Giáo viên phạt học sinh nhúng đầu vào thùng nước bẩn

Theo ĐSPL,
Chia sẻ

Nhiều ngày nay, phụ huynh học sinh lớp 5C – Trường Tiểu học Nghi Hoa - huyện Nghi Lộc, Nghệ An viết đơn tố cô giáo Ngô Thị Phượng phạt học sinh không thuộc bài bằng cách nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh.

Ngày 5/1/2012, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng GD-ĐT Nghi Lộc cho biết, “Chúng tôi đã nhận được phản ánh về vụ việc trên. Sự thật đúng là học sinh không thuộc bài cũ, cô Phượng có bắt phạt các em dọn dẹp nhà vệ sinh. Cô Phượng nói bắt các em nhúng đầu vào thùng nước bẩn trong nhà vệ sinh chỉ là lời dọa nạt chứ cô không có ý định làm thật. Tuy nhiên, việc làm của cô Phượng là hoàn toàn sai trái, không đúng với phẩm hạnh của một nhà giáo.

Cách đây 10 ngày, trường Tiểu học Nghi Hoa đã họp hội đồng kỷ luật có biên bản, khiển trách cô Phượng trước toàn thể giáo viên. Hiện chúng tôi đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể bằng văn bản, xem xét mức độ vi phạm để có hình thức xử phạt thích đáng".

Cô giáo Ngô Thị Phượng.

Sự việc diễn ra vào hồi tháng 9/2011, trong giờ kiểm tra bài cũ, do bài dài quá nên em Võ Văn Hoàng - học sinh lớp 5C không thuộc. Lúc này, cô Ngô Thị Phượng bắt phạt, cho Hoàng lựa chọn một trong hai hình thức hoặc là tự nhúng đầu vào hố xí, hoặc tự nhúng vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Nếu không nhúng đầu vào thì cô sẽ đánh, theo Dân trí đưa tin.

Đây là lần thứ 2 Hoàng bị cô giáo bắt nhúng đầu vào thùng nước vì không thuộc bài cũ.

Hoàng kể thêm, buồi học ngày hôm đó ngoài em ra còn có 9 bạn khác cũng bị phạt tương tự. Tuy nhiên, chỉ có 5 học sinh chấp hành hình phạt do cô Phượng yêu cầu là Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Minh, Võ Văn Điền, Nguyễn Đức Hiếu và Võ Văn Hoàng.

Thấy thùng nước trong nhà vệ sinh quá bẩn, nên Nguyễn Đình Hiếu (bị phạt do không thuộc bài cũ) tự lấy nước sôi đổ lên đầu cho ướt. Các bạn khác trèo lên bể nước trên nhà vệ sinh để nhúng đầu vào.

Ngoài ra cô Phượng còn bị các em học sinh tố hay dùng tay đánh vào đầu và lấy thước đánh vào tay học sinh.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc trên, các em đều không nói với bố mẹ vì cô Phượng yêu cầu nếu mách với phụ huynh thì cô sẽ đánh. Vì quá sợ hãi với lời đe dọa của cô giáo nên các em học sinh đều răm rắp nghe theo.

Mặc dù vậy, khi được hỏi, cô giáo Ngô Thị Phượng phủ nhận hoàn toàn phản ánh của các em học sinh. Theo cô Phượng không có chuyện cô bắt các em nhúng đầu vào bồn cầu hay thùng nước dội nhà vệ sinh. Đó chỉ là lời dọa nạt chứ không có ý định làm thật. Còn sự việc các em tự nhúng đầu vào thùng nước dội nhà vệ sinh thì cô không biết.

Được biết, cô giáo Ngô Thị Phượng từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghi Diên. Tuy nhiên trong quá trình công tác, do trình độ yếu kém và nóng tính nên năm 2004 cô Phượng đã bị điều chuyển về làm giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hoa và được phân công làm giáo viên số 2 của lớp 5C, dạy các môn Khoa học, Địa lý và Kỹ thuật.

Trước đó, ở Trường tiểu học Bông Sao (Q.8, TP.HCM) từng  xảy ra vụ việc tương tự. Vào chiều 7/12, trong giờ học em Nguyễn Lê Hoàng Long (lớp 2/7) nói chuyện trong giờ học bị cô giáo  N.N.T.L phát hiện, bắt phạt úp mặt xuống bàn.

Trong lúc úp mặt, em Long có hí mắt thì bị cô L. đánh vào đầu, dập mặt xuống cạnh bàn và gãy một răng cửa hàm trên. Sau khi Long bị gãy răng, chảy máu, cô L. không đưa em đến phòng y tế mà chỉ dắt em vào nhà vệ sinh… súc miệng. Đến chiều, người nhà Long đến đón, thấy môi cháu sưng phù mới báo hiệu trưởng.

Sau khi nhận được phản ánh về sự việc trên, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành xử lý vi phạm của cô L.

Chia sẻ