Gia đình Phó Tổng thống Mỹ ở Ấn Độ vật lộn với cuộc khủng hoảng Covid-19

MAI TRANG,
Chia sẻ

Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ đã khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn và người thân của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng không ngoại lệ.

Ông G. Balachandran bước sang tuổi 80 vào mùa xuân vừa qua, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nếu không phải do đại dịch Covid-19, ông Balachandran đã có thể tổ chức sinh nhật cùng với những người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn tại Ấn Độ, ông Balachandran chỉ có thể nhận những lời chúc mừng sinh nhật qua điện thoại, trong đó có cuộc gọi từ cô cháu gái là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

 - Ảnh 1.

Balachandran Gopalan, chú của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 8/11/2020 (Ảnh: AP)

Chú của bà Harris nói rằng, ông đã trò chuyện với cháu gái và người chồng Doug Emhoff khá lâu. Kết thúc cuộc trò chuyện, bà Harris hứa với ông Balachandran sẽ chăm sóc con gái ông, cũng là em họ của bà, người đang sống ở Washington DC.

“Chú đừng lo. Cháu sẽ chăm sóc con gái của chú”, ông Balachandran nhớ lại cuộc trò chuyện với cháu gái Harris vào hồi tháng 3.

Đó là lần cuối cùng họ có cơ hội nói chuyện. Kể từ đó, đại dịch Covid-19 bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Ấn Độ, khiến hệ thống y tế của nước này rơi vào tình trạng quá tải và hàng trăm nghìn người tử vong.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ đã tạo ra những thách thức ngoại giao và nhân đạo đối với chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, đối với Phó Tổng thống Harris, đó cũng là vấn đề cá nhân. Ấn Độ là nơi mẹ bà sinh ra và có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp chính trị của bà.

Khi còn nhỏ, bà Harris thường về thăm Ấn Độ hằng năm. Hiện tại, đại gia đình của bà Harris chỉ còn lại dì và cậu bà.

Ông Balachandran cho biết, ông đã từng nghe tin nhiều bạn bè bị nhiễm SARS-CoV-2, nhưng giờ đây ông cảm thấy dịch bệnh đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Nhiều người mà ông biết hoặc từng làm việc cùng đã mắc Covid-19 và có người đã tử vong.

“Tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ khá tồi tệ”, ông Balachandran nói.

Balachandran coi mình là một trong những người may mắn, vì ông đã nghỉ hưu và dành phần lớn thời gian ở nhà, chỉ ra ngoài để mua nhu yếu phẩm, vì vậy “không ai có thể lây bệnh cho tôi ngoài chính bản thân tôi”, ông Balachandran nói.

Sarala, chị gái của ông Balachandran cũng ở tình cảnh tương tự. Bà đã tự cách ly tại căn hộ ở Chennai để tránh bị lây nhiễm virus. Cả 2 người đều đã tiêm vaccine Covid-19, điều mà ông Balachandran cho là “rất xa xỉ” ở Ấn Độ, nơi đang thiếu hụt vaccine trầm trọng.

Mặc dù bà Harris coi Ấn Độ như một phần quan trọng trong sự nghiệp chính trị, nhưng khi nói về cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ, bà thận trọng đưa ra những phát ngôn dưới góc độ là một Phó Tổng thống Mỹ hơn là một người Mỹ gốc Ấn lo lắng về sự an toàn của gia đình.

“Tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng thế giới. Đau khổ ở bất cứ đâu trên khắp thế giới đều tác động đến tất cả chúng ta. Bạn biết đấy, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”, bà Harris nói với các phóng viên vào tuần trước ở bang Ohio.

Phó Tổng thống Harris nói rằng, bà chưa nói chuyện với gia đình của mình kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh hạn chế đi lại từ Ấn Độ vào tuần trước.

Ông Balachandran cũng không hề trách bà Harris về việc Mỹ chậm trễ trong công tác hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, bởi ông hiểu rằng “bà Harris sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề”.

Ông Balachandran cho biết, các cuộc điện thoại giữa ông và cháu gái thường xoay quanh gia đình và không chia sẻ nhiều về tình hình dịch bệnh hiện tại ở Ấn Độ.

Ông Balachandran hy vọng có thể tới thăm dinh thự của cháu gái Harris ở Washington DC khi lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ. Balachandran cho biết, ông ấy muốn gặp lại Tổng thống Biden và nói rằng lần cuối họ gặp nhau là khi ông Biden là Phó Tổng thống.

“Tôi mong tất cả chúng tôi có thể ở bên nhau. Nhưng đó là mong muốn xa xỉ vào thời điểm này”, ông Balachandran nói về gia đình.

Gia đình Phó Tổng thống Mỹ ở Ấn Độ vật lộn với cuộc khủng hoảng Covid-19 - Ảnh 2.

 

Chia sẻ