Gửi 100 bức thư tình cho những người xa lạ vì quá nhớ thương vợ quá cố

Bích Trâm,
Chia sẻ

Sau gần một năm khổ đau vì quá thương nhớ người vợ đã mất, một người đàn ông đã quyết định sống mạnh mẽ hơn bằng một hành động hết sức ý nghĩa dành cho vợ mình.

Vợ anh Hyong Yi, cô Catherin Zanga qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm ngoái do căn bệnh ung thư buồng trứng, bỏ lại người chồng đã gắn bó với cô suốt 15 năm và hai đứa con nhỏ. Từ dạo ấy, anh Yi chỉ biết cuộn mình nằm lì trên giường trong sự thương nhớ và buồn chán vì vắng đi người vợ thân yêu.

Nhưng bắt đầu từ tháng 9 vừa qua, Yi bỗng cảm thấy sợ hãi khi phải đếm từng ngày cho đến ngày giỗ của vợ. Anh không muốn sống như vậy nữa, anh phải sống mạnh mẽ vì con cái. Yi thay đổi suy nghĩ và quyết định biến ngày 20 tháng 11 trở thành một ngày vui, ngày ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai vợ chồng đã có cùng nhau bằng cách viết 100 bức thư tình và gửi cho những người hoàn toàn xa lạ.
 
Gia đình hạnh phúc của anh Hyong Yi khi vợ anh còn sống.

 
100 bức thư cảm động gửi đến người lạ để tưởng nhớ người vợ quá cố.

Yi mất khoảng một tháng rưỡi để viết 100 lá thư tình gợi lại ký ức và những cuộc trò chuyện giữa anh với Zanga trong suốt 15 năm qua. “Viết ra giấy giúp tôi có cảm giác mình đã làm được điều này từ khi cô ấy vẫn còn sống”, Yi nói.

Con gái 10 tuổi của Yi, bé Ana đã giúp cha trao 70 lá thư cho người qua đường, trong khi con trai Alex trao 30 lá thư. Một số người nhận vội bức thư và đi khỏi trong khi một số người hỏi kỹ về nội dung của nó và họ đã không nén được xúc động khi biết được câu chuyện đằng sau đó.
 
Con gái Anna giúp bố đi trao thư.
 
Một số người lấy thư rồi vội đi.
 
Nhưng một số dừng lại hỏi nội dung thư và không nén được xúc động khi biết sự thật.

Ngoài ra, qua lời khuyên của bạn bè, Yi cũng công khai những bức thư này lên phương tiện truyền thông. Một số trang tin và bạn bè thân thiết đã giúp Yi lập trang web ghi lại nội dung của từng bức thư. Còn Yi thì kêu gọi cộng đồng mạng hãy tôn vinh những người thân yêu của mình bằng cách dùng hashtag #100LoveNotes để viết những lời yêu thương gửi đến họ trên Twitter và Instagram. Hashtag này đang trở thành xu hướng trên Facebook tuần qua, cho thấy rất nhiều người đang ủng hộ cách bày tỏ tình yêu đầy sáng tạo như của Yi.

“Thế nào là một cuộc sống tốt? Tôi kết luận rằng: Đó là một cuộc sống ngập tràn tình yêu. Chính Catherine đã dạy tôi điều này”, dòng trạng thái đầy xúc động của Yi trên facebook khi anh giới thiệu về dự án của mình.
 
Người vợ ra đi là một mất mát lớn cho cả gia đình. Yi cũng dành một mảnh giấy riêng viết tặng mộ vợ.

“Tôi không thể nói với vợ rằng tôi yêu cô ấy vì cô ấy không ở đây để nhận nó. Tôi mong muốn sẽ làm được nhiều hơn nữa. Tôi thấy những người quanh tôi được kết hôn hoặc có người yêu. Tôi mong họ sẽ được cùng người yêu thương của mình trải qua thêm 40-50 năm nữa. Tôi muốn họ là người trải nghiệm món quà này chứ không phải chỉ là những khán giả”, Yi chia sẻ về ý nghĩa công việc mình đang làm.
 
 
 
Hashtag #100LoveNotes với những lời bày tỏ rung động đang là xu hướng của mạng xã hội tuần qua
 
Trang web đăng nội dung từng bức thư yêu thương của Yi do bạn bè thân hỗ trợ thành lập.

Quá trình chăm chỉ thực hiện dự án đã làm lành vết thương trong tâm hồn Yi. “Tôi đã muốn làm được điều này từ những tháng trước. Một trong những điều vợ tôi sợ nhất là bị lãng quên. Tôi chắc chắn hiện tại điều đó không xảy ra”, Yi nói.
Nguồn: BuzzFeed
Chia sẻ