Giả làm quỷ vào nhà bắt cóc em bé, bố bị con trai đánh "thừa sống thiếu chết", xem đến cuối mới ngã ngửa

San San,
Chia sẻ

Xem cảnh hai bố con giành giật nhau mà ai nấy đều phải thót tim.

Thông thường trong gia đình có nhiều anh chị em, việc cãi vã hay xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Ghét nhau là thế nhưng khi xảy ra chuyện, các bé cực kỳ bảo vệ và yêu thương nhau khiến người lớn cũng phải bất ngờ.

Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khung cảnh trong một gia đình thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo video do chính người mẹ quay lại, người bố đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ rồi giả vờ lẻn vào bắt cóc bé út. Ngay khi vừa bế bé sơ sinh lên, cậu con trai cả phát hiện và lập tức lao vào đánh tới tấp bố mình.

Cậu bé dùng hết sức lực nhỏ bé để đánh, đạp người lạ. Nghe tiếng khóc cùng tiếng gào thét mà ai cũng tỏ ra ái ngại, không biết màn đánh nhau này sẽ kéo dài bao lâu. Mãi cho đến khi em bé sơ sinh khóc thét lên vì sợ, người mẹ mới bế con để dỗ dành. Một lúc sau, cậu con trai cũng chiến thắng, giật được chiếc mặt nạ ra. 

Giả làm quỷ vào nhà bắt cóc em bé và cái kết

Thế nhưng do hoá trang khá kĩ càng, “thủ phạm” vẫn chưa lộ diện. Sau khi bị con trai đánh cho “thừa sống thiếu chết”, người bố tìm cách lẻn ra khỏi nhà trong bộ dạng lăn lê bò toài. Có lẽ sau màn đấu quyết liệt này, tình cảm bố con có lẽ sẽ đi xuống mất. 

Và đặc biệt nhiều người “há hốc mồm” khi biết hoá ra bé trai chỉ giật chiếc mặt nạ vì thích mà thôi, còn sau đó em trai mình thế nào thì… kệ. Thế nhưng, với khả năng chiến đấu này thì đến kẻ trộm cũng phải dè chừng chứ không đùa vì cậu bé khá dũng cảm.  

Bên cạnh đó nhiều người lo lắng cho hai bé trai trong clip trên. Hẳn các bé đã rất sợ hãi khi tình huống xảy đến bất ngờ. Có lẽ các bé sẽ bị ám ảnh, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không trọn giấc. Theo mọi người, phụ huynh không nên trêu đùa kiểu như vậy. 

Giả làm quỷ vào nhà bắt cóc em bé, bố bị con trai đánh "thừa sống thiếu chết", xem đến cuối mới ngã ngửa - Ảnh 2.

Tình bố con liệu có bền lâu sau cú đấm này?

Theo tìm hiểu, clip trên được quay tại Nhật Bản và đây là một trong những phong tục của người Nhật. Vào ngày này, người ta ném hạt đậu nành (Mame maki) để xua đuổi ma quỷ. Vừa ném vừa hét to “Quỷ ác ra ngoài, Phúc vào trong”.

Sau đó, người ta sẽ nhặt những hạt đậu nành đã ném lên và chỉ ăn số hạt đúng bằng với số tuổi của mình với mong muốn trong một năm không bị bệnh tật và nhiều may mắn. Thường thì các ông bố sẽ đeo mặt nạ đóng giả làm quỷ để cho các con ném. Và đây cũng là dịp sum họp gia đình của người Nhật.

Chia sẻ