Giấc ngủ "bìa carton" trên nền gạch của những người làm công tác phòng dịch trong khu cách ly: Trên tay vẫn cầm chai nước sát khuẩn, bộ đồ bảo hộ chưa kịp thay

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Sau những giờ làm việc liên tục, các chiến sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia TPHCM chỉ kịp ngả lưng ngay trên nền gạch với những tấm bìa carton trải tạm. Vẫn nguyên bộ đồ bảo hộ, trên ta vẫn còn chai nước sát khuẩn để có thể làm việc bất cứ lúc nào.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm ngày càng tăng, số lượng người trở về từ vùng dịch càng lớn thì đồng nghĩa với khối lượng công việc mà những người "tuyến đầu" chống dịch càng vất vả.

Trong những ngày qua, hình ảnh những người làm công tác hậu cần phía sau tại sân bay hay các khu cách ly ăn vội bữa cơm, ngủ tạm giấc ngủ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhưng dù khó khăn, vất vả là thế, họ vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về giấc ngủ vội của những nhân viên y tế, những chiến sĩ dân quân công tác tại khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Không chăn màn gối áo, chỉ là những tấm bìa carton trải vội làm chiếu trên nền gạch.

Giấc ngủ "bìa carton" trên nền gạch của các chiến sĩ dân quân trong khu cách ly KTX Đại học Quốc gia: Trên tay vẫn cầm chai nước sát khuẩn, bộ đồ bảo hộ chưa kịp thay  - Ảnh 1.

Không màn, không chiếu, chỉ là những tấm bìa carton trải tạm.

Mỗi người một tấm bìa carton, nhiều người cũng chẳng kịp thay bộ đồ bảo hộ, cứ thế nằm luôn trên nền gạch của các hành lang hay khoảng sân để ngủ, thậm chí ngay trên bậc thang lên xuống. Có một vài chiếc chiếu nhưng đa số đều ngủ trên những tấm bìa carton mỏng. Xung quanh vẫn là đồ đạc ngổn ngang nhưng họ vẫn ngủ ngon lành.

Giấc ngủ của họ vẫn nguyên bộ đồ bảo hộ từ trên đầu xuống dưới chân, là chai nước sát khuẩn nhanh vẫn cầm trên tay để khi có công việc gấp họ có thể vào việc luôn. 

Giấc ngủ "bìa carton" trên nền gạch của các chiến sĩ dân quân trong khu cách ly KTX Đại học Quốc gia: Trên tay vẫn cầm chai nước sát khuẩn, bộ đồ bảo hộ chưa kịp thay  - Ảnh 2.

Vẫn nguyên bộ đồ bảo hộ cùng chai nước sát khuẩn trên tay để có thể tiếp tục công việc bất cứ lúc nào.

Ngổn ngang đồ đạc xung quanh, nhưng họ vẫn ngủ ngon lành.

Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Trong lúc tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, sự cống hiến của họ vào công tác phòng dịch, chống dịch khiến nhiều người không khỏi xúc động. 

Do số lượng người trở về từ vùng dịch rất lớn, TP.HCM đã quyết định đưa Kí túc xá ĐH Quốc gia TPHCM trở thành nơi cách ly tập trung của thành phố.

Từ chiều ngày 21/3, hàng trăm người dân từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất đều được đưa đến nhiều khu cách ly tập trung trên trên địa bàn TP. HCM. Trong số các khu cách ly có 2 toà nhà của ký túc xá (KTX) khu A thuộc làng Đại học Quốc gia TP. HCM (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã nhận người trở về từ nước ngoài vào cách ly từ những ngày qua.

Tính đến hiện tại, khu ký túc xá tại đây đã có hàng trăm người vào cách ly, và sẽ tiếp tục đón thêm người vào đây.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Giấc ngủ "bìa carton" trên nền gạch của các chiến sĩ dân quân trong khu cách ly KTX Đại học Quốc gia: Trên tay vẫn cầm chai nước sát khuẩn, bộ đồ bảo hộ chưa kịp thay  - Ảnh 5.

Chia sẻ