"Góp gió thành bão" để tìm thấy bình yên

,

Và khi cộng đồng đã lên tiếng, thì ý tưởng có thể đa dạng đến bất ngờ.

Không chỉ có những lời chia sẻ thấm đẫm yêu thương và nước mắt,  nhiều ý tưởng giúp đỡ Nhân, những đề nghị chân thành với mong muốn giúp được cho con thật nhiều và hiệu quả đã xuất hiện.

Và khi cộng đồng đã lên tiếng, thì ý tưởng có thể đa dạng đến bất ngờ. 

Những chia sẻ thông tin về chữa bệnh, địa chỉ bác sĩ ở nước ngoài, câu chuyện về tái tạo dương vật tại Việt nam

Tôi được biết tại Bệnh viện TWQĐ 108, cách đây 20 năm đã có GS Phan ( ở Viện hay gọi la Phan “Tây’, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, đã tạo hình thành công dương vật bằng cách nuôi cấy ngay trên cơ thể bệnh nhân từ các mô da mỏng. Ngày ấy tôi đã nằm tại Khoa này và được chính GS Phan phẫu thuật chỉnh sửa cho một vết sẹo trên mặt, tôi đã được nghe GS kể tỉ mỉ, chi tiết các bước của phẫu thuật.

GS còn lưu lại và có đưa cho tôi xem rất nhiều chi tiết về các bệnh nhân của Ông - là những anh bộ đội văn công chiến trường và cả những người dân không may do bom đạn hay tai nạn, mà bị mất một phần hay toàn bộ dương vật, đã được Ông tái tạo lại hoàn toàn hay nối lại một phần dương vật. Trong hồ sơ của Ông còn có ảnh những người đó lấy vợ và gửi ảnh vợ chồng và con cho Ông. Tôi đã gặp nhiều người lính làm phẫu thuật này tại Khoa và còn gặp cả họ trên đường phố HN nữa. Không biết sau khi GS Phan mất, những việc làm như thế này của GS đã phát triển vượt bậc đến đâu, Anh chị thử tìm cách liên lạc xem có gì hữu ích cho con trai hay không nhé.

Nguyễn Bạch Dương

Có cả ý tưởng cho Thiện Nhân làm .."con gái" nữa !

Từ những giúp đỡ bình dị như lời hứa dành một phần thu nhập nhỏ gửi đều đặn cho bé, đến tổ chức những việc làm có quy mô như đấu giá những món quà, kêu gọi tài trợ, nhờ người Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm tài trợ,  tìm đến diễn viên Angielina Jolie, …

Cô chưa có con và cô rất lo cho tương lai sau này của con, cô chưa biết sẽ giúp gì cho con trên hành trình dài này. Việc trước mắt cô có thể làm được cho con là dành 1 phần thu nhập nhỏ hàng tháng của mình chuyển vào TK của mẹ con, và sau đó là kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp sức cùng con trên hành trình dài này.

Đặng Thị Yến

Chúng ta, mỗi tổ chức, cá nhân sẽ góp lại 1 phần quà (từ nhỏ nhất tới lớn nhất) để cùng gặp gỡ, chia sẻ trong một chương trình TRƯNG BÀY NHỮNG MÓN QUÀ TẶNG THIỆN NHÂN kéo dài có thể 1 tuần hoặc 2 tuần.
Trong chương trình này, có thể bạn sẽ rất thích món quà tôi tặng THIỆN NHÂN, và ngược lại, tôi có thể sẽ rất thích món quà của người khác tặng cháu. => vậy chứng ta sẽ mua lại những phần quà mà mình thích.Trong LỊCH SỬ THẾ GIỚI, chắc chưa ai rao bán những món quà tặng !
Sẹo nhếch nhác

Hơi bất ngờ khi biết Thiện Nhân có blog mới này. Nhưng tôi thấy tên Chú lính chì nghe cũng hay hay và mang tính nhân văn nữa.
Tôi đồng ý với ý tưởng của gia đình bác Sẹo đó là cùng nhau góp cho THIỆN NHÂN những viên gạch nhỏ trên bước đường xây tương lai và chia sớt gánh nặng với gia đình Mai Anh bằng một cuộc bán ĐẤU GIÁ những món quà đã mang tới tặng THIỆN NHÂN. Tuy nhiên để biến ý tưởng này thành hiện thực thì còn rất nhiều việc phải làm.

Trước khi nghĩ được các cách để giúp Nhân(vì phải đi nhiều đường và rất nhiều cách khác nhau phù hợp với khả năng của nhiều người mới góp gió thành bão được)thì nên chăng chúng ta tổ chức Trưng bày các món quà tặng Thiện Nhân trên mạng. Bác Sẹo thì có cây cảnh, em sẽ đóng góp một số USB độc đáo(vì em hay sưu tập các USB mới có trên thị trường)rồi mọi người nữa, ai có gì hay thì góp nấy….
Đặng Trần Anh

Tuy nhiên, tất cả đều ý thức được rằng “Cần góp gió thành bão” bởi cuộc hành trình trước mặt của Nhân còn dài và lắm gian nan.

Chúng ta đã đặt những bước chân đầu tiên lên con đường của sẻ chia và lòng nhân ái. Con đường ấy cần những tấm lòng bền bỉ, dẻo dai và không lãng quên.

Bố mẹ Thiện Nhân đã làm một việc rất dũng cảm, là nhận về mình một hành trình dài cả một đời người. Và chúng tôi cảm phục anh chị về lòng dũng cảm đó. Cảm phục những tấm lòng đang ngày ngày cưu mang lo lắng cho những đứa trẻ thiệt thòi. Cảm phục những tổ chức thường xuyên nhớ đến các em và giúp đỡ.

Mai Anh đã từng nói với aFamily “ Mình không chỉ làm cho Thiện Nhân, từ Thiện Nhân, mình muốn giúp được nhiều hoàn cảnh khác” .

Tôi cũng đã từng gặp một cô gái, chủ tiệm làm tóc ở Hà Nội trong một buổi đến thăm nhà trẻ mồ côi. Em đến cùng nhân viên, vui vẻ cắt tóc cho các em nhỏ trong nhà trẻ và trò chuyện. Em từng là trẻ mồ côi được nuôi lớn và cho học nghề. Bây giờ em quay trở lại giúp những em bé mồ côi khác bằng những gì mình đã được học.

Nhân cũng thế, tôi hiểu mong muốn của Mai Anh. Sau này lớn lên, Nhân sẽ là người tiếp bước bố mẹ trong hành trình sẻ chia. Và tôi tin, Nhân sẽ làm được nhiều hơn, cho nhiều người hơn cả bố mẹ em nữa.

  “Góp gió thành bão” để xây dựng nên những câu chuyện cổ tích đời thường của Việt Nam. 

N.A

Chia sẻ