Hé lộ công nghệ đào tạo hoa hậu ở Venezuela

,
Chia sẻ

Những hình ảnh trong phóng sự, do Seattle Times thực hiện dưới đây, đã tiết lộ cả một dây chuyền đào tạo hoa hậu bài bản của Venezuela.

Trong bộ đồ tắm một mảnh, những cô gái trẻ phô bày thân thể trước sự quan sát chăm chú của êkíp làm việc cho chuyên gia đào tạo hoa hậu Osmel Sousa. Họ sẽ được chỉnh sửa mọi bộ phận chưa hoàn thiện, mắt, mũi hay môi... trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp.

Những hình ảnh trong phóng sự, doSeattle Times thực hiện dưới đây, đã tiết lộ cả một dây chuyền đào tạo hoa hậu bài bản của Venezuela. Nó cũng phơi bày sự thực, con đường đến với ngôi vị của các người đẹp không rải hoa hồng mà đầy nhọc nhằn, khổ luyện, có khi là cả mồ hôi, nước mắt.

Hậu trường ngành kinh doanh hoa hậu ở Venezuela từng được báo chí nói tới. Ở đó, hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn cô gái khao khát sở hữu vương miện sắc đẹp.

Eva Ekvall - một "sản phẩm" thành công của công nghệ đào tạo Hoa hậu. Ảnh: Missvene.

Muốn đạt được giấc mơ, trước hết, họ sẽ phải lọt vào mắt xanh của Osmel Sousa - thày phù thủy trong ngành công nghiệp kinh doanh sắc đẹp tại Venezuela. Sousa cùng các cộng sự sẽ phân tích, chỉ ra những điểm chưa ổn trên gương mặt và thân hình của các cô gái. Những người được chọn, sau đó, tiếp tục trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc, nhằm tạo ra một vẻ đẹp, tiệm cận nhất có thể, đến sự hoàn hảo. Công đoạn cuối cùng của họ là được dạy dỗ cách đi đứng, ăn uống, ứng xử để nổi bật nhất giữa một rừng người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc.

Dayana Mendoza cũng từng được nhào nặn dưới bàn tay của Osmel Sousa. Ảnh: People.

Sau tất cả những công đoạn đó, việc còn lại của họ là chờ đợi giây phút đăng quang trong những đêm chung kết hoa hậu.

Ngoài Dayana Mendoza - Miss Universe 2008, một trong rất nhiều những học trò xuất sắc của Osmel Sousa là Eva Ekvall. Từ một thiếu nữ có phầm mũm mĩm, Eva đã được bác sĩ thẩm mỹ của êkíp Sousa sửa chữa những khuyết thiếu mà tạo hóa để lại, biến cô thành một người đẹp. Eva Ekvall đăng quang Hoa hậu Venezuela 2000. Một năm sau, cô đoạt ngôi Á hậu 3 trong cuộc thi Miss Universe 2001. Tuy nhiên, không phải mọi quá trình đào tạo đều thành công. Một số cô gái đã phải ân hận khi trao gửi số phận của mình vào bàn tay của các phù thủy sắc đẹp.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