Giật mình cảnh học trò bỏ bữa, "nghiện" hàng rong trong bức thư của thầy giáo cấp 3
Chứng kiến nhiều học trò của mình thường xuyên bỏ bữa, chỉ uống trà sữa, ăn hàng rong, một thầy giáo đã viết tâm thư lên mạng xã hội để cảnh tỉnh các học trò của mình. Bức thư nhanh chóng lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội ngay sau đó.
Chính điều đó đã thôi thúc người thầy viết ra những lời này để nhắc nhở học trò: “Mỗi khi vào ca học, thầy lại thấy nhiều em ăn uống vội vàng một ly trà sữa trân châu, một túi nước lòe loẹt màu, một vài cây xúc xích hay chung nhau một túi bỏng ngô, đồ khô vàng khét... Các em vô tư quá, dễ dãi quá rồi! Các em có quan sát thấy quán trà sữa họ bày la liệt can nhựa đủ màu không? Thứ nước uống mà các em ưa thích toàn hóa chất độc hại, hạt trân châu dẻo thơm các em thích ăn là sản phẩm của bột sắn, phẩm màu công nghiệp và hương liệu hóa học tổng hợp mà đa phần là xuất xứ nguồn gốc từ Trung Quốc” .
Chỉ cần bước chân ra khỏi cổng trường là các em học sinh có thể mua được đủ loại đồ ăn thức uống vây quanh cổng trường khiến nhiều em không muốn ăn cơm, chỉ ăn hàng rong.
Để cảnh tỉnh học trò mình hơn thầy đã kể câu chuyện buồn về một học trò của mình bị ung thư vừa qua đời tháng trước. Em học sinh này ở trọ gần trường và thường xuyên bỏ bữa chỉ uống trà sữa trân châu. Dù không muốn nhắc lại người quá cố cũng như không khẳng định nguyên nhân ung thư là do trà sữa, nhưng người thầy vẫn dẫn ra câu chuyện buồn này vào để mong các học trò của mình ý thức hơn, biết lo cho sức khỏe của mình và người thân.
Mỗi khi ăn uống các thực phẩm có chứa hóa chất sẽ
không gây ra bệnh ngay mà nhiều năm sau mới phát bệnh, gây ung thư. Theo thầy
Bùi Gia Nội thì đây là nguyên nhân khiến các em học sinh vô tư ăn uống hàng
rong mà không lường hết bệnh tật sau này. Chỉ khi “vào các bệnh viện Ung bướu
các em mới thấy kinh sợ, già trẻ gái trai, không phân biệt tuổi tác giới tính đều
có thể bị bệnh... Nhưng thương xót nhất là các em nhỏ, đau đớn quằn quại kêu la
với đủ bệnh ung thư, tay chân cắt, mắt bị khoét bỏ, tóc rụng, môi thâm, da nhợt
nhạt... nhìn các em kêu la mà không ai thể cầm lòng, khi đó mới thấy cuộc sống
sao quá mong manh và sức khỏe thật đáng quý. Và chỉ khi chính mình hay người
thân của mình lâm bệnh ta mới chiêm nghiệm ra nhiều điều. Ăn 1 cây xúc xích, uống
một ly nước, 1 cốc trà sữa, 1 đĩa rau không sạch... có thể chỉ thấy đau bụng thoảng
qua nhưng lâu ngày nó là sự tích lũy của nhiều loại bệnh tật”, thầy giáo Nội khuyên bảo học trò trong bức thư.
Nhiều phụ huynh để mặc các em vô tư ăn uống mà không biết được thực phẩm này có nguồn gốc xuất xứ ra sao có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.
Với ý định ban đầu chỉ là viết cho các học trò của mình trong trường nhưng sau khi đăng tải, bức thư lan tỏa chóng mặt khiến thầy Bùi Gia Nội cũng bất ngờ. “Sau khi đăng lên nhiều phụ huynh đã gọi điện, nhắn tin đến cảm ơn tôi, họ bảo sẽ chú ý hơn. Nhưng tôi nhận thấy các em học sinh và cả phụ huynh bây giờ ít đọc báo hay sao ấy. Cái vấn đề mất an toàn về sinh thực phẩm này được báo chí phản ánh rất nhiều. Vậy mà học sinh vẫn cứ vô tư ăn uống, phụ huynh thì cứ cho tiền con cái mỗi ngày mà không biết con mình sẽ mua gì ăn gì ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao”.
Trước những nỗi lo lắng, đau đáu đối với sức khỏe
của học sinh, Thầy Bùi Gia Nội mong muốn: “Các em học sinh của thầy hãy quan
tâm hơn đến sức khỏe của mình và người thân. Tập thói quen tự chế biến, lựa chọn
thực phẩm an toàn và nhất là đừng dùng các thực phẩm tạm bợ, độc hại không rõ nguồn gốc xuất xứ như kiểu
"hàng rong, xe chạy, ngồi xổm cổng trường..." các em nhé!."
Vấn nạn thực phẩm bẩn đang ngày càng khó tìm lời giải, trong khi đó, các em học sinh, những đối tượng chưa nhận thức hết sự nguy hiểm của thực phẩm bẩn vẫn bị hấp dẫn bởi những món quà vặt bắt mắt, đầy màu sắc ở cổng trường. Bức thư của thầy Bùi Gia Nội còn là một tiếng nói cảnh tỉnh phụ huynh và nhà trường nên quan tâm đến đồ ăn thức uống mà con em mình đang ăn hàng ngày ở trường.