BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Gửi Forever: Chị đã ảnh hưởng đến em rất nhiều

,

(aFamily)- PHMH nói chị dùng "tuyệt chiêu" nhưng em nghĩ tuyệt chiêu của chị ở chỗ đã làm cho anh ta tím gan tím mật qua bài viết về chị!

Chị Forever,  

Em không nói ngoa đâu khi nói chị ảnh hưởng đến em rất nhiều. Ba mẹ thường la em đi chơi nhiều quá. Em cho rằng họ không hiểu những gì của thời đại này. Thời đại của ba mẹ là cổ hủ, là giữ gìn, tại sao em phải giữ nếu như em đang rất muốn chứ? Bạn bè em ai cũng quen và làm cái đó.  

Có lần em còn đọc một bài viết trên báo là bên Tây những đứa con gái mới lớn đã nhờ bạn trai "phá trinh" giùm để được tự do. Đó là bài báo có uy tín chỉ nêu lại thực tế. Em không muốn nói với mấy anh chị khác ở đây vì họ sẽ giống ba mẹ em. Họ không biết là bây giờ có nhiều điểm vui chơi thú vị, bạn bè, quan hệ... Đôi khi em tính "làm đại" như bạn bè vì nói thật em nghĩ chẳng lẽ cả cuộc đời em chỉ có 1 người đàn ông hay sao? Như vậy có là cái tốt nhất (như chị thường nói)?  

Thế hệ tụi em sẽ không chấp nhận đàn ông chỉ cho làm gì đâu vì theo em thấy nhiều bạn gái của em đã rất mạnh mẽ... nhưng không như chị. Vì sau những lần như vậy em thấy họ bị đau khổ nhiều vì "bị bỏ" và nếu không thì cũng "sợ bị bỏ". Ở đây không phải là sợ bị bỏ vì nghĩ sau này không lấy được chồng do mất cái đó đâu mà là những người bạn trai đó sau khi "đạt được" sẽ hay thay đổi. Em cũng mường tượng ra nó không tốt nhưng vẫn còn không biết mình nên làm gì. 

Ưu điểm là yêu hết mình, em đọc bài chị mà hiểu được chị là người từng trải! Chị nói một vài câu nhưng nó rất đúng. Khi yêu đàn ông hay nói vậy, nhiều bạn gái của em QH không phải do yêu đâu mà chỉ là hơi thích. Em cũng nhận ra điều đó chứ nhưng có nhiều cái phân vân. Em nghĩ chị hiểu em nói gì vì em thấy chị đang đấu tranh vì nó. Đó là tại sao đàn ông QH trước (đại đa số) mà "lại thấy day dứt" khi vợ bị mất trinh? Điều này làm bản thân em và cả bạn của em không đồng ý. Một số bạn em nói "tụi nó " làm được tại sao mình không? Nên bọn nó cũng làm! Em cứ nghĩ như vậy là mạnh mẽ, "dám làm" em thật sự ngưỡng mộ. Nhưng khi vô tình đọc bài chị qua một trang blog em nhận ra đâu mới là mạnh mẽ và đâu là liều lĩnh. 

Em hiểu bài chị vì đơn giản em cũng thấy em một vài phần (chỉ vô tình) trong đó. Em không đẹp xuất sắc gì nhưng em không làm chuyện đó với mấy anh bạn trai. Em thấy mấy người đó cứ theo em và tôn trọng lắm, cũng là người đó nhưng rất tệ bạc với bạn gái em. Em càng khó thì càng được nhiều chú ý. Em thấy được nhiều người thích rất vui chứ không phải là "lên giường " thì mới vui. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó thành một "con đường" để em đi mà chỉ là tự nhiên nó vậy. 

Thấy một số bạn gái hiền ở trong lớp cũng được theo đuổi đó nhưng họ làm dáng lắm, phải rũ 3-4 lần mới đi, mấy bạn đó làm đúng đó nhưng một số thằng bạn của em nói không rủ nữa. Thời buổi này mà như vậy là thua vì phụ nữ cũng cần phải chủ động với cái mình thích thì đàn ông mới thấy thú vị. Nói theo từ ngữ của tụi em là đàn ông không thích "kiu nằm đâu nằm đấy"! Đương nhiên có những đàn ông thích như vậy nhưng nói theo chị thì đó không phải "tip người" của em! 

