BÀI GỐC Tôi là cô con dâu từng được bố mẹ chồng "mua" về với giá 3 tỷ

Tôi là cô con dâu từng được bố mẹ chồng "mua" về với giá 3 tỷ

Đêm tân hôn, tôi ứa nước mắt nhìn chồng ngờ nghệch ngủ như một đứa trẻ. Và nhiều tháng sau đó, chung phòng, chung giường nhưng chúng tôi chưa hề đụng chạm vào nhau.

12 Chia sẻ

Giật mình vì khám phá ra con người mới của chồng

M.L,
Chia sẻ

Trong lý lịch anh viết: Tốt nghiệp đại học bên Mỹ, vừa tròn 30 tuổi, độc thân, sống trong một villa sang trọng, đi BMW, đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp…

Mình thấy có nhiều chị em thường hay than phiền về các ông chồng ở nhà. Tội thì nhiều, tật xấu cũng không ít. Mà cái khoản lôi thôi, luộm nhuộm thì có vẻ như là tình trạng chung của các ông chồng. Thế mà chồng mình thì trái ngược hoàn toàn, anh đỏm dáng kinh khủng. Nhiều khi mình phát bực vì sự đỏm của chồng.

Thấy nhiều chị bạn kể “Chồng không phân biệt được sữa tắm với dầu gội. Nhiều hôm thấy chồng tắm xong, đầu sực nức mùi xà bông. Hỏi ra mới biết, “ổng” cầm cục xà bông xoa từ đầu xuống chân”. Nghe chuyện chồng nhà người ta mình thấy chồng mình sao mà khác thường. Ông xã mình thì dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, bọt cạo râu, nước hoa đủ cả. 

Nhà có hai vợ chồng nhưng anh không chịu dùng chung loại dầu gội đầu với vợ và phải dùng nhãn hiệu riêng dành cho đàn ông. Ngay từ lúc yêu nhau mình cũng đã biết được cái sự đỏm dáng của chồng. Lần nào anh xuất hiện trước mặt mình cũng quần là áo lượt, nước hoa thơm phức, chỉn chu không tì vết. Lúc đấy đi với anh, được bạn bè khen ngợi có anh người yêu đẹp trai, mình thấy tự hào lắm. Chính mình cũng si mê cái vẻ đẹp trai, lịch sự của anh. Vậy mà giờ thì chính mình lại chán nản chỉ vì anh quá chăm chút cho bản thân.

đỏm dáng

Trong khi mình đã sửa soạn xong xuôi thì anh vẫn còn mất thời gian cạo râu, vuốt keo tóc. (Ảnh minh họa)

Ông xã mình có khuôn mặt khá điển trai, thân hình cao ráo cân đối. Ý thức được lợi thế ngoại hình của mình anh đã dành nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc cho sự nghiệp làm đẹp của bản thân.

Tuy không phải sếp lớn, cũng chẳng làm công việc cần giao tiếp nhiều nhưng anh lúc nào cũng phải tỉa tót bóng loáng rồi mới chịu ra đường. Tóc tai cắt đều đặn hàng tuần, khi ra khỏi nhà vào buổi tối không bao giờ quên vuốt keo. Quần áo cũng toàn là hàng hiệu, không khi nào anh chịu mặc hàng bình dân hay mua tạm ngoài chợ. Trong phòng riêng của hai vợ chồng còn có hẳn một tủ đựng riêng các loại áo đã là phẳng phiu và áo mới giặt của chồng chứ anh không thích để chung với vợ. 

Vốn là “tín đồ” của nước hoa, gần như nửa năm một lần, bộ sưu tập nước hoa của chồng mình lại kết nạp thêm một số thành viên mới khá đắt đỏ. Các loại kem dưỡng da, bọt cạo râu cũng phải là hàng cao cấp vì lý do “dùng hàng rẻ tiền dễ hỏng mặt”. Trong khi mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn từ người chồng là mình lại thấy nhức đầu và tụt cảm xúc yêu đương.

Không chỉ đỏm dáng về trang phục bên ngoài, anh còn rất chú ý đến hình thể của bản thân. Một tuần anh đến phòng tập gym 4 lần để tập luyện giữ dáng. Còn mỗi lần tắm thì ôi thôi, chồng mình sẽ “đóng quân” trong đó ít nhất cả tiếng đồng hồ. Mỗi khi có dịp đi tiệc tùng hay đám cưới thì mình luôn là người phải đợi và hối thúc chồng. 

Trong khi mình đã sửa soạn xong xuôi thì anh vẫn còn mất thời gian cạo râu, vuốt keo tóc. Chỉ cần vài sợi tóc chưa vào nếp hay đi chệch hàng là anh lại tỉ mỉ ngồi làm lại. Lần nào cũng phải đợi lâu, nhiều lần đến trễ trong những buổi liên hoan, tiệc tùng với gia đình, bạn bè khiến mình phát bực. 

đỏm dáng

Mình không ngờ giờ chồng mình còn có kiểu sống như thế này nữa. (Ảnh minh họa)

Mình đã từng góp ý thẳng thắn với anh nhưng anh không chịu nghe còn bảo: “Giờ ra đường mà không chỉn chu, anh thấy không tự tin vào bản thân mình”. Anh mải mê mua sắm làm đẹp và đi tập thể dục nên chẳng thiết giúp vợ việc nhà. Có bao nhiêu tiền kiếm được anh cũng đem đi nướng vào mua quần áo, mỹ phẩm và nước hoa

Trái ngược hoàn toàn với mình. Có thời gian mình chỉ muốn lau chùi nhà cửa và nấu ăn. Có tiền thì mình chỉ muốn tiết kiệm hoặc mua cái gì đó trang trí cho nhà thêm đẹp đẽ ấm cúng. Vì thế mà trong chuyện tiền nong, mình và chồng coi như không biết đến lương của nhau. Anh hoàn toàn là một tay mình nuôi cơm trong 2 năm nay. 

Tuần trước, chồng mình bắt đầu rất chăm chỉ đăng ảnh lên facebook, mình vào xem thì thấy số người theo dõi anh lên tới 6000 người. Trong “lý lịch” anh viết thì vô cùng “ảo”. Nào là tốt nghiệp đại học bên Mỹ, vừa tròn 30 tuổi, độc thân, sống trong một villa sang trọng, đi BMW, đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp… 

Mình không ngờ giờ chồng mình còn có kiểu sống như thế này nữa. Mình tra hỏi thì chồng bảo chỉ đùa cho vui, trên mạng ai biết đâu. Nhưng mình sợ anh đi quá xa, rồi có những cô gái ngây ngô tưởng thật sẵn sàng sà vào anh. Đến lúc đó thì hậu quả khôn lường. Giờ mình phải xử lý sao với ông chồng đỏm dáng này đây hả mọi người? Có nên sinh đứa con ra để anh chăm sóc cho bận rộn, bớt thời gian bóng bẩy với facebook?

Chia sẻ