Giật mình với tâm sự của cô gái trong bức ảnh "mặt be bét vì kem dưỡng trắng"

Minh Anh,
Chia sẻ

Mới đây một cô gái đã chia sẻ bức ảnh "mặt be bét vì kem dưỡng trắng" khiến nhiều chị em bàng hoàng. Cô gái cũng tự nhận xét mặt mình không khác gì "ác quỷ" sau khi sử dụng loại kem dưỡng tên C.W.

Theo cô gái có facebook Trịnh Thúy chia sẻ, khuôn mặt đầy mụn nhọt xấu xí này đã theo cô trong suốt 2 tháng qua. Mặc dù đã chạy chữa, làm đủ mọi cách nhưng không ăn thua. “Đến hôm nay mặt tôi vẫn không khác gì một con ác quỷ (ở ngoài nhìn còn kinh dị hơn)”, cô đau khổ tâm sự.

1
Cô gái hoang mang và buồn chán sau khi khuôn mặt trở nên sần sùi với đầy mụn nhọt chữa mãi không khỏi

Cô gái này cho biết, để trị những chiếc mụn đã tàn phá nhan sắc của mình, cô đã đi tới rất nhiều nơi thăm khám.

Mới đây nhất là ngày 12/9, Thúy tới gặp chuyên gia tại một spa trị mụn uy tín kiểm tra và được cho biết lý do da mặt trở nên sần sùi như da cóc như vậy là do dùng mỹ phẩm.“Khi cô soi da cho tôi, cô cũng hỏi như những bác sĩ khác đã hỏi "cháu sử dụng mỹ phẩm trước đó đúng không?". Tôi cãi và phủ nhận, tôi nói “do cháu dị ứng thời tiết và do nội tiết… vì tôi nghĩ cái thứ mà tôi sử dụng đó rất tốt, ai cũng khen, chắc là không phải do nó nhưng tất cả những nơi tôi đến họ đều khẳng định da tôi như thế này là do sử dụng mỹ phẩm đó”, Trịnh Thúy bàng hoàng.

Cô gái này cho biết, mình sử dụng loại mỹ phẩm có tên là C.W: “Tôi không dìm ai và cũng không cần biết ai bán nó.Tôi chỉ biết tôi đã sử dụng nó một thời gian và bây giờ tất cả các kết quả kiểm tra đều kết luận vì mỹ phẩm, tôi chắc chắn là vì tôi không bao giờ bôi trát hay "make up”, tôi sử dụng kem để đỡ phải trang điểm, ai ngờ nó đã phản tác dụng”.

Cô gái khẳng định cô "không có ý PR hay có bất kì một ý nào không tốt. Em tránh mọi inbox của mọi người hỏi em mua ở đâu là vì em nghĩ ai cũng có công việc riêng kiếm miếng cơm manh áo. Mình không nên chỉ mặt đặt tên vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của người ta. Còn cái sản phẩm em dùng không chỉ 1, 2 người bán mà rất nhiều người bán. Em chỉ mặt đặt tên ra cũng đâu hết được người bán hàng nên em nghĩ điều đó không cần thiết. Và nếu một sản phẩm thật sự tốt thì em hay thêm bất cứ ai nữa dìm thì cũng chẳng chìm được đâu ạ”.

Cũng từ khi phải sống với cái “mặt nạ” ấy, Trịnh Thúy luôn cảm thấy tự ti về bản thân “tôi sống như một con hủi”. Không những thế, việc chạy chữa hết chỗ này đến chỗ kia cũng tốn kém nhiều chi phí khiến cô gái này chán nản và muốn buông xuôi.

“Spa nói phải mất 2 liệu trình đã giảm giá là còn 12 triệu, 1 triệu 2 triệu thì còn có, bây giờ bảo bỏ ra 12 triệu để đi trị mụn thì lấy đâu ra?”

“Giờ tôi không biết mình phải làm gì vì có quá nhiều cách chữa trị, những lời giới thiệu từ mọi người. Và hơn hết tôi không còn biết đặt niềm tin vào đâu nữa...”, cô gái trẻ tâm sự.

Câu chuyện của Trịnh Thúy sau khi được chia sẻ đã thu hút gần 8.000 lượt like và chia sẻ, cùng với đó là hàng nghìn lời bình luận cho thấy vấn đề làm đẹp và những "tai nạn làm đẹp" luôn khiến chị em quan tâm.