"Tôi viết bài này vì tôi đọc bài của bạn hôm 10/7 và giấu tên "Lòng nặng trĩu khi người yêu gì đó". Tôi là dạng phụ nữ bạn ghét đây nhưng bạn không bao giờ vớ được tôi!". Đây là câu em thấy đáng nhất! Cho dù chị nói khiêm tốn, khuyên anh ta bao nhiêu cũng không làm anh ta toàn tâm với bạn gái, nhưng khi chị nói như vậy qua bài chị thì sẽ cho anh ta cách nghĩ khác: nếu anh ta gặp phụ nữ khác anh ta đã không có "diễm phúc" được bạn gái "xin " tha thứ như vậy! Chị "xấu" nhưng giúp anh ta nhận ra anh ta có phúc biết bao nhiêu với người bạn gái bây giờ! Quá hay!  

Ngoài ra chị  cho thấy sự kiêu hãnh của người phụ nữ: anh nói tôi hư sao? Tôi hư đó nhưng anh mơ cũng không được và tôi hư hay không tôi tự biết! Đàn ông thường hay nghĩ mình có quyền chọn cho mình một cô vợ vừa xinh vừa đàng hoàng và phụ nữ nhiều khi cũng phải như vậy để không bị "mang tiếng". Tự bản thân các chị hỏi mình biết bao nhiêu lần mình đã không làm gì đó vì sợ mang tiếng chứ không phải vì việc đó không nên làm? Em thiết nghĩ tại sao mình không làm nếu thấy nó đúng còn việc mang tiếng sẽ không "hạn chế" được mình? Bao nhiêu phụ nữ làm vậy? Vì sợ "mang tiếng" không đàng hoàng mà phải khép mình thậm chí nhiều khi thích một người đàn ông mà chỉ chờ người ta lại theo đuổi vì nếu mình có biểu hiện gì sẽ "mất mặt". Em không nói phụ nữ sẽ theo đuổi đàn ông nhưng phụ nữ có cách riêng. 

Một điều khác là nhiều đàn ông mình sẽ không thấy được họ tốt hay không nếu không một lần thử đi với họ. Càng có nhiều lựa chọn thì cái mình chọn mới đáng được cho là tốt nhất! Nhiều phụ nữ khá xinh và ăn nói có duyên nhưng lỡ duyên do họ quá "đàng hoàng" (em đã suy nghĩ kỹ trước khi nói). Đàng hoàng hay không do mình biết, mình không cần phải treo bảng lên mặt để người ta biết (đau có lợi gì, có tiếng để làm gì). Khi đi với mình thì mình thuộc dạng phụ nữ nào đàn ông sẽ nhận ra. 

Đoạn trên em nói chung thôi, em muốn nói với chị Forever cái chị làm em thích là chị bên ngoài khác bên trong. Em không nghĩ một người như thế nào người ta nhìn vào là thấy thì có gì thú vị. Em không cho rằng chị gì đó nói chị giả dối là đúng. Đây là con người chị, người ta nhìn chị sai thì cho kết quả sai, chị có làm gì đâu? Chị đều làm đúng, chị sống chị hưởng thụ, chị thích đi uống nước với người nào đó chị đi không cần e dè làm gì cho qua những năm tháng tốt đẹp của cuộc đời.

PHMH nói chị "tung hỏa mù", không chịu trách nhiệm với những gì chị làm vì không khẳng định nó đúng vì anh ta quen thói cho rằng lời mình nói sẽ đúng! Không đâu anh, điều này với anh đúng nhưng với người khác thì hoàn toàn không. Chừng nào anh hiểu được ý nghĩa của từ "tùy người" thì anh mới hiểu thâm thúy của Forever! 

"Tôi thích  sống như những bạn gái yêu hết mình và dâng hiến. Tôi không thích lo lắng và KHÔNG THÍCH ĐỂ CHO AI QUYẾT ĐỊNH  cuộc sống và cuộc đời tôi nên tôi luôn chủ động tìm cái tôi thích". Đây là 2 sở thích và chỉ được chọn 1, chị đã chọn quyền tự quyết. Đó là lựa chọn. Nếu chị chọn "dâng hiến" thì chị đã không tự quyết đối với người đàn ông chị yêu và khi đó chị sẽ như nhiều chị khác. 

Chị N.T.Quỳnh cho rằng điểm nhấn ở chỗ QH hay không -thật ra điểm nhấn bài này ở chỗ tự tìm kiếm cái mình thích và không để cho ai có quyền bỏ phiếu cho cuộc đời mình. Em không nghĩ cứ phụ nữ nào chưa quan hệ đều làm được điều này đâu chị Quỳnh ạ nếu cứ ngồi chờ ai lại hái "quả táo" mình thích và chấp nhận cho hái. Như vậy quá bình thường, bài này sẽ không có gì hay. 

