Giữa sự hoảng loạn tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người

Jia You,
Chia sẻ

Là người con của Vũ Hán, cô gái sống xa quê hương đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy chung tay ủng hộ Vũ Hán vượt qua nỗi đau này.

Tôi là một cô gái Vũ Hán sống ở Hong Kong. Ngay bây giờ, gia đình của tôi đang bị phong tỏa ở quê nhà, nơi đang là tâm của dịch bệnh.

Mỗi ngày trôi qua tôi đều lo lắng cho sự an toàn, sức khỏe và tinh thần của họ. Họ cũng thế, họ cũng biết rằng có đứa con gái đang ở phương xa đang ngóng về quê nhà như thế nào. Nghe có vẻ quen? Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai sống xa bố mẹ đều hiểu được chu kỳ tình yêu hài hước này.

Tôi cũng là một người sản xuất tin tức và nhận thức được sự đổ lỗi, sự thất vọng cũng như sự phẫn nộ đang được lan truyền sau một cuộc khủng hoảng. Tôi rất biết ơn những nhà báo đồng nghiệp, những người không mệt mỏi, những người luôn theo dõi thế giới trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch bệnh virus corona này. 

Giữa sự hoảng loạn của tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người - Ảnh 1.

Yuli Yang là người Vũ Hán nhưng sống ở Hong Kong.

Tôi hiểu và hỗ trợ các biện pháp mà các hãng hàng không, chính phủ cùng các tổ chức đã đưa ra để kiểm soát và phòng ngừa. Nhưng đồng thời, tôi cũng mong muốn rằng các bạn đừng dựng nên bức tường ngăn chặn tình người giữa chúng ta. 

Bằng cách này, tôi đang đề cập đến xu hướng mới nổi trên thế giới, đó là việc phân biệt đối xử người Trung Quốc với những người chỉ đơn giản vì trông giống chúng tôi. 

Virus này thật sự đã mang đến cái chết và sự sợ hãi. Mọi người nhìn vào sự lây nhiễm qua biên giới và họ sợ hãi thay cho con cái, cho cha mẹ, và cho cả chính họ. Nhưng virus cũng tiết lộ một sự thật đáng kinh ngạc rằng, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau, chặt chẽ hơn nhiều so với chúng ta tưởng. 

Nhà triết học Hy Lạp Plato tuyên bố rằng tất cả chúng ta là một phần của một sinh vật sống duy nhất, đó là vũ trụ. Nhưng chúng ta không cần phải tìm đến Plato để biết rằng thế giới chỉ có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này nếu Trung Quốc vượt qua. Và Trung Quốc chỉ có thể vượt qua khi Vũ Hán bình yên bước qua đại nạn. Dù muốn hay không, đây là thực tế mà chúng ta cần phải đồng nhất. 

Đôi khi thật khó để hiểu được sự đồng nhất này. Vì trên thực tế, mọi người biết rất ít về người ở những nơi xa xôi và điều đó càng làm chúng ta cảm thấy xa nhau hơn. Đó là vì sao tôi muốn kể cho các bạn nghe một chút về quê hương của tôi - Vũ Hán. 

Mì cay dầu mè

Giữa sự hoảng loạn của tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người - Ảnh 2.

Mì cay dầu mè, hay còn gọi là mì khô Vũ Hán.

Ở Trung Quốc, thành phố của tôi được biết với món mì cay hấp dẫn. Nó có vẻ giống với mì Ý và được ngâm trong dầu mè đặc, thường có hành lá tươi rắc lên trên. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên ông cố mua cho tôi một bát mì như thế, mắt tôi mở to ra, nhìn chằm chằm vào sợi mì sáng bóng trong nước dầu mè và hét lên: “Mì sô cô la”. Ông tôi mỉm cười: “Cái này gọi là mì khô nóng”. Và tôi bắt đầu mê mẩn món ăn này từ đó. 

Ngàn hồ nở hoa

Giữa sự hoảng loạn của tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người - Ảnh 3.

Cho đến tận bây giờ, bạn mới biết được một điều Vũ Hán là thành phố thủ phủ của Hồ Bắc. Hồ Bắc có một biệt danh là “tỉnh của ngàn hồ”. Hầu hết các hồ xung quanh đều tập trung ở Vũ Hán. Vào mùa hè, hoa sen nở rộ trên khắp hồ nước khiến thành phố của tôi cực kỳ ấn tượng trên Instagram. Thế nhưng, có một thứ mà Instagram không thể lưu lại được chính là hương thơm ngọt ngào và dịu dàng từ những cánh hoa sen. Mùi hương của chúng đã tạo ra ký ức tuổi thơ đẹp nhất mà tôi không bao giờ quên được. 

