Barack Obama - ông bố tốt của gia đình

N.D,
Chia sẻ

Barack Obama là người đứng đầu của một đất nước, nhưng khi ông đến buổi họp phụ huynh, quay video các con múa ba lê hay đọc truyện Harry Potter với hai cô bé thì ngài Obama quyền uy cũng chẳng khác gì chúng ta cả.

Mới đây tờ tuần báo US đã có bài về cuộc sống đời thường của tổng thống mới đắc cử và việc nhà lãnh đạo này thực hiện vai trò một ông bố hiện đại như thế nào.
 
Cũng như bao người cha bình thường khác, Barack Obama cũng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái với vợ, tham dự những buổi họp phụ huynh ở trường và cố gắng sắp xếp để có một buổi hẹn hò đặc biệt với phu nhân yêu dấu của mình, bà Michelle.

Trước khi đi làm, ông đưa Malia, 10 tuổi và Sasha, 7 tuổi đi học và không quên hôn tạm biệt các con.

Bản thân bà Michelle từng nói về chồng khi ông còn đang trong chiến dịch tranh cử rằng: “Anh ấy là một người chồng, người cha tuyệt với. Tôi không chắc cả thể giới biết điều này nhưng họ nên biết”.

Một người bạn học của bà Michelle nhận xét: Nhà Obama thực sự cân bằng được giữa công việc và gia đình

Sau khi vượt qua một chặng đường dài, mọi việc có lẽ sẽ dễ chịu hơn và gia đình này sẽ còn gắn bó với nhau hơn cả trong chiến dịch tranh cử.

 

 
 
Thêm ớt cho vừa sở thích ăn cay
Chơi với trẻ con. Obama hóm hỉnh: 
"Anh chàng này muốn tóm tôi đây mà,
mũi to quá cháu sẽ ăn mũi chú"
 
Đi siêu thị mua bánh và hoa quả

Từ cuộc sống bình thường ở Chicago đến sự huy hoàng của Nhà Trắng

Có vẻ như cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều, gia đình 4 người chuyển đến nhà mới, có thêm bạn bè mới và nuôi thêm một chú chó nữa nhưng phu nhân của tân tổng thống thì luôn cố gắng để giữ mọi thứ diễn ra bình thường.

Ngay đầu tuần vừa rồi, bà Michelle đã bắt đầu đến thăm các trường học nơi có thể các cô con gái cưng sẽ lựa chọn theo học ngay sau lễ nhận chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Và mặc dù luôn có người chăm lo đáp ứng những nhu cầu giải trí yêu thích, những bộ phim hấp dẫn ngay tại dinh thự, bà chủ Nhà Trắng vẫn duy trì nếp sinh hoạt của các con như trước kia, bà khẳng định mối quan tâm hàng đầu là: “bài tập về nhà, việc vặt, học múa và bóng đá”.

Bà mẹ của 2 công chúa nhỏ tâm sự rằng hai vợ chồng bà phải đặt việc học hành của con cái lên hàng đầu.

Ngài tân tổng thống cũng tự tin phát biểu: “ Tôi nghĩ tôi cũng là một ông bố được đấy chứ”
 

 

Các tạp chí lớn liên tục nói về cuộc sống mới của gia đình Obama
N.D
Theo USW
Chia sẻ