BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Gửi anh G và gửi người có nick "Nỗi đau kẻ trong cuộc"

,

(aFamily)- Phụ nữ yêu hết mình, thương hết mình và luôn là người bị chỉ trích nặng nề nhất khi quan hệ của hai người bị rạn nứt! Muôn đời nay đều vậy!

Có lẽ nếu xét về tuổi đời, em nghĩ mình kém tuổi các anh. Vì vậy, xin phép được xưng em với các anh!

Trước hết, em xin mạn phép có vài điều nói với anh có name "Nỗi đau kẻ trong cuộc", bởi chính bài viết của anh đã khiến em có ý định viết bài viết này.

Trong bài chia sẻ của anh có đoạn khi biết cô gái anh yêu mà đã không còn trinh tiết nữa, anh đã đặt ra câu hỏi: "Tại sao cô ta lại dễ dãi như vậy? Tại sao cô ta lại coi rẻ trinh tiết của mình đến thế?". Tại sao anh lại nói cô ấy "dễ dãi"? Cô ấy "coi rẻ trinh tiết của mình"? Anh là một người đàn ông, anh đâu có hiểu hết được cảm xúc của phụ nữ khi yêu.

Phụ nữ khi yêu khác với đàn ông nhiều lắm anh ạ! Khi yêu, đàn ông đòi hỏi và luôn muốn phụ nữ phục tùng mình, luôn muốn mình ở thế thượng phong. Cũng như anh, anh luôn đòi hỏi người yêu mình còn trinh tiết, anh luôn muốn mình là "duy nhất" trong suy nghĩ của cô ấy.  

Còn phụ nữ thì sao? Khi yêu, họ yêu hết mình, họ luôn yêu với một tình yêu mãnh liệt nhất, luôn muốn làm cho người mình yêu được thỏa mãn nhất với những yêu cầu của họ. Vậy anh trách gì người phụ nữ? Trách họ không biết giữ gìn? Giả sử anh là người đòi hỏi cô ấy "chuyện kia", nếu cô ấy không đáp ứng, anh lại tỏ ra giận dỗi, anh tỏ ra bực mình, nói cô ấy không yêu anh, anh tỏ ra muốn chia tay... Thử hỏi, cô ấy sẽ làm gì lúc đó? Vì cái tiếng "quá yêu" của cô ấy, cô ấy sẽ có thể không chiều anh?

Phụ nữ là thế anh ạ! Yêu hết mình, thương hết mình và luôn là người bị chỉ trích nặng nề nhất khi quan hệ của hai người bị rạn nứt! Muôn đời nay đều vậy! Đàn ông các anh thì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà đâu quan tâm đến nỗi khổ của người phụ nữ.

"Liệu có chắc chắn rằng cô ấy chỉ quan hệ với gã tạm gọi là Sở Khanh ấy? Cô ấy qua tay bao nhiêu người làm sao mà anh biết được?". Nếu lòng tin của anh vào người phụ nữ mà anh gọi là yêu ấy chỉ có như thế này thôi, thì em thật sự thấy buồn cho cô gái nào là nạn nhân của những suy nghĩ thế này của anh đấy! Em thật sự thấy xót xa cho họ!

Vài lời xin phép được nói với anh như vậy thôi ạ! Xin anh đừng nghĩ đó là những lời chỉ trích, khiếm nhã. Em chỉ nói lên suy nghĩ của em về thân phận những người phụ nữ, những cô gái mà đâu đó ngoài kia, có những trường hợp như chúng ta đang trao đổi.

***********

Gửi anh G!

Em biết em không hiểu hết được nỗi đau đang giằng xé trong anh. Nhưng em lại hiểu được đôi phần cảm xúc hiện tại của anh, cảm xúc từ cái bí mật được anh thổ lộ.

Anh là một người đàn ông thiệt thòi, gần như chị ấy tìm đến anh như một cách để quên đi chuyện cũ.

Anh à! Anh yêu chị ấy, nhưng anh không chấp nhận được lỗi lầm của chị ấy, thì em xin có góp ý với anh, là anh nên chia tay với chị ấy đi, anh ạ! Chia tay không phải vì anh không yêu chị ấy, mà là chia tay để giải thoát cho cả hai. Tại sao em lại nói là cả hai? Là cả anh và chị ấy!

Em đồng ý với anh có name "Nỗi đau kẻ trong cuộc", nếu hai người tiến tới hôn nhân trong khi anh vẫn dằn vặt, vẫn ám ảnh về quá khứ của chị ấy, thì anh chỉ làm cho cuộc sống hai người thêm nặng nề, anh bị ám ảnh bởi lỗi lầm của chị ấy, và sẽ không tránh khỏi những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", anh lôi chuyện của chị ấy ra trì chiết, đay nghiến... để rồi cả hai càng thêm khổ!

Nói về chị ấy, chia tay anh bây giờ có lẽ chị ấy sẽ rất đau đớn, có thể chị ấy sẽ sụp đổ, nhưng có lẽ sau này, chị ấy sẽ tìm được người đàn ông yêu và chấp nhận được quá khứ của chị ấy, không như anh! Giả sử chị ấy cứ cố bám víu lấy cái cái hi vọng được bên anh, sau này, cuộc sống gia đình có được khi hai người tiến tới hôn nhân, chị ấy sẽ còn chịu biết bao nhiêu đau đớn và dằn vặt nữa? Lúc đó, chị ấy đau đớn rồi thì sao? Có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân không? Chia tay sẽ là cách giải thoát cho chị ấy, khi mà ngay khi biết chuyện, anh đã có những thái độ, cách cư xử khác với chị ấy rồi!

Em xin có vài ý kiến như vậy. Chúc anh có quyết định đúng đắn cho anh, và cho cả chị ấy nữa!

Chia sẻ