổi trẻ, những tổn thương, áp lực cứ ban cho Miley những vết thương chẳng thể nào lành.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 8.

Có một câu chuyện khá hài hước, đó chính là việc Miley và Liam chính thức "hàn gắn" với nhau nhờ… một chú chó. Tháng 11/2015, Miley và Liam nối lại tình bạn sau 3 năm "xa mặt cách lòng" bằng cách giúp người cũ nhận nuôi một chú chó tên Dora. Nói về khoảng nghỉ của câu chuyện tình 10 năm ấy, Miley cũng nói rằng: "Tôi nghĩ người ta cần phải chia tay một thời gian trước khi trở lại với nhau. Khi đó, bạn có thời gian để được làm chính mình, để trưởng thành hơn".

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 9.

Nhìn cách cô gái nổi loạn một thời nép mình vào Liam, tin tưởng chìa bàn tay cho anh nắm và dẫn bước trên đường đời, người ta tin rằng điều hạnh phúc nhất trên thế gian này phải chăng là "ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây".

Năm 2016, họ ngượng ngùng trở lại bên nhau, cũng chẳng dám công bố với thế giới bởi khi ấy cả hai đều cẩn trọng với trái tim của mình. 3 năm qua đi, thời gian đủ để họ hiểu rằng sau tất cả, ai mới là chân ái của cuộc đời mình. 

Suy cho cùng, thời gian quyết định bạn sẽ gặp được ai trong cuộc đời mình, trái tim sẽ quyết định bạn muốn ai xuất hiện, còn hành vi của bạn sẽ quyết định người có thể lưu lại là ai.

Người ta vẫn khuyên: Đừng bao giờ quay lại với người yêu cũ, bởi nó như việc đọc lại một quyển sách, biết rõ từng chi tiết, thậm chí còn biết rõ cách nó kết thúc ra sao. Nhưng đôi khi, chính những va vấp tình cảm từng nếm trải lại giúp chúng ta cùng trưởng thành hơn, để biết cách yêu nhau làm sao cho trọn vẹn. Để rồi vì yêu nhau và cần nhau cho cả quãng đời về sau nên không rời đi và chọn cách ở lại bên nhau mãi mãi.

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018

Quay lại với Liam, Miley không phải tự ép mình trở thành "gái ngoan", cô thỉnh thoảng vẫn bốc đồng, nổi loạn nhưng biết suy nghĩ và trầm tĩnh hơn xưa. Tình yêu 10 năm khép lại bằng một đám cưới nhỏ giản dị. Đi qua sóng gió, cả Liam và Miley đều hiểu rằng tình yêu càng ồn ào sẽ càng mong manh. Sóng gió khiến họ nhận ra ai mới là người xứng đáng nhất, là người duy nhất mang tới sự bình yên.

Sinh nhật tuổi 29 của Liam, Miley khiến nhiều người tan chảy với lá thư tình "triệu like" của mình. Từng nhủ tình yêu vốn dĩ không cần ồn ào nhưng Miley hiểu rằng đôi khi cũng nên thủ thỉ tâm tình tới đối phương để họ biết rằng mình tự hào đến thế nào vì họ. "Em yêu cái cách mà anh luôn lắng nghe và quan tâm đến tất cả những gì em nói. Em yêu cái cách anh để em được là chính mình. Nhưng đơn giản là em yêu anh vô điều kiện".

Vốn dĩ cuộc đời chẳng ai biết trước, thôi thì ta cứ yêu nhau nhiệt thành, chuyện ngày mai để mai tính.

Gửi Liam Hemsworth của Miley Cyrus: “Em vốn là một cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường...” - Ảnh 11.

Theo Trí Thức Trẻ