Em nghĩ chị Forever có quyền cười cợt những đàn ông nghe chỉ mất trinh và "tái mặt" đấy anh PHMH ạ vì thật sự người đàn ông này có yêu mình hay không? Nếu yêu mình thì còn việc gì quan trong hơn chứ? Anh nghĩ không ngờ trở thành người đàn ông lý tưởng lại "dễ đến thế" chỉ đáp ứng có một tiêu chuẩn. Anh thật ngây thơ, em hỏi anh: "Anh làm được không?". Nếu anh làm được thì em đồng ý nó dễ. Đó không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đóng dấu cho anh là đàng hoàng giống như việc anh mở miệng là nói đạo đức cũng không có nghĩa là anh đàng hoàng! 

Em hỏi anh chị Forever có nói câu: đáp ứng tiêu chuẩn đó sẽ là đàn ông thực thụ không? Chị Forever nói:"Tôi nghĩ sâu trong tâm tôi muốn tìm 1 người MAN thực thụ. Tôi đi chơi nhưng tuyệt đối không làm bậy, nắm tay là cùng nhưng bên ngoài miệng tôi nói nhiều đàn ông nghĩ tôi rành lắm". Chị Forever muốn tìm man thực thụ nhưng không nói chỉ một tiêu chuẩn đó. Anh nhớ cho kỹ, điều duy nhất Forever muốn là "Tôi cần người đàn ông yêu tôi thật lòng và chỉ vậy thôi". Một tiêu chuẩn duy nhất là đây!Anh đừng bóp méo sự thật! Cho em hỏi bao nhiêu phụ nữ mong muốn điều này? 

Em xúc động nhất là câu:"nhưng không ai biết mỗi lần cười như vậy tôi đau lắm". Vậy tại sao chị lại làm??? Không cuộc chinh phục nào mà dễ dàng! Napoleong có câu" khi thành công đời sẽ tha thứ cho mọi chuyện". Chị đã dám làm, chị thà "ở giá chứ không lấy ĐQK". Chị không "chửi" đàn ông sở khanh vì như vậy là vô tình họ là người quyết định chứ không phải chị! Chị có cách nghĩ táo bạo không lẩn vào đâu được, em có cảm giác chị đi đâu cũng sẽ dễ nhận ra vì chị có "Mác" riêng.  

PHMH nói chị dùng "tuyệt chiêu" nhưng em nghĩ chị tuyệt chiêu ở chỗ đã làm cho anh ta tím gan tím mật qua bài viết về chị! Chị không làm gì hết, chị ngang nhiên đi vào sừng sững mà không phạm luật, chị làm đúng nhưng lại là cái "mục nhọt" trong mắt người ta vì cứ nghĩ đến lại khó chịu! 

Bài của chị ngắn, chị nói về chị nhưng lại đụng đến tự ái nhiều đàn ông cổ hũ. Người chị cho out, người chị xem là hàng "vứt đi" lại vô tình là điều mà họ tự hào.Thử hỏi ai không tức? Có chị nào khen PHMH mà không tự hỏi: Forever - nếu giống như PHMH nói làm như vậy để đưa ra cách sống mới thì có lợi gì cho phụ nữ không hay có hại như cách của PHMH thì phụ nữ chỉ có 1 con đường chứ không phải là 2 đường như Forever. 

Khi đọc bài của PHMH, em chỉ thấy sự tức giận. Họ thu mình lại, bảo vệ bản thân, họ quen nói cho phụ nữ nghe, phụ nữ đã mất là "lầm lỡ", là "không được cãi chày cãi cối", vậy mà có khá nhiều anh đồng tình và khen ngợi! Đàn ông gì mà như vậy chứ??? Nói thật với mấy chị, khi đã đọc những câu nói này hoặc nghe ai nói ở ngoài thì người đàn ông này "không đáng một xu" và không bao giờ được em nhìn đến chứ đừng nói nghe anh ta nói gì! Xin hỏi mấy chị anh ta nói như vậy nếu mấy chị có lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ thì mấy chị có tức giận hay không??? 

Forever: Em không nghĩ phải là phụ nữ xinh đẹp thì mới chủ động được đúng không chị? Cái em học ở chị là sự tự tin và không sợ gì, không e dè để đánh mất cuộc sống tươi đẹp. Bất quá người ta nói mình này nọ nhưng sao nào? Nếu mình tốt thì "cây ngay không sợ chết đứng". Quan điểm sống này không phải phụ nữ nào cũng chấp nhận nhưng "dám làm" là cái em mong muốn. Em không thấy chị làm sai bất kỳ chỗ nào, chị dám sống,như câu chị nói "Tôi làm vì thích"!  

Em mong rằng khi em làm đúng thì điều đó cũng là điều em thích chứ không phải chỉ vì nó đúng. Em không sinh ra để làm bức tranh đẹp, em muốn có một cuộc đời đẹp và thú vị! 

Em N.Lan,

Chia sẻ