Gửi con cho chị chồng cũ để đi làm, lúc đón con về, mở túi ra mà tôi ngỡ ngàng với thứ chị ấy giấu bên trong

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi nhìn thứ được buộc chặt, gọn gàng nằm trong túi quần áo của con mà ứa nước mắt.

Chị chồng của tôi từng lấy chồng nhưng không hạnh phúc nên ly hôn. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, chị ấy vẫn không tìm bến đỗ mới mà sống cô độc. Thương chị, tôi thường dẫn hai đứa con qua nhà chị chơi.

Nhưng rồi vợ chồng tôi cũng bất đồng quan điểm nặng nề. Chị chồng khuyên can nhiều nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn ly hôn, giải thoát cho nhau. Ngày vợ chồng tôi ra tòa, chị chồng khóc nức nở ở nhà bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng gọi điện, kể cho tôi nghe.

Tôi nhận nuôi con gái nhỏ, chồng cũ nuôi con trai lớn. Cuộc sống hậu ly hôn chẳng dễ dàng gì. Tôi phải gửi con gái 10 tháng tuổi cho chị chồng cũ từ 18 giờ đến 22 giờ để đi làm thêm ở nhà hàng. Công việc kế toán ban ngày không đủ để mẹ con tôi sống, nhất là khi con tôi thường hay đau bệnh.

Gửi con cho chị chồng cũ để đi làm, khuya đón con về, mở túi xách lấy quần áo giặt, tôi ngỡ ngàng với thứ được chị ấy giấu bên trong - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Mỗi lần đến gửi con, chị chồng cũ đều khuyên tôi nghĩ lại, tái hợp với chồng cũ để cùng lo cho con. Nhưng tôi không nghe và cũng nói thẳng là không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Hôm qua tôi về khuya hơn thường ngày, vội vàng qua nhà chị đón con về, lúc mở túi lấy quần áo ra giặt thì ngỡ ngàng với thứ được chị chồng buộc chặt, giấu vào quần áo của con. Là một xấp tiền 50 triệu cùng mảnh giấy: "Em đừng đi làm ban đêm nữa, dành thời gian chăm con. Chị sẽ gửi tiền cho cháu hàng tháng".

Tôi nhắn tin cho chị chồng cũ, cảm ơn chị. Nhưng chị lại gửi cho tôi một đoạn video. Là chồng cũ và con trai tôi đang ăn mì tôm. Chị ấy nói từ khi ly hôn, chồng cũ tôi không biết nấu ăn nên toàn cho con trai ăn cơm ngoài hoặc mì tôm. Chị ấy xót em trai, xót cháu quá. Nếu được, chị ấy mong vợ chồng tôi hãy nghĩ đến con cái mà tái hợp, cùng chăm sóc cho con. Chồng cũ của tôi cũng hối hận lắm rồi.

Tôi mất ngủ cả đêm qua. Cảnh con trai ăn mì tôm, nhà cửa lộn xộn khiến tôi đau thắt lòng. Tôi có nên tái hợp với chồng cũ như lời chị chồng cũ nói không?

(giangnguyen...@gmail.com)

Chia sẻ