Một tỉnh của những con người “nổi loạn”

Giữa sự hoảng loạn của tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người - Ảnh 4.

Huyền thoại quần vợt Li Na.

Những người Vũ Hán như chúng tôi tự hào về huyền thoại quần vợt Li Na. Cô ấy đã giành được nhiều sự tán dương với hàng loạt danh hiệu. Năm 2011, cô trở thành nhà vô địch giải đơn nữ Grand Slam đầu tiên của Trung Quốc. Năm 2019, cô trở thành tay vợt gốc Á đầu tiên được giới thiệu trên Đài danh vọng quần vợt Thế giới. Cô cũng được tờ New York Times mệnh danh là “Tay quần vợt nổi loạn Trung Quốc”, nhờ vào ý chí mạnh mẽ. Thế nhưng, tinh thần nổi loạn ấy không phải chỉ có mỗi mình Li Na, mà tinh thần ấy là bắt nguồn từ quê tôi. 

Năm 1911, cuộc khởi nghĩa vũ trang Vũ Xương, một quận ở Vũ Hán ngày nay đã khởi động cuộc Cách Mạng Tân Hợi, cuối cùng đã lật đổ triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là nhà Thanh. 

Một câu chuyện cổ về tình bạn chân chính

Giữa sự hoảng loạn của tâm dịch bệnh, một bức thư tình của người con gái Vũ Hán gửi cho thế giới đã lay động trái tim mọi người - Ảnh 5.

Hình ảnh công viên Qin Tai ở Vũ Hán.

Câu chuyện có nội dung như sau: Một đêm mùa thu cách đây hơn 2000 năm, một nhạc sĩ tên Yu đang chơi đàn cầm, một nhạc cụ dây cổ của Trung Quốc bên dòng sông dưới ánh trăng. Zhong, một người đàn ông đang đi dạo bên bờ sông, sau khi nghe tiếng đàn đã dừng lại và thưởng thức âm thanh tuyệt vời đó. 

Sau đó, cặp đôi gặp mặt và trò chuyện cùng nhau. Yu rất kinh ngạc về việc Zhong lại am hiểu sâu sắc về âm nhạc của mình như thế. Hai người hứa rằng sẽ gặp lại nhau tại đây vào năm sau. Một năm trôi qua, Yu lại ngồi chơi đàn bên bờ sông nhưng không thấy Zhong xuất hiện. Lúc này Yu mới biết rằng Zhong đã qua đời, nhưng trước khi chết, Zhong đã yêu cầu được chôn cất bên bờ sông để mình có thể giữ lời hứa ngày ấy, là nghe Yu đàn. 

Trong nỗi buồn sâu tận tâm can, Yu đập vỡ cây đàn cầm trên bục và nói: “Người duy nhất có thể hiểu được giai điệu của tôi giờ không còn trên đời này nữa. Vậy thì giữ cây đàn này có ý nghĩa gì?”. Ngày nay, địa điểm đó được gọi là Qin Tai - một khu vực bên bờ sông tại thành phố Vũ Hán. Trong tiếng Trung, từ Zhi Yin (Hán việt là Tri âm), theo nghĩa đen tức là người thực sự am hiểu về âm nhạc, vẫn là một từ được hiểu “một người bạn thật sự hiểu bạn”. 

Với những câu chuyện nhỏ về Vũ Hán, tôi hy vọng rằng bạn có thể hé mở không gian trong trái tim mình. Một chút không gian cho lòng trắc ẩn, một chút không gian để yêu thương và hỗ trợ hàng triệu người dân Vũ Hán của tôi. Sự ủng hộ của bạn sẽ là nguồn động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này. Đó cũng chính là bước đầu tiên để hàn gắn nỗi đau của tất cả chúng ta. 

(Nguồn: CNN)

Cổng thông tin "Lá Chắn Virus Corona" liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh cũng như giúp bạn tự kiểm tra, tự bảo vệ khỏi Virus Corona, trở thành lá chắn cho chính bản thân, người thân và xã hội với các kiến thức cần thiết được khuyến cáo bởi Bộ Y tế, WHO và các chuyên gia y tế thông qua Cẩm nang kiến thức và các bài Test ngắn cập nhật mỗi ngày.

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Bố mẹ nên làm gì để trở thành "lá chắn" cho con khỏi virus corona? - Ảnh 9.
Chia sẻ