Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nàng là người con gái yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ dành cho Càn Long. Trong trái tim Gia Phi - Kim Ngọc Nghiên chỉ tồn tại 2 thứ: Thế tử và gia tộc Ngọc Thị lừng danh!

Lại một đóa hoa nữa rơi rụng xuống ngọn lửa Tử Cấm Thành rồi hóa thành tàn tro, không lưu lại dấu vết. Cuộc đời của Thục Gia Hoàng Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) cứ hư hư thực thực, hạnh phúc tột cùng rồi lại đớn đau bất tận, đến khi chấp niệm được giải trừ, cũng là khi nàng tuyệt vọng đến mức tự tìm đường chết.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 1.

Năm ấy nàng là đóa trà my diễm lệ nhất Tử Cấm Thành


Kim Ngọc Nghiên xuất thân cao quý, thuộc dòng dõi Ngọc Thị của Triều Tiên. Nàng từ lúc mới sinh ra đã có khí chất bất phàm, lớn lên lại là cô gái xinh đẹp nức tiếng gần xa. Kim Ngọc Nghiên yêu vị thế tử nọ, trong mắt nàng thế tử là vầng thái dương chẳng gì sánh được. Nàng cứ ôm ấp hy vọng rằng một ngày nào đó được cùng thế tử kết thành phu phụ, như đôi chim nhạn bay lượn trên trời cao!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 2.

Nhưng sắc đẹp là thứ đã hại nàng. Vì mục đích chính trị, gia tộc Kim Thị đã đưa nàng vào Tử Cấm Thành làm phúc tấn của Hoằng Lịch - Càn Long. Từ đó trở đi, cuộc đời nàng thay đổi, chẳng còn là Kim Ngọc Nghiên yêu đương cuồng nhiệt nữa, nàng sống vì mục đích tranh sủng để cầu quyền lực. Nàng từng bước đi từ Gia Quý Nhân đến Gia Tần, Gia Phi rồi Gia Quý Phi. Nàng sinh cho Càn Long 4 đứa con trai là Tứ A Ca Vĩnh Thành, Bát A Ca Vĩnh Tuyền, Cửu A Ca và Thập Nhất A Ca Vĩnh Tinh.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 3.

Nàng là Kim Ngọc Nghiên cao cao tại thượng, kiều diễm như đóa trà my, sắc sảo, khôn ngoan nhưng cũng lạnh lùng đến thấu xương. Bởi bao năm sống tại Tử Cấm Thành, nàng chẳng có chút yêu đương nào với Càn Long. Đối với hoàng đế nước Đại Thanh, thứ tồn tại duy nhất chỉ là tranh sủng để cầu quyền lực. Nàng có chịu thiệt thòi nhiều đến thế nào thì cũng không để gia tộc Ngọc Thị bị mất thể diện. Nàng tranh sủng quyết liệt bởi biết rằng những người ở mẫu quốc đang đợi tin từng ngày. Nàng có địa vị ở hậu cung cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ thuận lợi giúp người thương năm cũ - thế tử đăng cơ thành công!

Ở bên Càn Long mà hồn nàng vất vưởng đâu đây. Hễ nghe bất cứ thông tin gì về thế tử, dẫu tốt xấu thế nào chăng nữa, nàng cũng cuống cuồng sợ hãi. Nàng chỉ ao ước một điều, đó là nhìn thấy thế tử khỏe mạnh, vui tươi, còn thân mình điêu tàn ra sao, Kim Ngọc Nghiên cũng chẳng màng đến.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 4.

Nàng là người con gái yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ dành cho Càn Long. Trong trái tim nàng chỉ tồn tại 2 thứ: Thế tử và gia tộc Ngọc Thị lừng danh!


