Gọi thợ đến sửa máy in, tôi không ngờ anh ta lại bị chồng tôi đánh thâm tím mặt mày vì điều này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chồng tôi đi làm về, nhìn thấy thế, chẳng hỏi chẳng rằng đã lao vào đánh anh thợ sửa máy in bầm mặt.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến

Phụ nữ chúng ta thật khổ. May mắn thì tìm được người thương yêu mình, lận đận thì chọn đúng kẻ chẳng xem mình ra gì. Tôi thuộc kiểu thứ 2 Hướng Dương ạ.

Vợ chồng tôi ở với nhau được 9 năm rồi, cũng có hai mặt con. Nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự. Nhiều lúc, tôi còn tự hỏi mình, tôi đang sống vì ai, vì điều gì?

Chồng tôi là một người khô khan, cộc tính. Anh không biết nói ngọt ngào, càng không biết lấy lòng vợ. Chưa bao giờ tôi nhận được một món quà nào từ chồng, cũng chưa bao giờ anh chủ động đưa mẹ con tôi đi ăn, đi chơi chỗ này chỗ nọ. Vì thế cuộc sống của chúng tôi hết sức tẻ nhạt. Mỗi khi thấy đồng nghiệp tặng quà cho vợ, hay anh chàng hàng xóm đưa vợ con đi chơi, tôi lại có cảm giác ghen tỵ.

Gọi thợ đến sửa máy in, tôi không ngờ anh ta lại bị chồng tôi đánh thâm tím mặt mày vì điều này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khô khan là thế, chồng tôi còn là một người ghen tuông vô lý. Thú thật, bản thân tôi nhìn trẻ trung, có sắc hơn chồng nên lúc nào anh cũng có suy nghĩ tôi chán chồng thèm trai lạ. Chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người đàn ông nào lâu một chút, dù đó là phụ huynh học sinh (tôi là giáo viên) là anh đã mắng chửi.

Như chiều nay, máy in của tôi hư nên tôi có gọi người đến sửa. Anh ấy hỏi han mấy thứ về cái máy nên tôi đứng sát bên cạnh. Chồng tôi đi làm về, nhìn thấy thế, chẳng hỏi chẳng rằng đã lao vào đánh anh thợ sửa máy in bầm mặt. Tôi can ngăn, kéo anh ra. Anh còn chửi tôi bằng những từ ngữ nặng nề.

Tôi vừa xấu hổ với người thợ sửa máy, vừa bực tức vì thái độ và hành động của chồng. Sao số tôi xui rủi thế, vớ phải anh chồng không ra gì cả. Tôi đang có suy nghĩ bỏ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Hướng Dương có thể góp ý thêm cho tôi để tôi "cải thiện" chồng được không? (Ngọc Quyên)

Gọi thợ đến sửa máy in, tôi không ngờ anh ta lại bị chồng tôi đánh thâm tím mặt mày vì điều này - Ảnh 3.

Ngọc Quyên thân mến

Là vợ chồng suốt ngần ấy năm, có lẽ Quyên phải hiểu tính chồng mình lắm. Thường đàn ông luôn có sẵn trong người bản tính cộc cằn, vũ phu. Không gặp chuyện gì thì bản tính ấy bị che lấp mất. Nhưng nếu gặp chuyện, Hướng Dương tin chắc người đàn ông nào cũng thể hiện bản tính ấy ra. Vì thế, Hướng Dương mong bạn có cái nhìn khác hơn về chính chồng bạn. Đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người khác hay bất cứ người đàn ông nào, bởi bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiễng cả.

Hướng Dương hiểu tâm trạng buồn bực của bạn. Nhưng bạn không nói là chồng có phụ giúp việc nhà không? Nếu như có, bạn hãy nhìn vào những điểm tốt của anh ấy mà sống, quan tâm và bỏ qua những lỗi lầm của anh ấy. Nếu không, bạn hãy giành thời gian để "huấn luyện" chồng. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn và bực mình vì anh ấy chưa "vào nếp". Nhưng chỉ cần bạn luôn vui vẻ, tươi cười thật nhiều, ngọt ngào thật nhiều, chồng bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Hãy làm theo kiểu "mưa dầm thấm lâu".

Về việc đưa mẹ con đi chơi, bạn không nói được thì nhờ con nói. Một người chồng có thể từ chối yêu cầu của vợ nhưng không thể từ chối yêu cầu của con cái. Đi nhiều sẽ thành thói quen, lúc đó, chồng bạn sẽ chủ động đưa mẹ con bạn đi chơi thôi.

Còn chuyện ghen tuông vô lý, cái này thể hiện rõ ràng chồng bạn rất yêu và sợ mất bạn. Có thể anh ấy không cảm thấy an toàn khi bạn quá xinh xắn, quá giỏi giang. Để tạo niềm tin cho chồng, bạn hãy thường xuyên nói những lời yêu đương ngọt ngào với anh ấy. Bạn hãy khẳng định và thể hiện cho anh ấy thấy, với bạn, anh ấy là duy nhất, là người bạn thương yêu cả đời. Khi anh ấy cảm nhận được điều này, anh ấy sẽ tự động tin tưởng bạn thôi.

Bạn cũng hãy bỏ tư tưởng về ngoại ở một thời gian đi nhé. Xa mặt cách lòng, chưa kể hành động đó càng thúc đẩy sự nghi ngờ của chồng bạn lên cao. Khi nào không thể cứu vãn được tình thế thì hãy đi. Đừng lấy việc bỏ đi để hù dọa chồng, nó là con dao hai lưỡi đấy. Và Quyên hãy nhớ, đi dễ khó về.

Chúc gia đình bạn hạnh phúc.

Chia sẻ