Gửi bạn Nguyễn V.D
(aFamily)- Mình thì ko giỏi viết văn lắm đâu nhưng cũng xin góp ý thế này.
Đã là một người đàn ông thì nên bao dung và biết tha thứ. Tình yêu thật sự của bạn không phải ở việc người ấy còn hay không (nếu còn thì quá tốt rồi, có ai mà không mong như vậy). Nhưng nếu vì cô ấy không còn trinh mà bạn không yêu cô ấy nữa thì bạn sẽ là một thằng đàn ông quá hèn và nhỏ mọn.
Trước khi yêu một ai, đâu có ai hỏi là em còn hay không. Mình dám khẳng định những người yêu nhau bây giò cũng không dưới 50% là người yêu còn. Còn với những đứa đã làm điều đấy chỉ với mục đích lợi dụng và ràng buộc thì sẽ có ngày gặp quả báo thôi.
Mình là một người con trai, người yêu mình cũng đã thú nhận với mình rằng cô ấy đã bị anh người yêu trước cưỡng ép chứ không tự nguyện. Lúc đầu mình cũng như bạn, cảm thấy buồn lắm nhưng ko biết sao mình cảm thấy người yêu mình rất trung thực và dũng cảm. Cô ấy nói cũng vì cảm thấy có lỗi với mình thôi. Nói đon giản thế này, nếu bạn là một người đàn ông thực sự và bạn yêu cô ấy thực lòng thì hãy bỏ qua. Những thắng đàn ông bất hạnh nhất trên thế giới này không phải là có người yêu còn trinh hay không mà là ko có được tình yêu thật sự của phụ nữ.
Cái mình cần là tình yêu thật sự của cô ấy. Không còn trinh không có nghĩa là ko được tôn trọng. Khi một ai đó làm việc tốt được mọi người quý mến, đâu có ai hỏi họ còn trinh hay không. Dù không còn trinh họ vẫn là một người phụ nữ đáng để mình yêu và họ sẽ càng yêu mình hơn nều biết mình có suy nghĩ tốt về họ.
Nếu bạn làm được như mình nghĩ, mình sẽ rất quý bạn bởi sự chân thành và có lẽ bạn đã thực sự biết yêu rồi đó.
Con người sống với nhau bởi lòng chân thành và vị tha. Còn bất cứ ai nào nói gì đi nữa rằng sẽ ko thể yêu một cô gái như vậy thì mình cho rằng đó là đứa luôn sống vì bản thân nó. Mình nói luôn là mình ko bao giờ muốn có một đứa bạn như thế.
Nhưng mình nói thêm là trinh tiết cũng rất quan trọng. Tuy vậy,là một con người thì còn có những cái quan trọng hơn, đấy là biết chia sẻ và biết yêu. (Vì trong cái xã hội này mình chỉ bé như cái vẩy nhót mà thôi nhưng có thể mình sẽ có một tấm lòng như dòng suối nhỏ trong tim một ai đó và trong chình tình yêu của mình).
