Giây phút hốt hoảng gạt bèo tìm cháu bé vụ sập tường bể bơi

Theo Soha/Trí thức trẻ ,
Chia sẻ

Theo cơ quan công an, bể bơi bị sập ở Vĩnh Phúc khiến nhiều học sinh thương vong mới đang trong quá trình thử bể nên chủ bể cho khách đến bơi miễn phí...

Bới bèo tìm thi thể nạn nhân

Trong vụ sập tường bể bơi kinh hoàng tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vào chiều 18/4, thì cháu Tạ Văn Thạch (SN 2005, con trai thứ của gia đình anh Thế - chị Hiền), là nạn nhân xấu số đã thiệt mạng.

Khi chúng tôi tìm đến địa phương, trong căn nhà nhỏ nằm cô quạnh ở phía cuối làng của gia đình nạn nhân đã chật kín người đến đưa tiễn em lần cuối.

Trên những gương mặt nhòe nước mắt, mọi người đều cố an ủi, chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình cháu nhỏ.

Họ hàng, người thân, bà con lối xóm, cả những người bạn ở xa nghe tin dữ về con trai vợ chồng anh Thế cũng đã kịp về động viên anh chị. Trong ngôi nhà, tiếng khóc thảm thiết của chị Hiền như cào xé tâm can những người ở lại.

Những gì còn xót lại của vụ tai nạn thương tâm
Những gì còn sót lại của vụ tai nạn thương tâm.

Từ lúc hay tin dữ về cậu con trai bé bỏng, chưa lúc nào chị Hiền thôi than khóc, rồi chị lại tự trách mình không bên cạnh con nên con mới xảy ra cơ sự như vậy.

Quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai bé bỏng, vợ chồng anh Thế như chìm vào câm lặng, thân xác đờ đẫn. Mọi việc lo toan hậu sự cho cháu Thạch đều cậy nhờ vào những người họ hàng, chòm xóm.

Trên khuôn mặt vẫn còn nét hoảng hốt về sự ra đi quá bất ngờ của cháu trai, chị Tạ Thị Dự (bác của nạn nhân Thạch) vừa nói vừa chực khóc: “Vào khoảng 16 giờ chiều 18/4, gia đình nhận được tin cháu bị nạn ở bể bơi, mọi người hốt hoảng chạy vào Cung Thượng để tìm cháu.

Khi vào đến bể bơi, nước ngập đầy, bèo trôi nổi, mọi người ở bể bơi lúc đó ai nấy cũng đều hốt hoảng. Nhà tôi hoang mang, tìm khắp chỗ này chỗ kia, gạt bèo để tìm thằng bé.

Điều chẳng lành đã đến với gia đình tôi khi người ta tìm được cháu bị kẹt trong bức tường đổ của bể bơi đầy nước.

Mà nhà có ai biết cháu đi tắm đâu, tôi chỉ thấy người ta bảo bể bơi mới hoàn thành xây dựng xong, đang mở cửa miễn phí nhưng có ai ngờ rằng cháu nhà tôi trốn đi tắm cùng với các bạn nên mới ra cơ sự này”.

Chị Tạ Thị Dự kể lại với PV thời khắc đau lòng khi gia đình tìm thấy cháu T. kẹt giữa những khối bê tông
Chị Tạ Thị Dự kể lại với PV thời khắc đau lòng khi gia đình tìm thấy cháu Thạch kẹt giữa bức tường đổ.

Được biết, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh Thế - chị Hiền phải gửi con lại cho ông bà chăm sóc còn bản thân xuống dưới Hà Nội làm ăn. Công việc vất vả nên thi thoảng anh chị mới về thăm con.

"Những ngày tháng làm lụng vất vả ở Hà Nội kiếm tiền gửi về, vợ chồng Thế chỉ mong cho các con có được cuộc sống tốt, thuận lợi và đầy đủ.

Nào ngờ tai họa khủng khiếp ập đến khiến giây phút cuối cùng của cháu Thạch bố mẹ cháu cũng không thể có mặt nên bây giờ càng ân hận!

Giờ chúng tôi chỉ chờ đợi sự quyết định từ phía cơ quan công an xem thế nào, chẳng ai có thể nghĩ được gì vào những lúc như thế này nữa. Đau khổ quá, tiếc thương cho cháu tôi quá!” , chị Dự nghẹn ngào nói.

Chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng công an huyện Yên Lạc cho biết:

“Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/4.

Sau khi nhận được tin báo từ xã Bình Định nói rằng có một cháu bé tử vong do bị tai nạn tại bể bơi của một hộ gia đình trong thôn Cung Thượng, ngay lập tức chúng tôi đã cử anh em xuống xác minh, bảo vệ hiện trường và tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Theo nguyên nhân ban đầu, cháu Thạch chết do bị ngạt nước. Việc tường bể bơi bị vỡ nhiều khả năng do thiết kế thi công không đạt yêu cầu đúng quy định”.

Bể bơi này được xây từ tháng 12 Âm lịch (khoảng tháng 2/2015). Đây là giai đoạn bể bơi đang trong quá trình hoàn thiện, tiến hành thử bể nên 2 ngày trước hôm xảy ra vụ việc, gia đình khuyến mại và không thu bất kỳ một chi phí nào cho người đến bể bơi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong bể bơi của gia đình anh Hiên có khoảng 50 – 60 cháu đang tắm. Dự kiến, bể bơi sẽ được khai trương vào ngày 19/4 nhưng chưa kịp thực hiện thì sự việc xảy ra.

Hiện tại, công an huyện Yên Lạc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết, làm rõ trách nhiệm của từng bên, củng cố hồ sơ để đưa ra kết luận chính thức về sự việc.

Chia sẻ