Góc tò mò: Chờ đợi tiết học thứ hai của các “Vệ binh Xanh lá", liệu có “làm nên chuyện" từ những hạt mầm

Nansmile,
Chia sẻ

Vẫn là giờ học đặc biệt giữa lòng Hà Nội: không bút, không phấn, chỉ có những hạt giống và mầm cây, tiết học thứ hai “Tập sự trồng cây" hứa hẹn với những câu chuyện đầy hay ho và thú vị do chính các cô cậu học trò nhí mang tới.

Với sứ mệnh tăng mảng xanh cho thành phố, giúp mọi người có cái nhìn trách nhiệm hơn với “màu xanh”, và hơn cả là bảo vệ môi trường của thế hệ tương lai, hành trình WeDo Trồng Cây đồng hành cùng OMO Matic đã khởi động với những hoạt động đầy cảm hứng “màu xanh", rủ tất cả mọi người, từ lớn đến nhỏ, cùng trải nghiệm làm “Vệ binh Xanh lá”, “lấm bẩn” để “thương” cây!

Góc tò mò: Chờ đợi tiết học thứ hai của các “Vệ binh Xanh lá", liệu có “làm nên chuyện" từ những hạt mầm

 - Ảnh 1.

Tuần vừa qua, một lớp học vô cùng “lạ" đã diễn ra tại trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình với tên gọi “Tập sự trồng cây". Chỉ với 45 phút của giờ học, các bạn nhỏ đã được thả ga học mà chơi, chơi mà học, và có những trải nghiệm xanh hết sức hấp dẫn. 

Mỗi bạn nhỏ được trở thành những “Vệ binh Xanh lá" - siêu anh hùng “nhí" bảo vệ môi trường và được học các cách để trồng và “nuôi" cây. Qua những câu chuyện, các bạn phần nào ý thức được thực trạng môi trường hiện nay. Những mảng xanh ở thủ đô đang dần bị thui chột bởi sự xâm chiếm của “mảng xám” từ bê tông, sắt thép, khói bụi,...và sức khoẻ cũng như môi trường sống của ta đang bị đe doạ mỗi ngày bởi ô nhiễm. Theo đó, chính các em đang mất dần những sân chơi ngoài trời cũng thiên nhiên, nguồn giải trí sau mỗi giờ học đa phần chỉ là “cắm mặt" vào chiếc điện thoại, tivi, máy tính,...Trống sân chơi xanh, tuổi thơ em lớn lên trống cả những trải nghiệm. Bởi vậy, tìm lại mảng xanh cho đô thị, hay chính là tìm lại “sân chơi xanh" cho con trẻ là điều vô cùng cần thiết ngay lúc này. 

Góc tò mò: Chờ đợi tiết học thứ hai của các “Vệ binh Xanh lá", liệu có “làm nên chuyện" từ những hạt mầm

 - Ảnh 2.

Góc tò mò: Chờ đợi tiết học thứ hai của các “Vệ binh Xanh lá", liệu có “làm nên chuyện" từ những hạt mầm

 - Ảnh 3.

“Bố con là một người làm vườn giỏi, con sẽ về hỏi thêm bố cách để chăm sóc cây.”

“Cô ơi, phải để hạt đậu này trong bóng tối thì mới nhanh lớn ạ. Con để trong vali được không cô.”

“ Con sẽ để hạt mầm này trên bàn học của con và chăm chỉ tưới nước mỗi ngày.”

Những câu hỏi, những suy nghĩ hết sức ngô nghê của những cô cậu bé, có bạn nhỏ mặt đầy lo lắng và căng thẳng khi lần đầu được nuôi cây. Chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều chờ mong đến tiết học thứ hai để “trả bài" cho cô giáo qua một hình thức vô cùng đặc biệt, đó là kể về nhật kí 7 ngày trồng cây của mình và “khoe” với “người bạn" mà mình đã “nuôi" và chăm sóc những ngày qua. 

Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện thú vị và hay ho do chính các cô cậu học trò nhí mang tới.

Không chỉ thế, còn rất nhiều những hoạt động “siêu to khổng lồ" khác cũng sẽ được diễn ra. Cùng với đó là sự tham gia của những vị khách mời đặc biệt, sẽ đến để nói chuyện cùng các bạn nhỏ. Hãy cùng chờ đợi xem các “Vệ binh Xanh lá" sẽ thể hiện ra sao tại tiết học thứ hai diễn ra vào 14h ngày thứ 6 (18/10) tại trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình nhé!

Góc tò mò: Chờ đợi tiết học thứ hai của các “Vệ binh Xanh lá", liệu có “làm nên chuyện" từ những hạt mầm

 - Ảnh 4.

Nhận thấy những sân chơi xanh đang dần mất đi, những lấm bẩn vô tư của gia đình thiếu đi hứng khởi vì ô nhiễm không khí và nắng nóng ngột ngạt, OMO Matic đã quyết định thực hiện chiến dịch trồng cây mang trải nghiệm trở lại. OMO Matic đồng hành với các đối tác như Hội đồng Đội Trung Ương và tổ chức phi chính phủ Xanh Hà Nội mang đến chương trình Phủ Xanh Việt Nam trồng mới 30,000 cây xanh và trao tặng 10 sân chơi cho 10 tỉnh thành Việt Nam và trái tim xanh ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội.

Chia sẻ