Bàng hoàng bức ảnh cô gái mặt be bét vì kem dưỡng trắng
Các chị em không ngần ngại chia sẻ bí quyết trị mụn cho cô gái

Theo đó, nhiều chị em đã mách nước cách trị mụn cho cô: “Bạn nên kiêng thịt bò, thịt gà, trứng, rau muống, đường, dầu mỡ, không nên dùng bất cứ loại kem dưỡng nào cả”, Nguyen Dan Phuong.

Một người khác đưa ra lời khuyên: “Chị thử đắp mặt bằng nghệ tươi, uống thuốc giải độc gan với uống nhiều nước khoáng, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường, chị đừng nghĩ nhiều quá lại mất ngủ làm mụn nhiều thêm nữa đấy. Ăn nhiều rau xanh nữa nhé. Chúc chị mau chóng khỏi bệnh. Thương chị!”.

Facebooker Phạm Nguyễn Anh Thư bật mí bí quyết làm sạch mụn: “Bạn rửa mặt sạch ngày 2-3 lần, ngưng dùng mỹ phẩm, đắp bột yến mạch sữa tươi tuần 2 lần ... Mình không chắc sẽ hết với bạn nhưng mình bảo đảm nó sẽ giảm. Chúc bạn thành công!.

Nhiều người khác lại khuyên cô gái nên đi tới bệnh viện để khám lại lần nữa cho chính xác: “Chị nên đến bệnh viện Da Liễu trước đi, ở đó người ta sẽ chuẩn đoán da chị bị gì rồi cho toa thuốc uống, nơi đó ai cũng tới khi da bị vấn đề nào đó”, Bạch Dương gợi ý.

Trao đổi với chúng tôi, Trịnh Thúy cho biết, cô mua mỹ phẩm đó dùng được khoảng hơn 2 tháng thì nổi mụn đầy mặt. “Lúc đầu thì đi đâu chơi mình mới bôi cho đỡ phải make up vì mình không make up bao giờ cả. Chỉ bôi tí kem, đánh chút son. Sau đó, mình sang Singapore hơn 1 tuần, sử dụng liên tục và khi ở bên đó mình lên mụn rất nhiều. Đến khi về Việt Nam! Tới nay được 2 tháng, mình cứ nghĩ do không hợp thời tiết bên đó, hoặc do thay đổi chế độ sinh hoạt nên bị nhưng khi đi khám thì được kết luận do dùng mỹ phẩm.

Từ khi da mặt trở nên “sần sùi” Trịnh Thúy nhận được rất nhiều lời khuyên về cách trị mụn, trong đó có cả những người khuyên cô đến bệnh viện Da Liễu để khám lại. Tuy nhiên, Trịnh Thúy cho hay cô không muốn tới bệnh viện kiểm tra vì “ngại” uống thuốc tây: “Mình nghĩ nếu đi Bệnh viện Da liễu sẽ phải uống thuốc tây sẽ không tốt cho sức khoẻ, mình muốn tìm cách nào đó từ thiên nhiên. Nhưng cuối cùng mình vẫn chọn chữa trị theo khoa học. Chứ không đi những nơi chữa theo kiểu đông y hay là đắp thuốc gì cả”.

Cô gái này cũng cho hay, ngày 14/9 đã đi tới gặp một vị bác sĩ để khám và vẫn tiếp tục nhận được kết luận là nhiễm độc da chứ không phải do nội tiết như Trịnh Thúy nghĩ. “Mình đang điều trị buổi thứ 2, bác sĩ này nói phải mất 5 tháng đê hồi phục”.

mỹ phẩm


mỹ phẩm
Trịnh Thúy lúc da mặt chưa bị nổi mụn

Trào lưu làm “Bạch Tuyết” của các cô gái giống như  Trịnh Thúy không phải là hiếm, việc làm trắng da cấp tốc, làm đẹp nhanh đã đẩy không ít chị em phụ nữ sa vào cái “bẫy ngọt ngào” của mỹ phẩm. Hậu quả là không chỉ làn da mà dung nhan cũng bị tàn phá, hủy hoại nghiêm trọng, nhiều cô nàng từ “thiên nga” biến thành “cóc ghẻ”. 

Mong muốn một làn da trắng hơn, một thân hình thon gọn hơn là nguyện vọng chính đáng của các chị em. Làm đẹp bằng mỹ phẩm
 hay phẫu thuật thẩm mỹ không hề là chuyện gì ghê gớm. Nhưng, để tránh những hậu quả nặng nề không đáng có, cần có sự tìm hiểu, chuẩn bị, thăm khám cẩn thận. Để sau những liệu trình, chị em sẽ trở nên rạng rỡ hơn đúng như mong ước.

Chia sẻ