Đến khi thất thế, chính người thân ruột thịt vứt bỏ nàng


Mải mê đắm chìm trong khát khao quyền lực, Kim Ngọc Nghiên đã ra tay tàn sát Tử Cấm Thành. Nàng gián tiếp hại chết Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao), Mai Tần - Hà Hoằng San, Đại A Ca Vĩnh Hoàng, A Nhược (Tăng Nhất Huyên). Khi Như Ý sắp lên ngôi Hoàng hậu, Kim Ngọc Nghiên còn bày mưu tính kế, vu oan giá họa cho tội danh tư thông với hòa thượng. Chỉ một chút nữa thôi là Như Ý đã bị hàm oan rồi mất đi sự sủng ái của Càn Long đế.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 5.

Kim Ngọc Nghiên tự làm đôi tay mình nhuốm máu của các phi tần, hoàng tử. Kim Ngọc Nghiên chẳng phải người hiền lành, hiền dịu. Nhưng nàng thực sự là một phụ nữ tội nghiệp. Vì chấp niệm khó bỏ, vì mối tình đầu dang dở, Kim Ngọc Nghiên không tiếc chuyện gây ra đau đớn, bi thương cho người khác. Song nàng chẳng hề hay biết rằng chính mình cũng chỉ là một quân cờ chính trị. Tranh sủng cho gia tộc, hy sinh vì thế tử, rồi đến lúc sức cùng lực kiệt, nàng bị vứt bỏ chẳng thương tiếc!

Vào cái ngày bị thất thế, giam lỏng trong cung cấm vì tội danh giết hại Ngũ công chúa Cảnh Hủy, Kim Ngọc Nghiên gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đúng lúc này, Như Ý đã xuất hiện và nói với Kim Ngọc Nghiên rằng cả đời tranh sủng, chém giết khắp nơi cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Bởi khi vừa nghe tin Kim Ngọc Nghiên phạm trọng tội, những người trong gia tộc Ngọc Thị đã viết thư gửi cho Càn Long với nội dung rằng: Kim Ngọc Nghiên trước giờ chỉ là con nuôi, không phải người xuất thân từ Ngọc Thị. Muốn chém muốn giết thế nào là tùy vào Càn Long đế!

Dấu chấm hết cho Kim Ngọc Nghiên đã được đặt từ đây!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 6.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 7.

Sỉ nhục từ Như Ý nàng có thể chịu được, cái tát từ Càn Long nàng cũng chịu được, duy chỉ có cú sốc từ gia đình, Kim Ngọc Nghiên chẳng thể nào ngờ tới. Nàng giành quyền lực cho gia tộc, nàng bất chấp thủ đoạn, giết người không gớm tay cũng chỉ vì gia tộc. Rồi đến cuối đời, chính gia tộc lại vứt bỏ nàng vì sợ bị liên lụy!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 8.

Quá đau đớn và tuyệt vọng, Kim Ngọc Nghiên đã tìm tới cái chết. Hình ảnh Kim Ngọc Nghiên mặc hanbok, trang điểm lộng lẫy như một cô gái Triều Tiên rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng khiến khán giả Hậu cung Như Ý truyện không khỏi xót xa!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 9.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 10.

Cái sai của Kim Ngọc Nghiên là nàng chấp mê bất ngộ, nàng lựa chọn độc ác thay vì sống cuộc đời lương thiện, thanh cao, an nhàn như lúc trẻ hằng mơ ước! Cái giá nàng phải trả cho tội ác của mình là cả mạng sống. Thôi thì đã lỡ làng một số kiếp, nếu được làm lại một lần nữa, nàng đừng sống như thế!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 11.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi: Cả đời hy sinh vì gia tộc, đến khi chết bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi  - Ảnh 12.

Hãy là một cô gái bình thường, vui vẻ hát ca, chăm chỉ làm việc rồi khi màn đêm buông xuống, hạnh phúc tựa vào vai người thương mà chìm vào giấc ngủ. Không cần phải tranh sủng để giành giật với ai cả, cũng chẳng cần để người đời oán trách nàng bằng những lời lẽ nặng nề. Kiếp sau, hãy là một Kim Ngọc Nghiên lương thiện!

Chia sẻ