Giám đốc Tâm Việt và ngôi nhà giản dị

Giang P - Ảnh: Ứng Linh,
Chia sẻ

Nằm ở số 4, ngõ 4, phố Võng Thị, Tây Hồ, ngôi nhà của anh Phan Quốc Việt, giám đốc Trung tâm Tâm Việt, có vẻ đẹp giản dị với diện tích gần 100m2.

Gia đình anh có 4 thành viên nhưng do hiện giờ cả hai cậu con trai đều đi làm và đi học xa (cậu lớn đang làm trong ngành dầu khí ở Sài Gòn, cậu út đang du học bên Thuỵ Sỹ) nên ngôi nhà chỉ có vợ chồng anh ở.  Tuy anh Việt là giám đốc của một trung tâm được nhiều người biết đến nhưng ngôi nhà của anh lại có vẻ đẹp rất giản dị. 

Ngay khi dừng chân trước cổng, khách đến thăm sẽ nhìn thấy hai cây cau cao gần bằng ngôi nhà. Theo anh Việt, hai cây cau này được trồng từ cách đây 10 năm và cứ lớn dần theo năm tháng. Ngoài ra, trước sân còn có nhiều chậu cây cảnh khác, góp phần tạo không gian thiên nhiên xung quanh ngôi nhà.

Hai cây cau trước sân được trồng cách đây 10 năm và cao gần bằng ngôi nhà.

Bước vào tầng 1, bạn sẽ nhìn thấy phòng khách và phòng bếp được thiết kế liên thông với nhau, tạo không gian mở, đem lại cảm giác thoáng rộng hơn.

Bộ sofa ở phòng khách có tông màu nâu sang trọng, rất hợp với màu sàn nhà và cửa sổ. Bên cạnh đó, cửa sổ còn được thiết kế có ngăn để bày biện đồ trang trí, giúp phòng khách thêm ấn tượng. 
 
Phòng khách với sàn nhà, sofa và cửa sổ có cùng tông màu nâu sang trọng.

Một điểm đáng chú ý nữa của phòng khách là cây đàn piano mà anh đã mua cho hai cậu con trai từ khi họ còn bé. Anh Việt cho hay cả hai cậu con trai của anh đều biết chơi đàn và khi còn ở nhà, họ vẫn chơi cho cả nhà cùng nghe.

Cây đàn piano trong phòng khách mà hai cậu con trai của anh học chơi từ bé.
 
Sau khi tham quan tầng 1, chúng tôi được anh Việt đưa đi xem mấy tủ sách của mình - một điều anh rất thích trong ngôi nhà của mình.
 
Nhà anh có tới 5 tủ sách
và đây cũng là điều anh Việt yêu thích trong ngôi nhà của mình.
 
Anh Việt cho hay do làm công việc giảng dạy nên anh thường xuyên đọc sách và nghiên cứu. Chính vì thế, anh mua rất nhiều sách và hiện giờ chúng được chất đầy trên 4 tủ sách ở phòng làm việc và 1 tủ sách ở phòng ngủ của vợ chồng anh.  Trong đó có cả sách mua trong những chuyến đi du lịch hoặc công tác ở Mỹ, Liên Xô, Singapore... và cả sách đặt mua qua internet.
 
Những cuốn sách này chủ yếu là về phát triển con người và gồm nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Nga nhưng chủ yếu là tiếng Anh. Anh Việt cho biết nếu quy ước ra tiền thì trị giá những tủ sách của anh khoảng 1 tỉ VND.
 
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về nơi anh thích nhất trong ngôi nhà, anh Việt lại tiết lộ đó chính là phòng ngủ - nơi tối nào anh và vợ cũng xem phim và chơi trò sodoku cùng nhau. Đó là căn phòng mà anh cảm thấy bình yên, ấm cúng và muốn trở về sau một ngày làm việc vất vả.



 
 
Những giàn phong lan sau nhà anh.
 
Sau khi tham quan toàn bộ ngôi nhà, chúng tôi đã có buổi trò chuyện nho nhỏ nhưng rất thú vị với anh về những bí quyết thành công trong cuộc sống và công việc.
 
Theo anh Việt, một trong số những sai lầm mà nhiều người hay mắc phải và cản trở sự thành công của họ chính là hay dằn vặt, áy náy về quá khứ và lo lắng quá nhiều về tương lai. Có thể trong quá khứ bạn gặp nhiều thất bại hoặc làm điều gì đó sai trái nhưng tất cả đã qua rồi và hiện tại bạn như thế nào mới là điều quan trọng. Còn tương lai là những điều chưa xảy ra, vậy tại sao bạn cứ phải lo lắng về nó vô ích như vậy.

Thay vì áy náy về quá khứ và lo lắng về tương lai, điều mà bạn nên làm là hãy tập trung làm tốt công việc của mình ở hiện tại. Anh Việt cũng chia sẻ câu “thần chú” mà anh vẫn hay truyền lại cho các học viên của mình: “Hiền tài tập trung hiến tài ở hiện tại để hái tiền trong tương lai”.  

Ngoài ra, theo anh Việt, để đạt được điều mình muốn thì chúng ta cần nhớ thêm câu “Thứ nhất là yêu, thứ hai là lì, thứ ba là liều” nghĩa là hãy yêu những việc mình làm, kiên định với kế hoạch của mình dù có khó khăn xảy ra và đôi khi phải biết mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro thì mới thành công được, còn nếu cứ chọn giải pháp an toàn thì thành công sẽ khó đến hơn.
Chia sẻ